|
Ông xã là 'chuyên gia sản xuất lãng mạn'
Trương Ngọc Ánh có cách nói chuyện về gia đình của mình rất đáng yêu. Lúc ấy, chị không là người đẹp, diễn viên điện ảnh, doanh nhân nữa. Chị là người vợ bình thường.
Tôi gọi điện cho Trương Ngọc Ánh đúng vào lúc chị đang đi công tác. Chị trả lời, giọng nhanh nhẹn: "ba hôm nữa về, mình gọi lại sau nhé!". Ngọc Ánh luôn giữ đúng lời hứa. Ba ngày sau, chị gọi lại cho tôi. Lúc tôi đến, chị đang chăm chú vào đống giấy tờ: "Chờ mình năm phút, mình ký nốt mấy cái này để nhân viên làm cho kịp".
Văn phòng chị làm việc được thiết kế đúng phong cách của một nữ doanh nhân. Gam chủ đạo là màu đỏ sẫm, vừa có uy lực, lại vừa sang trọng nữ tính.
Chị đưa tôi hộp bánh: "Thực phẩm chống đói của mình đấy! Sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng cả". Nói rồi chị lấy miếng bánh bơ nhai ngon lành.

|
| Diễn viên Trương Ngọc Ánh. |
- Chị bận rộn thế mà vẫn dành thời gian cho những cuộc phỏng vấn nhỉ?
- Đó là hạnh phúc của mình mà. Mặc dù mình bận rộn kinh doanh, nhưng vẫn được mọi người nhớ và quan tâm đến. Vậy thì không có lý do gì lại từ chối phỏng vấn cả.
- Dạo này sức khỏe của chị thế nào?
- Công việc tiến triển rất tốt. Gia đình cũng vậy! Có mỗi chuyện khoe là xây nhà cho ba mẹ ở Hà Nội rồi.
- Còn chuyện đóng phim?
- Năm nay mình tạm nghỉ đóng phim để tập trung vào kinh doanh
- Nghĩa là chị sẽ không tham gia phim nào. Chị không sợ khán giả quên mình sao?
- Không, tôi không muốn khán giả "bội thực" hình ảnh Trương Ngọc Ánh. Vả lại, tôi cũng phải có thời gian lắng, để nhìn lại và tìm tòi những cái mới. Giữa năm sau tôi sẽ tham gia một bộ phim. Đảm bảo sẽ đem lại bất ngờ. Đó là phim Tình, tiền, tù, tội, một bộ phim nữa của đạo diễn Lưu Huỳnh.
- Tại sao chỉ có "Tình, tiền, tù, tội" mới hút chị rời văn phòng để đến trường quay?
- Vì vai diễn hấp dẫn. Đó là một dạng vai lạ, tôi chưa từng đóng. Tôi tin là với vai diễn này, tôi sẽ có cơ hội áp dụng những gì mình vừa học được.
- Khóa học diễn xuất tại Mỹ giúp chị được điều gì cho vai diễn này?
- Rất nhiều. Quan trọng nhất là cách diễn chú trọng vào những tiểu tiết, để vai diễn tự nhiên hơn. Hy vọng khán giả khi xem Tình, tiền, tù, tội sẽ thấy được sự mới lạ trong diễn xuất của tôi.
- Chị cảm thấy thế nào với vị trí hiện tại của mình trong làng điện ảnh?
- Qua nhiều thăng trầm, thử thách, khán giả vẫn luôn ủng hộ tôi. Điều ấy chứng tỏ mình đã có vị trí trong lòng khán giả, đó là một vị trí vô giá!
- Chị nghĩ mình là một nhà cầm quân như thế nào?
- Đôi khi mình bị mọi người nói là sống tình cảm quá. Tôi muốn mọi người trong công ty coi nhau như anh em một nhà. Có đoàn kết mới có thành công mà.
- Ánh Việt phát triển rất tốt. Chị sẽ còn mở rộng kinh doanh ra những lĩnh vực nào?
- Ánh Việt sẽ phát triển cao hơn thôi, chứ không mở rộng. Lĩnh vực khác có công ty khác rồi.
- Vậy là chị có nhiều công ty khác nữa?
- Cũng chưa có gì để khoe. Mọi người biết nhiều đến Ánh Việt thì hãy chỉ biết Ánh Việt là đủ rồi.
- Người ta gọi chị là nữ doanh nhân Trương Ngọc Ánh tài năng. Điều đó có tạo áp lực gì?
- Những gì mình đã làm được còn quá nhỏ so với người khác. Mình luôn tự nhủ phải phấn đấu nhiều hơn.
- Chị bận rộn thế này, anh Sơn - ông xã chị - có phàn nàn gì?
- Anh ấy cũng bận lắm. Mai tôi đi công tác đột xuất nên tối nay phải chuẩn bị hồ sơ. Bình thường, buổi tối vẫn là của hai vợ chồng mà.
- Chị có bị "đột xuất" nhiều không?
- Lâu lắm mới có một lần. Đột xuất liên tục ai chịu nổi!
- Nhiều người nói ông xã chị rất lãng mạn. Thực hư thế nào đây?
- Anh Sơn có một biệt tài mà mình rất khâm phục: Anh ấy có thể nhớ tất cả những ngày kỷ niệm của vợ chồng: ngày đầu tiên gặp, ngày nói lời yêu, ngày cầu hôn, ngày mua nhẫn cưới... ngày gì cũng nhớ!
- Thế những ngày đó anh sẽ làm gì?
- Anh ấy là "chuyên gia sản xuất" lãng mạn đấy. Nhưng sau ba năm thì cũng bị mình "bắt bài" rồi. Cứ thấy thái độ lén lút, gian gian là nghi. Y rằng mấy ngày sau thế nào cũng có bất ngờ. Thường là bó hoa hay món quà lạ. Thực tình là mình rất thích sự bất ngờ lãng mạn của anh ấy.
- Còn chị "đáp lễ" như thế nào?
- Mình bận quá, không dành được nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng thật may mắn vì anh ấy hiểu và thông cảm cho vợ. Vợ chồng mà không hiểu và chia sẻ được cho nhau thì khó hạnh phúc lắm. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy vì mình chẳng bao giờ nhớ được những ngày kỷ niệm đó!
- Thế chị sửa chữa lỗi lầm bằng cách nào?
- Quan tâm đến anh nhiều hơn. Thỉnh thoảng đi đâu, thấy cái gì hay hay thì mua về làm quà cho anh. Hoặc đơn giản là về nhà sớm, nấu một bữa cơm thật ngon cho chồng thôi.

- Anh ấy có hay ghen?
- Nếu trong tình yêu mà ai nói không ghen là nói dối. Không chỉ riêng anh ấy, mà mình cũng ghen. Quan trọng là ghen như thế nào! Ngày xưa, khi mới yêu, chưa hiểu rõ về nhau, nên ghen lung tung. Còn bây giờ sống với nhau, hiểu tính nhau thì ghen đúng cách hơn. Nói chung, tôi là người biết cách ghen.
- Vậy chị có chấp nhận được cách ghen của anh Sơn?
- Trước kia thì không. Bây giờ thì có.
- Hỏi thật, nếu chấm điểm từ 1 đến 10. Chị tự chấm mình mấy điểm về sắc đẹp?
- Nét đẹp cần phải nhìn từ nhiều khía cạnh. Có những người phụ nữ không có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng trong mắt chồng, họ là người phụ nữ đẹp nhất!
- Vậy còn trong mắt ông xã thì chị có phải là người phụ nữ đẹp nhất?
- Tôi đố anh ấy dám nói "không"! Nhưng có hay không thì chỉ anh ấy biết.
- Hồi mới cưới, chị tự nhận là không được đảm đang lắm, bây giờ thì sao rồi?
- Khá hơn nhiều rồi đấy! Biết nấu vài món "tủ" để dụ chồng.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
|