Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ hai, 15/9/2008, 08:52 GMT+7

Tiếc không được hát với Nhật Tinh Anh

Vừa kết thúc chuyến lưu diễn Mỹ, ca sĩ Khánh Ngọc đã tất bật với những kế hoạch nhằm tạo ấn tượng cho sự trở lại. Mặc dù biết trước con đường đang đi sẽ gặp rất nhiều chông gai, nhưng cô vẫn lạc quan.

- Sau khi rời khỏi Công ty Nhạc Xanh và chính thức trở thành một ca sĩ độc lập, cảm xúc của chị bây giờ như thế nào?

- Tôi cảm thấy rất vui và thoải mái vì cuộc sống đã thay đổi rất nhiều sau khi tôi rời Nhạc Xanh. Bây giờ tôi trở thành một con người bận rộn đúng nghĩa, bởi tôi phải tự lo tất cả mọi thứ, cái gì cũng phải qua tay mình. Nhưng dù sao sau bốn năm làm ca sĩ độc quyền, bây giờ là lúc tôi muốn được tự đi trên chính đôi chân của mình và xem mình có thể tự lập được hay không!

Cặp song ca lừng lẫy một thời với "Vầng trăng khóc".

- Chị sẽ xây dựng hình tượng như thế nào cho lần trở lại này?

- Tôi sẽ hướng tới một hình ảnh Khánh Ngọc trẻ trung hơn, gợi cảm hơn và chắc chắn là sẽ khác trước đây rất nhiều. Thay đổi đầu tiên là tôi đã cắt ngắn mái tóc của mình nhìn cho nó năng động và phù hợp với hình ảnh sắp tới của mình.

- Chị gặp phải những khó khăn gì trong việc tạo hình ảnh mới cho mình?

- Khó khăn lớn nhất là tôi phải tìm được những bài hát phù hợp với phong cách sôi động. Sau đó còn phải tập luyện vũ đạo rất căng thẳng vì đó giờ ai cũng biết là tôi chủ yếu hát nhạc trữ tình nên chỉ đứng yên trên sân khấu. Song song đó tôi cũng phải kết hợp với tập thể lực để có thể vừa hát sống vừa nhảy, nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho mỗi lần xuất hiện.

- Nhiều ý kiến cho rằng chị là một ca sĩ không có cá tính âm nhạc, chị nghĩ sao?

- Từ trước đến nay tôi luôn tự tin vào thế mạnh của mình là giọng hát, nhưng phải công nhận là trong bốn năm qua tôi chưa bộc lộ rõ cá tính của mình. Tuy nhiên, tôi tin là khi quý vị khán giả nghe album Vol4 sẽ phát hành vào tháng mười tới của tôi sẽ cảm nhận rõ hơn về một Khánh Ngọc lúc thì sâu lắng nhưng cũng có lúc rất mạnh mẽ.

- Chị rời công ty Nhạc Xanh vì sắp lập gia đình. Thực hư chuyện này ra sao?

- Tôi nghĩ là có một chút hiểu lầm ở đây! Thật ra anh Duy Khánh ngỏ ý muốn ký tiếp hợp đồng với tôi thêm hai năm nữa nhưng giữa anh và tôi không đạt được một số thỏa thuận chung. Tôi có nói với anh là bây giờ tôi đã 25 tuổi, nên nếu như tôi làm ca sĩ độc quyền trong vài năm thì giả sử có muốn lập gia đình cũng khó vì sẽ bị công việc cản trở rất nhiều. Tôi khẳng định là chưa có ý định kết hôn trong thời điểm hiện tại, tôi vẫn ưu tiên công việc là trên hết.

Ca sĩ Khánh Ngọc.

- Nhưng liệu cuộc chia tay này có đơn giản như những gì chị và anh Duy Khánh nói, bởi chị từng tâm sự là đã bị công ty lấy lại toàn bộ bài hát, đĩa nhạc, trang phục biểu diễn?

- Quả thực tôi cũng không biết tại sao phía công ty làm như vậy, nhưng chắc hẳn họ cũng có lý do riêng. Anh Khánh có nói với tôi rằng tất cả những thứ đó đều do công ty đầu tư, nên khi tôi ra đi thì công ty phải lấy lại hết. Nếu tôi muốn hát lại những bài đã từng gắn liền với mình thì phải làm lại nhạc để biểu diễn, chứ không được sử dụng những bản phối cũ.

- Chuyện này khiến người ta có suy nghĩ rằng giới nghệ sĩ sòng phẳng, chị nghĩ sao?

- Quả thực chuyện này cũng làm tôi cảm thấy rất buồn, vì dù sao anh em cũng đã làm việc và gắn bó với nhau bốn năm, ít nhiều cũng có tình cảm. Tuy nhiên bây giờ chuyện cũng đã qua rồi, tôi nghĩ mình đã ra đi một cách đàng hoàng nên không có điều gì phải suy nghĩ. Có lẽ công ty làm kinh doanh nên cách nhìn nhận sự việc cũng thực tế hơn là nghệ sĩ như tôi.

- Chị ra riêng đồng nghĩa với việc đôi song ca Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh sẽ không còn hát với nhau, cảm giác của chị ra sao?

- Gần ba năm qua chúng tôi đã được rất nhiều khán giả yêu mến, nên điều tôi tiếc nhất là mình không thể cùng song ca với Nhật Tinh Anh trong thời gian tiếp theo nữa. Nhưng tôi luôn hy vọng rằng với cách cư xử và thái độ làm việc nghiêm túc của mình trong những ngày còn ở công ty, thì một ngày nào đó anh Duy Khánh sẽ đồng ý để tôi và Nhật Tinh Anh cùng hát song ca trở lại. Từ ngày bước chân vào Nhạc Xanh cho đến lúc ra đi tôi chưa từng làm điều gì sai, nên tôi mong là mọi người cũng sẽ đối với mình không quá cứng nhắc.

- Nếu fan nói rằng chị có vẻ đang dậm chân tại chỗ sau thành công của “Vầng trăng khóc” và “Mộng thủy tinh”, chị thấy sao?

- Sau thành công của hai ca khúc này, công ty thực hiện cho tôi album nhạc Trịnh Công Sơn - Ngô Thụy Miên. CD này cũng được đánh giá cao và cũng có thể coi là đạt hiệu ứng tốt, nhưng nó lại thiên về đối tượng khán giả lớn tuổi, mà lứa tuổi này người ta chỉ nghe chứ không cổ vũ sôi động như khán giả trẻ. Sang album vol3 tôi cũng có được thêm một ca khúc hit là Ngỡ như giấc mơ, nhưng chính vì cái bóng của hai ca khúc trước lớn quá nên bài hát này cũng khó có thể vượt qua.

- Thế nhưng tại sao chị không tập trung cho nhạc trẻ để phát triển mà lại hát quá nhiều thể loại?

- Đó là chiến lược của công ty đã vạch ra cho tôi. Khi là một ca sĩ độc quyền, tôi không có quyền quyết định sự nghiệp của mình mà phải tuân thủ các dự án của công ty. Tôi cũng biết là khi mình hát quá nhiều thể loại thì khán giả của mình sẽ bị phân tán chứ không tập trung như các ca sĩ chỉ chuyên hát nhạc trẻ, nhưng quả thực thời gian đó tôi không thể làm được gì hơn.

- Thường thì cơ hội tỏa sáng chỉ đến một lần, chị có nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội đó và khó có thể trở thành một ngôi sao lớn?

- Tôi nghĩ cơ hội đến rất nhiều lần trong đời của mỗi người, nhưng điều quan trọng là nó lớn hay nhỏ mà thôi. Riêng bản thân tôi, tôi thấy năm nay là năm có quá nhiều điều không may mắn đến với mình, nhưng tôi vẫn tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và mình có biết cách nắm bắt nó hay không.

- Các ca sĩ đoạt giải cao của các cuộc thi tiếng hát truyền hình thường không tạo được ấn tượng với khán giả sau cuộc thi và cũng rất ít người có thể trở thành “sao” như chị. Chị nghĩ nguyên nhân là do đâu?

- Tôi nghĩ nguyên nhân chính là do họ không có khả năng về tài chính để định hướng lâu dài cho mình. Khi đoạt giải xong họ thường mải chạy sô rồi ra album mà không định hình được được phong cách để gây sự chú ý với khán giả. Bên cạnh đó yếu tố may mắn cũng rất quan trọng, chúng ta có rất nhiều ca sĩ hát hay nhưng để trở thành một ngôi sao thì không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được.

Hàn Quốc Việt thực hiện

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp