Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ năm, 1/5/2008, 15:18 GMT+7

Đã yêu, phải yêu đến tận cùng

Từ các sân khấu lớn, quán cà phê, nhà hàng, đâu đâu cũng nghe giọng hát của Lệ Quyên. “Giấc mơ có thật” giờ đây đang là giấc mơ của hàng nghìn ca sĩ trẻ. Lệ Quyên tâm sự rằng: Giấc mơ đó thành hiện thực nhờ sự lao động bền bỉ và một chút may mắn chứ không phải dựa trên những ao ước hão huyền. 

- Dân ca sĩ phòng trà vẫn nói 3 năm "mài" mình như một con vạc, có đêm hát tới 16-17 bài vẫn chưa phải là nhiều, chị nghĩ sao?

- Nhưng không phải là ít. Làm ca sĩ trong thời buổi kinh tế thị trường này là một nghề cực nhọc thật sự. Chưa tính đến việc đương nhiên phải khổ luyện, trung bình mỗi tuần tôi còn phải di chuyển khoảng hai nghìn cây số bằng ôtô để đi diễn ở các tỉnh.

Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: Na Sơn.

- Phương Nam luôn là mảnh đất giàu hứa hẹn với các ca sĩ, và phòng trà mới thực sự là cây trái hái ra tiền, vì sao một ca sĩ thực sự “chín” từ các sân khấu phòng trà và “đắt sô” như chị lại đi ngược xu thế mà neo mãi đất Bắc?

- Thành công và thành công hơn nữa luôn là điều mà người làm nghệ thuật đều muốn hướng tới, nhưng tôi chưa và sẽ không bao giờ là người theo đuổi cái bóng của danh vọng. Thành công thực sự là khi giọng hát đem lại đồng cảm của người nghe, mang lại lợi ích thực chất về thương mại, từ đó danh tiếng là đôi cánh nâng đỡ cho cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ tôi không cần những hào nhoáng “hoành tráng” mà để có được nó rất tốn kém, lại không hiệu quả.

Ví dụ như sẽ không bao giờ có CD Lệ Quyên tặng kèm sách ảnh, hay bản VCD đầu tư rầm rộ; cũng như thế, tôi sẽ ném mình vào những vòng xoáy nhiều bon chen ở những vùng đất xa lạ, mặc dù bây giờ thời gian lưu diễn của tôi có khi còn nhiều thời gian hơn ở nhà, nhưng đất Bắc vẫn là nhà tôi. Ra đi là để trở về. Huống hồ đất nhà chưa bao giờ bạc đãi Lệ Quyên, thì sao phải lang bạt kiếm tìm những thứ mà mình đã có!

- Hoàn thiện hình ảnh là việc tất yếu phải làm với những người của công chúng, ngoại hình ngày càng đẹp của chị có phải là “sản phẩm của dao kéo”?

- Cần nhìn nhận “công nghệ dao kéo” một cách tích cực, nếu có điều kiện để làm mình đẹp hơn thì càng tốt chứ sao! Nhưng tôi nghĩ nên có sự tiết chế khi làm đẹp, dù là dưới bất kỳ hình thức nào, dùng phẫu thuật là để chỉnh sửa khiếm khuyết và hoàn thiện nét đẹp tự nhiên, chứ không nên lạm dụng.

Ảnh: Na Sơn.

- Với phần lớn phụ nữ, mục tiêu lớn nhất vẫn là có một gia đình, đâu phải là làm việc hùng hục và đòi hỏi được yêu đến cháy lòng. Sao chị không thay đổi chính mình?

- Mời "người" về sống ở những năm 1930 đi! Mục tiêu bây giờ phải là "một gia đình với một người thật sự biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ". Đã yêu, phải yêu đến tận cùng, không có dở chừng. Tôi ghét sự lờ vờ. Nếu có chỉ để mà có, tôi đã... không đầu thai vào thế kỷ này. Tôi sẽ không lấy một người chỉ vì anh ta "yên tâm" về mình.

- 27 tuổi, “kiều nữ” Lệ Quyên vẻ như vẫn “đủng đỉnh” trong việc tìm riêng cho mình một góc bình yên hay còn đang ngẫm ngợi khi thấy bè bạn trong lẫn ngoài giới với trào lưu làm mẹ độc thân đang ào lên như một cơn sóng ngầm?

- Tôi thích quan niệm đó, hiện đại và văn minh. Đã từ lâu rồi đứa con không còn là dây neo để trói buộc người đàn ông phải có trách nhiệm với người phụ nữ nữa. Người phụ nữ nào cũng muốn có một gia đình yên ấm hạnh phúc, nhưng nếu số phận khiến họ không thực sự tìm được một tri kỷ thực sự chở che, mạnh mẽ thì cũng không nhất thiết phải ràng buộc nhau miễn cưỡng làm gì.

Nếu chẳng may “quả ngọt” hôn nhân không rơi vào tay tôi, chắc chắn tôi vẫn sẽ vui vẻ làm một người mẹ độc thân hạnh phúc. Tôi vẫn trân trọng những giá trị truyền thống, ngay cả trong giới văn nghệ, những người phụ nữ thành đạt mà vẫn giữ được một gia đình nền nếp yên ấm cũng được bạn nghề nể trọng hơn rất nhiều. Chính vì thế, tôi rất “không vội” và đầy thận trọng trong việc tìm cho mình một bến đỗ.

- Tính thận trọng đó có vẻ như luôn giữ chị chậm lại, không bung phá, trái ngược với giọng hát hoang dại miên man bản năng. Có phải thế mà vài năm mới có một CD, trong khi người khác luôn tranh thủ cái bóng của thành công để tung ra ồ ạt?

- Chậm và kỹ - có thể là nhược điểm, nhưng cũng là ưu điểm của tôi. Tôi hát để người nghe có thể nghe đi, nghe lại, chứ không phải nghe một lần rồi bỏ, nên không ngại việc tôi có chớp kịp cái bong thành công của chính tôi hay không.

Một bài hát đi vào lòng người là giai điệu được cất lên từ trái tim và cái đầu của người nghệ sĩ chứ không phải chỉ là thanh âm thoát ra từ cổ họng, điều đó cần tư duy và cảm xúc thực sự. Thời gian qua, tôi chuẩn bị cho một loạt dự án âm nhạc: một CD song ca cùng Tuấn Hưng, một CD nhạc trữ tình xưa và một CD Lệ Quyên Vol 3.

(Theo Hà Nội Mới

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp