|
Vietnam Idol sôi động tại Đà Nẵng
Mặc dù các thí sinh ở Đà Nẵng e dè và nhút nhát hơn so với Cần Thơ và Hà Nội nhưng họ vẫn tạo được không khí náo nhiệt cho vòng thử giọng. Rất nhiều bạn không đặt cho mình mục tiêu lớn lao, các bạn đến để được thoả mãn niềm đam mê và giao lưu âm nhạc với các thí sinh khác.
Chỉ trong nửa giờ sau khi bắt đầu đăng ký, các thí sinh đã tự lập thành "trung tâm chia sẻ đam mê", cùng đàn, cùng hát, bất cứ thể loại gì, tân nhạc, cổ nhạc, nhạc sầu, nhạc vui... trong khi chờ đến lượt mình vào phòng hát thử.
Thí sinh Trúc Phương đến từ Nha Trang, tự tin chứng tỏ: "Mình là nhân viên marketing của một công ty thủy sản, buổi tối mình có đi hát ở các tụ điểm ca nhạc. Mình tin mình có thể trở thành Thần tượng âm nhạc. Các bạn hãy ủng hộ mình".
Còn một bạn khác tâm sự: "Mình quê ở Qủang Ngãi. Sáng sớm phải năn nỉ em trai chở đến đây. Mặc dù phải đi học buổi sáng nhưng em cũng chở mình vượt qua 100km để đến đây. Trước khi về, em còn nói: Cố lên nha chị! Mình rất cảm động, hy vọng sẽ không phụ lòng em".
Nhìn chung, các thí sinh khi đến với Vietnam Idol đều mang trong mình niềm đam mê và khao khát thành công trên con đường âm nhạc. Không có một điều kiện nào khắt khe nên sân chơi này thu hút được rất nhiều bạn trẻ yêu ca hát. Họ hầu hết là dân nghiệp dư, học sinh, sinh viên với nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau và chung "ước mơ vươn tới một ngôi sao".
Một số hình ảnh các thí sinh trong vòng thử giọng ở Đà Nẵng ngày 5-6/8:





Hà Thu Ảnh: Thanh Hà
|