Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngô Phương Lan,Hoa hậu Thế giới người Việt 2007,từ thiện Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ sáu, 5/9/2008, 01:10 GMT+7

Ngô Phương Lan trong mắt teen

"Bạn ấy đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ của em về Hoa hậu Việt Nam bây giờ. Có thể, trước nay em không quan tâm nhiều đến hoa hậu hay các sự kiện xung quanh, vì một phần không có thời gian, một phần nghĩ rằng họ nổi tiếng thì sẽ không dễ gần hoặc thân thiện", Lệ Quyên, thành viên của mạng Tình nguyện Online hồ hởi chia sẻ suy nghĩ về "cô bạn" Ngô Phương Lan.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài trưa ngày 1/9 sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 ở Hội An, Hoa hậu Thế giới người Việt đã cùng các bạn học sinh, sinh viên của mạng Tình nguyện Online và quỹ từ thiện Sao Biển đi thẳng lên vùng "rốn lũ" Yên Bái để cứu trợ đồng bào.

Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng hai cô cháu gái xinh xắn.

Trong chuyến đi dài 1 ngày rưỡi, nhóm đã trao tặng được hơn 80 suất chăn màn, quà và học bổng cho hai xã cùng một trường học chịu thiệt hại nặng từ đợt lũ vừa qua. Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ: "Khi biết tôi chuẩn bị trở về Việt Nam dự đêm chung kết, cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ đã quyên góp hơn 2000 franc (hơn 30 triệu đồng) để hỗ trợ đồng bào các tỉnh vùng núi phía bắc sau cơn lũ. Cuộc sống của người dân Yên Bái hiện nay vẫn còn rất khó khăn, có những nơi cánh đồng lúa bị ngập sâu trong cát, có lẽ phải mất hai, ba năm nữa dấu tích khủng khiếp này mới có thể xóa hết".

Bạn Lệ Quyên, thành viên mạng Tình nguyện Online thì kể: "Xem truyền hình, bọn em không tưởng tượng hết được thiệt hại của họ, nhưng khi tham gia trực tiếp, thấy cận cảnh những khó khăn, tàn dư của cơn bão vẫn đang ở lại, bọn em mới hiểu sự có mặt và phần đóng góp nhỏ bé của mình ý nghĩa bao nhiêu. Phần lớn các điểm bọn em đến, chỗ nào cũng ngập bùn, có chỗ cao 40-50 cm, cả đoàn phải đi bộ. Khó khăn thì vẫn khó khăn nhưng trên gương mặt mọi người không còn vẻ đau thương nữa, mà thay vào đó là nỗ lực khắc phục thiên tai".

Quen nhau qua lần đi tình nguyện ở Bắc Giang, rồi sau đấy, hai đứa giữ liên lạc để tham gia các hoạt động sau, Lệ Quyên đã hoàn toàn bị... chinh phục bởi cô bạn hoa hậu đồng tuổi.

Lan và cô bạn Lệ Quyên.

Ánh mắt tươi sáng, giọng nói hồ hởi, Quyên bày tỏ suy nghĩ về cô bạn hoa hậu: "Em thấy Lan rất bận, học hành và nhiều công việc khác, nhưng bạn ấy luôn cố gắng tham gia các hoạt động. Như hôm vừa rồi, bọn em đón bạn ấy ở sân bay, Lan lên thẳng ô tô cùng nhóm đi Yên Bái, không về nhà. Hành lý cũng mang đi mang về luôn như thế. Thực sự mọi người đều rất mệt vậy mà Lan lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình. Càng ngày em càng quý bạn ấy. Quý không phải vì Lan là một hoa hậu nổi tiếng mà bởi con người bạn ấy khiến em thấy có rất nhiều thứ để học hỏi, và thấy đáng quý".

Khi đoàn đến thăm một trường tiểu học ở phường Hồng Hà, trao 30 suất học bổng trị giá 200.000 đồng cùng 5 triệu đồng để nhà trường cải tạo lại cơ sở vật chất, có một em đã gửi thư cho Ngô Phương Lan. Trong thư, em kể về hoàn cảnh gia đình mình. Bố mất từ trước khi em chào đời, còn mẹ một thời gian sau cũng qua đời vì ung thư. Hiện tại em đang sống cùng ông bà và cả gia đình trông mong vào đồng lương hưu ít ỏi của ông. Chính vì thế, cơn bão vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến gia đình em. Khi nhận được học bổng của hoa hậu, em đã hứa sẽ cùng các bạn khác vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này.

"Lúc đọc bức thư lần đầu tiên thì cả trường im lặng, Lan rơm rớm nước mắt, cả nhóm đứng ở dưới không hiểu vì sao cũng rưng rưng. Mọi người quá xúc động. Sau khi xin lại bức thư, lúc về đọc lại, ai cũng khóc", Quyên nhớ lại.

Cô cũng kể có một cụ bà ở xã Tuy Lộc bị mất hết nhà cửa sau đợt bão lũ. Lúc đoàn đến, xã vừa dựng lại nhà cho cụ. "Bà cụ có vẻ rất quý Lan. Khi chụp ảnh, cụ nắm tay Lan rất chặt, rồi cụ cũng kiễng kiễng chân để chụp hình cho ngay ngắn. Em cảm thấy đó là một tình cảm rất chân thành, là sự trân trọng của họ đối với tình cảm và những món quà ít ỏi mà nhóm mang đến".

Các bạn trong FC của Ngô Phương Lan.

Đa số các thành viên trong fanclub của Ngô Phương Lan đều có độ tuổi từ 16 đến 22, chủ yếu là các bạn học sinh lớp 12. Bạn Hằng, một teen xinh xắn trong fanclub của Ngô Phương Lan, biệt danh là Bi thổ lộ: "Lan là một người rất thân thiện. Với bọn em, tình cảm dành cho chị ấy không phải là hâm mộ nữa mà là khâm phục, như với một người chị. Khâm phục ở cách học tập, cách làm việc của chị ấy. Chị Lan còn rất trẻ, mới 21 tuổi nhưng đã làm được nhiều việc ý nghĩa. Và bọn em coi đó như là một tấm gương sáng để noi theo".

Hoa hậu Ngô Phương Lan cho hay, sắp tới quỹ từ thiện Sao Biển của cô sẽ kết hợp thành viên của mạng Tình nguyện Online và fanclub để hoạt động hiệu quả hơn. Trong khi các em ở FC còn rất trẻ, đang độ tuổi đi học, có nhiệt huyết và sức trẻ thì các anh chị nhóm Sao Biển và mạng Tình nguyện Online lại có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động từ thiện. Phương Lan mong rằng sự kết hợp này sẽ giúp quỹ ngày càng tổ chức được nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi họp nhóm tình nguyện và fanclub chia tay Lan khi cô trở về Thụy Sĩ. Nhìn cả nhóm vui vẻ đùa nghịch, ít ai nghĩ rằng trong số đó lại có một người là đương kim Hoa hậu Thế giới người Việt.

Ngô Phương Lan cùng các thành viên trong FC và mạng Tình nguyện Online.

Đùa nghịch...

... tạo dáng...

Xem ai xinh nhất nào...

Ngô Phương Lan cùng bạn Hằng Bi....

Phải tranh thủ, lâu lâu mới được chụp ảnh với Hoa hậu...

Tỏ vẻ thật "kiêu" nào...

Mình phải nổi bật hơn Hoa hậu mới được.

Với các bạn trong mạng Tình nguyện Online.

Xem ảnh mình chụp có xinh không nào...

Chơi đùa với các cháu....

Cháu gái tết tóc cho Hoa hậu...

Ba cô cháu tạo dáng.

Cháu cũng xinh xắn không kém gì Hoa hậu nhé...

Bài: Quỳnh Chi
Ảnh: Hoàng Phương

Các bài liên quan
Cuộc hội tụ của 5 hoa hậu
Hoa hậu Ngô Phương Lan làm... ca sĩ
Một ngày của Ngô Phương Lan
Ở nước ngoài chỉ là tạm thời
Ngô Phương Lan làm 'phó nháy'
Hoa hậu giao lưu với sinh viên
Hoa hậu nghịch ngợm
Quan trọng là giữ được mình
Vương miện bị thay thế
Hoa hậu trong mắt cha
 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp