|
Chiếu thuật của các thí sinh Vietnam Idol
Các thí sinh tham dự ở cuộc thi Idol trong vòng thử giọng tại TP HCM tìm cách tăng cơ hội cho mình bằng việc 'thi đáo vòng'. Khi bị giám khảo đánh trượt ở trong, họ lại ra ngoài, đăng ký vào thi tiếp, với hy vọng sẽ được 'ngôi sao may mắn' chiếu cố. >> Chen nhau đi thi Idol
Đã sang ngày thứ hai của vòng thử giọng tại TP HCM nhưng lượng thí sinh đến đăng ký tham dự thi Việt Nam Idol 2008 vẫn khá đông. Hầu hết các thí sinh đều ở độ tuổi teen nên tỏ ra rất hào hứng với cuộc thi này. Những người ở tỉnh phải dậy từ sớm để bắt xe về Sài Gòn thử vận may với âm nhạc.
Vì sợ cảnh thi chen chúc, xô đẩy trong ngày đầu tiên, nhiều người chọn phương án đến ngày thứ 2 mới đăng ký tham. Nhưng thực tế, ngày thi nào cũng đều mang không khí ồn ào, náo nhiệt và đông đúc.
Chỉ cần mang theo giấy chứng minh nhân dân và đảm bảo độ tuổi tham dự là 16 tuổi trở lên, các thí sinh có thể đăng ký thi ngay tại bàn tiếp tân. Điều kiện khá thoáng nên cuộc thi này thu hút đông đảo số lượng thí sinh hơn hẳn những cuộc thi âm nhạc khác.
Tuy nhiên, dù chỉ với một điều kiện đơn giản như thế, vẫn có thí sinh gặp sự cố. Như một thí sinh quê ở Long An, đã thức dậy từ 3h30 để lên TP HCM ghi danh tham dự, nhưng đến nơi mới nhớ ra đã để quên giấy chứng minh. Thí sinh này phải quay lại hơn 40 km về nhà ở Long An để lấy giấy tờ tùy thân.
Do số lượng thí sinh quá đông, nên có người đăng ký thử giọng từ sáng sớm nhưng phải đợi đến tận chiều mới được gọi tên. Thế nhưng, phần đông thí sinh vẫn nhiệt tình chờ đợi. Có người còn không dám đi ăn trưa vì sợ bị lỡ thi. Không khí ngồi chờ đông vui như ngày hội và không kém phần... lộn xộn. Không ít thí sinh tiết lộ, đi thi cho biết không khí Idol như thế nào chứ cũng thừa biết sức mình khó lọt vào được vòng trong.
Một số thí sinh trượt ở ngày thử giọng đầu tiên nhưng vẫn hào hứng đăng ký thi tiếp với hy vọng: "Lần đầu tiên mình tham gia còn chưa biết gì nhưng giờ đã có kinh nghiệm đứng trước ban giám khảo nên tự tin đã lên đến 70% là sẽ vượt qua được vòng loại". Có những bạn mới đến tham dự lần đầu cũng khẳng định nếu thi lần này trượt thì họ sẽ tiếp tục... ra ngoài đăng ký thi nữa.
Một số hình ảnh trong vòng thi đầu tiên của Vietnam Idol:
 |
| Thí sinh ngồi trong phòng chờ đến lượt thử giọng. |
 |
| Tranh thủ chợp mắt một lát trong khi chờ đợi. |
 |
| Chàng trai quê Long An này đã phải dậy từ 3h để khăn gói lên Sài Gòn thì Idol. |
 |
| Hai cô bé mới quen lần đầu nhưng qua trò chuyện đã trở thành đôi bạn thân thiết. |
 |
| Tập trung thành nhóm thi hát giao lưu với nhau trong khi chờ đợi. |
 |
| Tự tạo phong cách riêng cho mình để gây ấn tượng với ban giám khảo. |
 |
| Trang điểm lại trước khi vào phòng thi. |
Hương Giang
|