|
Chị Kính Hồng yêu chồng ở sự dịu dàng
Cô dâu Thanh Vân đã chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới của mình vào ngày 13/5 tới. Cô tiết lộ, ê kíp và diễn viên của series phim "Nhật ký Vàng Anh" là những người không thể vắng mặt trong ngày vui của mình. >> Ảnh cưới xì-tin của Thanh Vân
Mặc dù tham gia từ phần 1 nhưng Vân vẫn liên lạc và luôn dành tình cảm yêu mến cho các bạn diễn cũng như mọi người trong đoàn phim. Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ cưới được tổ chức và thiếp mời cũng được cô dâu - chú rể gửi đến khách mời gần hết. "Hơi mệt một tí nhưng mà cảm giác thì rất vui", Thanh Vân chia sẻ.

|
| Thanh Vân và Tường Linh. |
Như bao cô dâu khác, lúc này Vân thấy xao xuyến và hồi hộp, xen vào đó là một chút lâng lâng, bay bổng rất khó tả. Chú rể Trần Việt Tường Linh thì luôn chu đáo và quan tâm nên Vân thực sự hạnh phúc khi được về làm người nâng khăn sửa túi cho chàng. Chị Kính Hồng tâm sự rằng cô yêu nhất là sự dịu dàng của Tường Linh. Từ khi yêu nhau đến giờ, hai người chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã. Có được sự êm đềm đó cũng nhờ một phần sự nền nã trong tính cách của Vân.
Thú nhận rằng mình là người mỏng mảnh, quen được sống trong sự êm đềm bình yên và may mắn vì chưa bao giờ gặp phải "sóng to gió lớn". Đôi khi Vân cũng sợ và không biết mình có vượt qua được những khó khăn hay không. Nhưng giờ thì cô đã yên tâm vì bên cạnh luôn có Tường Linh chăm sóc: "Nếu sau này có bão tố thì cũng không lo nữa vì... hai mỏng mảnh ghép vào với nhau chắc sẽ dày dặn hơn để cùng nhau chống đỡ".
Nói về ông xã tương lai, dường như Thanh Vân chỉ dành cho những lời khen và sự tôn trọng. Dù rằng không ai hoàn hảo nhưng cô tin vào sự lựa chọn của mình và tin vào tương lai của hai đứa. Tường Linh hơn Thanh Vân 1 tuổi (cô dâu 24, còn chú rể 25 tuổi) và gần như mọi sở thích đều giống nhau. Hai vợ chồng thường xuyên lang thang đi ăn bún riêu, mà phải là hàng bún gánh vỉa hè. Rồi Vincom là nơi có một sức cám dỗ khiến họ không thể cưỡng lại vì cứ rảnh là hai vợ chồng lại đến để xem tất cả những bộ phim yêu thích.
Trước đây, Tường Linh học ở Malaysia còn Vân tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế. Sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ tiếp tục du học tại Thụy Sỹ. Đầu tháng 8 này, họ sẽ lên đường. Vì chồng, Vân đã hy sinh dự định du học ở Australia và quyết định "chàng đâu thiếp đó". Kế hoạch đến phút chót lại thay đổi nhưng với cô đó lại là hạnh phúc. Tại Thụy Sỹ, Vân sẽ học về ngành quản lý sự kiện còn ông xã theo ngành quản lý khách sạn. Sau 2 năm nữa, họ mới hoàn thành khóa học này và tiếp tục xây dựng sự nghiệp.
Hiện tại, chú rể chưa đi làm và chưa có sự nghiệp ổn định nhưng hai người vẫn quyết định cưới vì Vân tin vào khả năng của chồng mình: "Đàn ông họ có thể thành công rất muộn. Mặc dù bây giờ anh Linh chưa có gì trong tay nhưng tôi tin anh ấy và tương lai của hai đứa".
Tính về thời gian quen nhau của họ cũng đã được 3-4 năm, còn yêu thì chưa được 365 ngày. Nhưng với cả hai người khi đến với nhau đều chung một cảm giác: đây chắc chắn là duyên số của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ họ đã biết họ thuộc về nhau. Hai bên gia đình cũng rất ủng hộ và yêu quý con dâu, con rể.
Dù không đình đám nhưng Vân cũng là gương mặt được nhiều người chú ý vì thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và liệu chú rể có bị áp lực về điều này? Trái ngược với phỏng đoán của phóng viên, Vân nói rằng Tường Linh chưa bao giờ coi cô là người nổi tiếng. Họ đến với nhau tự nhiên chứ không vì điều gì ràng buộc. Và Linh luôn biết cách làm cho Vân thấy nhẹ nhàng, khiến những thứ phức tạp trong đầu Vân trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

|
| Vợ chồng "xì-tin". |
"Tình yêu của hai chúng tôi giống y như những gì mà ngày bé tôi từng mơ ước. Lãng mạn, nhẹ nhàng như một câu truyện cổ vậy", Vân cười thật hiền khi nói về tình yêu của mình. "Có thể nói, tôi là mẫu phụ nữ của gia đình. Tôi có thể hy sinh nhiều thứ vì anh ấy. Ví dụ như làm truyền hình, tôi đang có một tương lai để phát triển. Nhưng tôi quyết định từ bỏ để cùng anh ấy đi du học, một phần vì muốn hai vợ chồng được gần nhau, phần nữa cũng muốn làm một công việc khác ổn định hơn, chuyên nghiệp nhưng vẫn có thời gian để chăm sóc gia đình".
Sau khi cưới, hai vợ chồng Vân sẽ ở với bố mẹ chồng nhưng hình như điều này khiến cô vui nhiều hơn là lo lắng vì bố mẹ chồng rất nhân hậu và yêu quý con dâu. Với cô, cả mẹ đẻ và mẹ chồng đều là tấm gương lớn để học tập. "Tôi không thấy sợ mà còn cho là mình may mắn khi được ở với bố mẹ chồng. Bố mẹ rất hiền và yêu quý các con. Tôi nghĩ rằng nếu mình biết cư xử thì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp".
Hai vợ chồng dự định sẽ đi trăng mật ở Singapore và Malaysia. Chú rể sẽ làm hướng dẫn viên vì những năm theo học ở đất nước này giúp Tường Linh khá thông thổ các thắng cảnh đẹp ở đây. Một tuần dành riêng cho họ và Vân tiết lộ chắc chắn sẽ đi đến những bãi biển đẹp và lưu lại những tấm hình kỷ niệm.
Vì còn phải đi học 2 năm, nên Vân chưa có kế hoạch sinh em bé. Chuyện đó để khi tốt nghiệp và có việc làm hai vợ chồng mới tính đến. Bởi vì nếu sinh con ngay thì cả hai sẽ không thể hoàn thành việc học mà họ đã đặt ra. Bố mẹ hai bên cũng rất ủng hộ vì thấy hai con yêu thương nhau và suy nghĩ chín chắn cho tương lai của mình.
Mỹ Dung
|