| Giai điệu bất hủ |
 |
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
Bạn đang nghe ca khúc Because I Love You do nhóm Shakin' Stevens trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Lục Thị Phương Trúc ở email phuongtrucqueen@yahoo.com cùng lời nhắn: Ngày 2/11 là sinh nhật chồng mình Lê Văn Lâm, mình muốn nhờ đến báo Ngoisao.net tặng anh bài hát “Because I love you” cùng lời nhắn: Em yêu anh vô cùng, chúng mình hãy sống hạnh phúc như thế này mãi nhé anh! Ngày hôm nay cũng là tròn 3 tháng mình cưới nhau anh nhỉ? Em rất hạnh phúc đấy anh yêu ạ! (Em chỉ muốn gọi anh là anh yêu của em mãi thôi!). Gửi yêu cầu của bạn tại đây |
| Giai điệu cho Giáng sinh |
| Câu đố cho độc giả |
 |
 |
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua? Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam. |
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net. 10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao - Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước. |
 |
| Stephen Gately của Boyzone đột tử |
 |
| Lùm xùm về kết quả Hoa hậu Quý bà Việt Nam |
 |
| 'Trăng mật' lãng mạn của Minh Hằng |
 |
| Chàng trai bị nghi là người yêu Tăng Thanh Hà |
 |
| Những thước phim nóng của Chương Tử Di |
 |
| Ronan Keating đến Việt Nam |
|
|
|
|
 |
| Thứ tư, 20/8/2008, 09:13 GMT+7 |
|
|
Ngô Thanh Vân trở lại Nauy
Ngôi sao phim "Dòng máu anh hùng" vừa có chuyến thăm lại nơi cô đã gắn bó 10 năm và về lại vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh nuôi. Cô đã có những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến khi nhớ về tuổi thơ, thời niên thiếu và cả những năm tháng đẹp nhất của tuổi thiếu nữ trên đất nước Nauy.
Được trở về dưới mái nhà xưa, thăm lại những ngôi trường Vân đã theo học, lại được nhận những tình cảm trìu mến của cha mẹ, anh nuôi như những ngày còn bé, "Virus" Ngô Thanh Vân tìm thấy niềm xúc động, vui buồn lẫn lộn. Vân gọi chuyến trở lại thăm Na Uy của cô là một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng ấm áp.
"Tuổi thơ, kỷ niệm là kho báu vô giá để đúc kết nên mỗi con người chúng ta... Dù không sống bằng quá khứ nhưng chúng ta đừng nên lãng quên kỷ niệm vì đó là hành trang tốt nhất để ta trưởng thành như ngày hôm nay. Gia đình thứ hai của tôi ở Na Uy là những người cho tôi cảm giác hạnh phúc vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta", cô bộc bạch.
Dưới đây là những tấm hình mới nhất của Ngô Thanh Vân trong chuyến về thăm lại Na Uy:
 |
| Vân về thăm lại Lillehammer, một con phố nhỏ nơi cô đã từng sống, cách thủ đô Oslo của Na Uy 3 giờ đồng hồ ngồi ôtô. |
 |
| Ngôi nhà Vân đã sống trong thời gian 10 năm ở Na Uy. "Thăm lại căn nhà tôi ở thủa ấy, những con ngõ, góc phố thân quen ngày nào giờ vẫn y nguyên. 10 năm xa nơi ấy, nhìn lại tưởng như hình bóng cũ vẫn còn thấp thoáng... Vui rồi lại buồn. Vui vì mái nhà, con phố, sân trường vẫn thủy chung nằm đấy... chỉ có con người là luôn thay đổi...", ca sĩ kiêm diễn viên chia sẻ. |
 |
| Cảnh vật được nhìn từ khung cửa sổ của phòng Vân. Dòng sông lững lờ trôi, bao quanh là những chòm cây xanh mát mắt, những ngôi nhà xinh xắn, nằm cạnh bên. Thời thiếu nữ, Vân vẫn thường ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ và mơ mộng những điều đẹp đẽ, lãng mạn. |
 |
| Ngôi trường Vân đã theo học cấp 1. Nơi đây, cô đã có những buổi chơi đùa cùng chúng bạn, những kỉ niệm thời thơ bé đẹp đẽ, giản đơn, là nơi cô được truyền thụ kiến thức từ những bước chân non nớt vào đời. |
 |
| Mái trường cấp 2 vẫn đứng đó chào đón cô học trò nhỏ Ngô Thanh Vân trở lại. |
 |
| Vẫn được bá cổ cha nuôi như những ngày thơ bé. |
 |
| Cô con gái út Ngô Thanh Vân cười hết cỡ khi ở bên cha và anh nuôi, tận hưởng niềm hạnh phúc đời thường mà nhiều khi cô thừa nhận mình đã... "quên tìm lại". |
 |
| Vân lại được trở về trong vòng tay của gia đình thứ 2 yêu dấu có bố, mẹ và anh trai. |
 |
| Bữa tiệc gia đình thân mật chào mừng cô con gái út đã trở lại Na Uy thăm cha mẹ nuôi. |
 |
| Sau chuyến thăm Na Uy trở lại Việt Nam, Ngô Thanh Vân như được tiếp thêm sức mạnh và bắt tay vào kế hoạch làm từ thiện cho trẻ em Trà Vinh vui đón Trung thu 2008. |
Hương Giang
|
|
|
| Video của tuần |
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
| Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What". |
|
|