Lọt vào top 5 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2008 là niềm tự hào của Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1990, nhưng Diệu Hoa chia sẻ với Ngôi Sao, điều lớn nhất mà chị có được chính là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên từ chuyến đi này.
>> Diệu Hoa lọt vào top 5 Hoa hậu Quý bà
>> Không phải cứ sexy là đẹp
Dù Mrs World là cuộc thi dành cho những phụ nữ có gia đình nhưng cựu hoa hậu cho biết, chị rất bất ngờ khi thấy tất cả các thí sinh đều đẹp, trẻ, phần lớn tuổi từ 22 đến trên dưới 30, nhiều thí sinh còn mới cưới và chưa có con. Chiều cao của các thí sinh cũng rất đáng nể. Thể lệ cuộc thi lại rất nghiêm ngặt, áo tắm, giày dự thi đều giống nhau và do ban điều hành của Mỹ cung cấp, không ai có thể "ăn gian" về chiều cao được. Đua sắc với các "đối thủ" như vậy, ban đầu Diệu Hoa cho biết chị khá lo lắng vì nghĩ mình đã là đàn chị về tuổi, chiều cao lại khiêm tốn và có đến 3 con.
Nhưng ngược lại, các thí sinh lại vây quanh chị để hỏi bí quyết gì chị có thể giữ được vóc dáng và làn da tươi trẻ như thế. "Họ nhận xét tôi có khuôn mặt búp bê, làn da em bé, vóc dáng thanh nữ. Khi biết tôi đã 38 tuổi, có người không tin và còn bắt mình đưa hộ chiếu ra để kiểm tra. Kỷ niệm này mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn tủm tỉm cười vì rất vui", người đẹp chia sẻ.
Với vốn tiếng Anh rất tốt, trong thời gian diễn ra các hoạt động của cuộc thi, Nguyễn Diệu Hoa trở thành phiên dịch viên tình nguyện cho nhiều người đẹp không biết ngoại ngữ. Chính điều này khiến cho đại diện của VN trở nên nổi bật và được mọi người yêu mến, gần gũi. Thậm chí, có thí sinh còn xem chị như bạn thân và tâm sự với Diệu Hoa đủ thứ chuyện vui buồn.
Diệu Hoa kể, chị nhớ nhất là cô Colleen, hoa hậu Singapore năm 2006, 25 tuổi. Hoa hậu này tâm sự, cô đã dự hầu hết các cuộc thi như: Hoa hậu Thế giới, Hoa Hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Du lịch... nhưng chưa giành được thứ hạng cao nhất. Đến khi lấy chồng, vì chưa có con nên cô đi thi Mrs World, so tài sắc với những phụ nữ đã có con và hy vọng mình sẽ có cơ hội đoạt vương miện. Người đẹp này còn cho biết thêm, chồng cô đã nói đây sẽ là lần thi sắc đẹp cuối cùng của cô. Thế nhưng đêm chung kết, Colleen chỉ vào được top 5. Ngay trên sân khấu, người đẹp này chạy đến ôm Diệu Hoa và khóc tức tưởi.
Bên cạnh khả năng tiếng Anh, vốn tiếng Nga của Nguyễn Diệu Hoa cũng khiến cho người địa phương và các thí sinh khâm phục. Trong các cuộc phỏng vấn báo đài và trò chuyện với người bản xứ, chị đều dùng tiếng Nga. Diệu Hoa cho biết, để được như thế, chị phải cố gắng rất nhiều. Mặc dù trước đây có thời gian học và sống tại Nga, nhưng hơn 10 năm nay, chị không sử dụng đến thứ tiếng này và chỉ dùng tiếng Anh là ngoại ngữ chính. 1 tháng trước khi sang Nga dự thi, dù bận rộn, Diệu Hoa đã cấp tốc ôn lại ngoại ngữ của mình.
Các vị trong ban điều hành người Mỹ, ban tổ chức người Nga, và nhất là 2 người giám sát các thí sinh đều tỏ ra rất thiện cảm với Diệu Hoa vì chị giúp họ rất nhiều trong việc làm phiên dịch cho các thí sinh, khi người phiên dịch chính thức chưa đến kịp. Thậm chí, với vốn tiếng Hoa chỉ ở mức giao tiếp, chị cũng làm phiên dịch giúp cho thí sinh người Trung Quốc.
Khi chị vào top 5 người đẹp, mọi người rất phấn khích và cổ vũ rất nhiệt tình cho Mrs. Việt Nam. Với chị, những tình cảm của bạn bè 5 châu mà chị có được qua cuộc thi cũng đáng quý, đáng tự hào không thua gì danh hiệu sắc đẹp mà chị đạt được.