| Giai điệu bất hủ |
 |
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
Bạn đang nghe ca khúc 'Honey, Honey' do nhóm ABBA trình bày, theo yêu cầu của độc giả Bùi Thị Thanh Hoa với lời nhắn: "Lời đầu tiên xin cảm ơn Ngoisao.net vì như người bạn tri kỷ của tôi. Tôi rất mong muốn chương trình gửi bài hát "Honey Honey" cuả Abba tới mẹ và anh chị tôi cùng lời nhắn: Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và hơn thế nữa mẹ đã sinh ra 3 người anh chị thật tuyệt vời. Con luôn yêu thương, biết ơn gia đình mình. Chúc mẹ và anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Con gái út Bùi Thị Thanh Hoa". Gửi yêu cầu của bạn tại đây |
 |
| Hồ Ngọc Hà chia sẻ niềm vui làm mẹ |
 |
| Paris Hilton thác loạn ở Pháp |
 |
| Ảnh 'độc' của Tân Hoa hậu Hàn Quốc |
 |
| Ý Lan tự hào với chuyện tình hiếm có |
 |
| Hậu trường clip ca nhạc của Việt Trinh |
 |
| Lý Nhã Kỳ giải thích về 'vai diễn vài giây' trong 'Shanghai' |
 |
| Con gái út đáng yêu của Chiều Xuân |
 |
| Thanh Hằng khoe nội y khi trình diễn thời trang |
 |
| Minh Cường: 'Vợ tôi là người rất đặc biệt' |
 |
| Con trai bé nhỏ của Tấn Minh - Thu Huyền |
 |
| Dương Tử Quỳnh lộ bàn chân kỳ dị |
|
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 24/10/2008, 09:14 GMT+7 |
|
|
Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh
Đằng sau vẻ ngoài sexy, ánh mắt sắc lẻm của một siêu mẫu đẳng cấp thế giới, Vũ Nguyễn Hà Anh của một ngày bình thường cũng rất teen, sống động, dễ gần và đặc biệt rất... Hà Nội.
Nét Hà Nội ẩn chứa trong cô gái Tây Tây và hiện đại này bộc lộ ra mỗi khi cô hướng ánh mắt ngắm nhìn đường phố, dõi theo những gánh hàng rong qua lại nhộn nhịp, ở cái vẻ thèm thuồng khi cô kể về một buổi sáng đi chụp hình và được ăn bún riêu... hụt thế nào.
|

|
| Vũ Nguyễn Hà Anh rất trẻ trung và xì-tin khi tạo dáng trước ống kính máy ảnh. |
Hà Anh tâm sự, lần nào về Việt Nam làm việc, cô đều muốn đi ăn bún riêu hay tìm một góc bếp lửa hồng nơi những bắp ngô tròn lẳn nổ tanh tách. Ở đấy, cô được tìm về chính mình của những ngày tháng học cấp ba hồn nhiên, đạp xe khắp phố phường... ăn hàng cùng bạn bè, hì hụi xoa xoa, hít hà hương vị thơm ngon của bắp ngô nướng.
Theo cựu nữ sinh chuyên Anh trường Hà Nội Ams, gánh hoa quả nặng trĩu, chiếc xe đạp chở hoa tươi ngày ngày rong ruổi trên phố phường là những hình ảnh đẹp đẽ, truyền thống và độc nhất vô nhị của Hà Nội mà không thành phố nào trên thế giới có được. Đấy cũng chính là điểm những người nước ngoài say mê khi họ đến Việt Nam du lịch.
|

|
| Hà Anh sở hữu đôi mắt to và sáng. |
|

|
| Ở ngoài, trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi 26. |

|
| Cô người mẫu có thân hình bốc lửa rất mê món... bún riêu. |
|

|
| Phút thư giãn bên bạn bè. |
 |
| Ngắm phố phường Hà Nội. |
|

|
| Thỉnh thoảng lại tư lự, đăm chiêu. |
|

|
| Khi không diễn trên sàn catwalk, Hà Anh cũng có khoảnh khắc rất dịu dàng với mái tóc dài ngang lưng. |

|
| Hà Anh thổ lộ, cô có một số món khoái khẩu là bún riêu, ngô nướng và cua ghẹ. |
|

|
| Nụ cười tươi tắn khi chia sẻ một câu chuyện vui. |

|
| ... và những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống tại Anh. |
|

|
| Đôi chân dài miên man... |
 |
| Hà Anh luôn nhấn mạnh phong cách chuyên nghiệp và sự tự tin của một người mẫu. |
Bài và ảnh: Hoàng Phương
|
|
|