Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Chủ nhật, 13/7/2008, 10:31 GMT+7

Thêm yêu nhau hơn vì có con

Đôi mắt của Jennifer Phạm luôn bừng sáng khi nói về cậu con trai An Nam đáng yêu. Với cô, đó là một tình yêu nhỏ diệu kỳ.
>> Có thêm khám phá mới về ông xã

- Đưa con về Việt Nam khi bé mới 4 tháng tuổi, hẳn vợ chồng chị có nhiều dự định ở quê nhà. Đó là những họat động gì vậy?

- Tôi và anh Quang Dũng đều có nhiều công việc phải thực hiện trong dịp này. Anh Dũng đang thực hiện những dự án âm nhạc mới, riêng tôi là đại sứ của một nhãn hàng mỹ phẩm. Công việc làm đại sứ cần luân chuyển đi về Việt Nam và Thái Lan khá bận rộn.

Với bé Thái An Nam, mọi người rất trông chờ được thấy mặt bé, nhất là nhà nội ở Quy Nhơn. Mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng tôi đầy ắp tiếng cười vì đón cả ông bà nội từ Quy Nhơn vào TP HCM. Ông bà rất cưng cháu, có lẽ bé An Nam hiểu tình mẫu nên nhìn ông bà cười suốt.

- Bé Thái An Nam còn có thêm tên Mỹ là Jayden, cái tên này mang ý nghĩa gì với vợ chồng chị?

- Ngay chưa sinh em bé, vợ chồng tôi đã ngồi suy nghĩ rất nhiều cái tên để đặt cho con. Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng vợ chồng chọn tên An Nam, cái tên nghe rất... Việt Nam, nhẹ nhàng và bình yên. Tên Mỹ của bé là Jayden, nó giống như một món quà của ơn trên ban tặng cho chúng tôi.

Jennifer Phạm và con trai An Nam.

- Anh chị chăm sóc bé như thế nào?

- Mỗi ngày bé lớn là mỗi ngày vợ chồng tôi lại thêm yêu thương nhau hơn. Tôi không bỏ qua bất cứ một sự thay đổi, phát triển nào của bé. Từ thời gian ngủ 20 tiếng một ngày rồi giảm dần vào các tháng sau đến giai đoạn bé bắt đầu tập lật. Tôi rất chịu khó chụp hình cho bé, với năng suất chụp hình như hiện nay có lẽ khi bé lớn, những hình cũ phải lưu vào kho mất.

Có một điều ai cũng công nhận là An Nam rất hay cười. Mới 4 tháng, bé đã biết ngóng tiếng của ba, mẹ và người lạ. Nụ cười con thơ làm cho tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để chăm sóc trẻ mỗi ngày được tốt hơn.

Được cái, An Nam cũng dễ nuôi, về Việt Nam đợt này, tôi cũng được mẹ chồng nhắc nhở không nên khen con nhiều quá. Nếu lỡ miệng khen thì nói câu "trộm vía" trước. Cho tôi "trộm vía" nhé, An Nam bây giờ khá ngoan. Trong một ngày, có khi không nghe tiếng bé khóc bao giờ, còn lại thì chỉ bú sữa, ngủ và cười.

- Về Việt Nam, bé có gặp trở ngại gì về sức khỏe?

- Một chút vấn đề nho nhỏ là Sài Gòn mấy ngày cuối tháng 6 nóng quá. Da bé đang bị dị ứng chút xíu với thời tiết, da nổi mẩn ngứa nhỏ, lưỡi cũng bị đẹn "ăn" chút xíu.

Tôi đã học cách trị đẹn của người Việt ta là rơ lưỡi bé bằng mật ong pha nước ấm, thấy hiệu quả lắm. Ở đây hay bên Mỹ, Jenni đều cho bé ngủ cùng phòng ba mẹ, nhưng nằm nôi riêng. Con có ọ, ẹ gì thì cả ba lẫn mẹ đều biết.

- Trong cách nuôi con, chị sẽ xử lý thế nào để dung hòa giữa cách nuôi của Mỹ và Việt Nam?

- Ồ, tôi không quá quan trọng vấn đề đấy đâu. Bản thân mình cũng là con gái Việt Nam mà, dù tôi định cư ở Mỹ từ năm lên 2 tuổi nhưng trong nhà vẫn giao tiếp với ba mẹ bằng tiếng Việt, học cách ăn món ăn Việt Nam, và giữ gìn cách sống rất Việt.

Khuôn mặt tôi cũng thuần Việt, vì thế mình luôn hướng về những gì tốt đẹp nhất của truyền thống Việt Nam, anh Quang Dũng còn hì hụi sắm đồ sơ sinh ở chợ Bến Thành để lỉnh kỉnh mang qua Mỹ nữa. Tôi muốn sau này, con trai lớn lên sẽ độc lập về suy nghĩ và làm những việc cháu cảm thấy đúng đắn và không can thiệp quá sâu vào sự lựa chọn của con.

- Ở Mỹ, một ngày sinh hoạt của chị thế nào?

- Từ sáng đến trưa, tôi tranh thủ đi học, từ trưa đến chiều nếu không có show diễn gì đặc biệt, tôi sẽ tranh thủ học bài, và chăm sóc chồng con. Công việc nghe qua có vẻ khó khăn, vừa trông con nhỏ lại vừa học bài. Tôi cũng có người giúp việc vì thế đỡ đần được rất nhiều, với lại anh Dũng cũng giúp đỡ ẵm bé, cho con ăn, thay tã cho bé nên tôi hạnh phúc lắm.

Anh Dũng là một người cha tốt, thương và lo lắng cho con bằng cả tấm lòng. Anh còn mua sách tâm lý để về hai vợ chồng nghiên cứu, chuẩn bị tâm lý trước về những tháng đầu đời của con trẻ. Chẳng hạn như đối phó thế nào trước cơn sốt của con, tại sao con quấy, khóc.

Nhưng với những trải nghiệm khi nuôi con, tôi thấy mình là người phụ nữ thực sự. Có lần, An Nam khóc, tôi đã cho bú sữa, thay tã ướt mà vé vẫn khóc, lúc ấy, mình bối rối thực sự, anh Dũng phải bế lên dỗ dành, ru hời vài câu là bé nín. Sau này, mình bắt đầu làm quen với tiếng khóc của con nên thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Chị làm cách nào để lấy lại vóc dáng như thời con gái sau khi mới sinh em bé 4 tháng?

- Tôi có lẽ do tạng người dễ lấy lại form. Trong khẩu phần ăn, tôi cũng không kiêng cự gì cả, ăn nhiều salad rau xanh, thịt đỏ và cá tươi. Sáng sớm hoặc chiều tối, Jenni cùng gia đình nhỏ của mình chạy bộ ở công viên gần nhà. Công việc chạy bộ cũng giúp đốt cháy năng lượng thừa, cho cơ thể săn chắc và bụng thon gọn.

Quả thật là từ khi bé An Nam ra đời, thời gian dành cho việc làm đẹp cũng không còn nhiều nên mình cần chăm sóc da mặt cho thật tốt bằng kem dưỡng da chống lão hóa, có thành phần giữ ẩm. Ngoài ra, việc dùng sữa tươi làm mặt nạ cũng rất tốt để sở hữu một làn da trẻ trung, mịn màng.

(Theo Tạp chí Mẹ và Bé)

Các bài liên quan
Thăm nhà Quang Dũng
Nồng nàn 'chuyện tình' Quang Dũng
Quang Dũng bay bổng trong tình yêu
Chỉ bằng ánh mắt là đã hiểu nhau
Đám cưới Quang Dũng tại Mỹ
Lễ đính hôn Quang Dũng
Phòng đính hôn ngập hoa hồng
Họ rất đẹp đôi
Cưới vào ngày 21/9
Quang Dũng cưới Jennifer Phạm
 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp