|
Không tha cho kẻ hãm hại Choi Jin Sil
Cái chết tức tưởi của chị gái khiến Choi Jin Young không giấu nổi nỗi đau xót, tiếc thương. Trên blog cá nhân, nam diễn viên này bày tỏ sự oán giận với Baek, người đã gieo rắc những tin đồn thất thiệt trên internet. >> Choi Jin Sil từng đi điều trị tâm lý >> Ra tòa vì tung tin đồn về Choi Jin Sil
Chia sẻ trên blog của mình, Choi Jin Young không giấu nổi sự tức giận vì những hành vi thiếu suy nghĩ của cô gái tên Baek. Anh viết: "Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì cô ta gây ra cho chị gái tôi. Cô ta phải đối diện với dư luận và phải bị trừng phạt sau tất cả những việc làm ngu dại của mình".

|
| Em trai Choi Jin Sil ôm di ảnh chị gái trong ngày tổ chức tang lễ. |
Choi Jin Young cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của các cơ quan chức năng, anh cho rằng cảnh sát tìm cách che đậy vụ việc này và điều kiện cho Baek trốn tội.

|
| Những giọt nước mắt xót thương người chị gái xấu số. |
Cuối tháng 9, tổ điều tra đã tạm giữ Baek, cô gái đã tung tin đồn Choi Jin Sil cho Ahn Jae Hwan vay tiền và khiến anh này phải tự vẫn vì không trả nổi nợ. Hiện tại, bên cảnh sát cho biết họ đang hoàn tất hổ sơ để đưa Baek ra tòa. Những thông tin cá nhân của cô gái này cũng được cảnh sát giấu kín nhằm ngăn chặn vụ việc đáng tiếc lại xảy ra một lần nữa chỉ vì tác động dư luận, mặc dù một số cư dân mạng đã lục tìm trên internet và phát tán một số hình ảnh cá nhân của Baek.

|
| Người ra đi, nỗi đau còn ở lại. |
Theo Sina, sau khi Choi Jin Sil qua đời, em trai cô là Choi Jin Young chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy hai đứa con của chị. Cùng với mẹ mình, anh sẽ trở thành người trực tiếp quản lý toàn bộ tài sản của Choi Jin Sil cho đến khi hai bé Hwan Hee và Soo Min trưởng thành. Hiện tại, hai bé đã được người thân đưa đến nhà cậu ở.
|

|
| Chân dung Baek, người tung tin đồn thất thiệt. |
Nguyễn Hương
|