Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 9/4/2008, 09:39 GMT+7

Thẳng tính và hiếu thắng

Lặn một hơi dài, lui về hậu phương để chăm sóc chồng con, Mỹ Lệ cũng ấp ủ nhiều kế hoạch lớn cho "ngày trở lại". Tuy nhiên với chị, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu.

- Chị có nói sự trở lại của Mỹ Lệ sẽ khá hoàng tráng. Thế nhưng cho đến thời điểm này, chưa thấy một sản phẩm nào của chị trên thị trường, vì sao vậy?

- Năm nay tôi có ý định làm 2 album, trong đó có một album rock hợp tác với nhóm Unlimited và một CD có tên Sắc đẹp. Cũng có nhiều lý do nên chưa phát hành được. Riêng việc chăm sóc cho hai con gái đã chiếm của tôi rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tôi lại là người cẩn thận trong công việc. Tôi không muốn những sản phẩm của mình phát hành mà không đọng lại điều gì trong lòng mọi người.

Tôi rất sợ làm ra một album rồi nó trôi tuột đi mất hay là bị khán giả... mắng mỏ. May mà vì cái sự kỹ tính nên hình như chưa có ai mắng Mỹ Lệ bao giờ (cười).

Ca sĩ Mỹ Lệ.

Ca sĩ Mỹ Lệ.

- Thế còn liveshow của chị thì sao?

- Chuyện đó chưa có gì chắc chắn. Ở thời điểm này tôi chưa muốn nói gì vì rất sợ nói trước bước không qua. Cứ phát biểu hoành tráng rồi lại không thực hiện được thì chả ra làm sao cả!

- Nghỉ hát hơn 2 năm, rồi trở lại trong một số chương trình lớn. Vẫn thấy một Mỹ Lệ đầy sức sống và mãnh liệt trong những ca khúc của mình. Điều gì giúp chị nuôi được lửa nghề và chất giọng đẹp đến vậy?

- Tôi... sức trâu mà (cười)! Bạn bè vẫn bảo tôi có chất giọng "oanh tạc". Trước và sau khi sinh con, gần như giọng tôi không có gì thay đổi. Cái đó thuộc về bản năng và không có bí quyết gì đâu.

- Có người nhận xét, chị thẳng thắn đến mức cứng nhắc. Chị muốn nói gì về điều này?

- Đúng, tôi là người rất thẳng tính. Ai từng tiếp xúc với tôi đều có nhận xét như vậy. Đôi khi thấy người ta mềm mỏng, biết tiết chế cảm xúc cũng hay nhưng để có một mối quan hệ lâu bền thì phải thật lòng với nhau là điều quan trọng nhất. Dù sự thẳng thừng của mình lúc đầu có làm cho người ta phật lòng nhưng chẳng thà như thế mà hiểu nhau còn hơn là khéo léo mà ngày càng xa cách.

Mỹ Lệ và hai con gái xinh xắn.

Mỹ Lệ và hai con gái xinh xắn.

- Sự thẳng thắn trong tính cách của chị có một chút hiếu thắng. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Phải công nhận tôi là người hiếu thắng. Tuổi Nhâm Tí mà. Theo tử vi thì Nhâm là Vua, thế nên hiếu thắng nó ăn vào bản tính rồi. Cái hay-dở từ sự hiếu thắng mang lại có thể ngang nhau nhưng tôi nhận ra một điều rằng mình luôn có được sự tôn trọng và nể nang của mọi người. Đặc biệt với những đối tác thì họ sẽ luôn làm việc với mình một cách đàng hoàng, rõ ràng chứ không bao giờ nhập nhằng.

- Với một người hiếu thắng như chị, nếu thất bại thì cảm giác kinh khủng đến thế nào?

- Rất khó trả lời câu hỏi này của bạn. Bởi vì dù hiếu thắng nhưng tôi lại rất cầu toàn. Tôi không bao giờ bất chấp mọi giá để đi tới thành công, không dùng "mưu" hay lấy scandal để nổi tiếng. Tôi có sự kiêu hãnh của mình.

Tôi cực kỳ kỹ tính trong từng đường đi nước bước. Làm gì tôi cũng suy trước đoán sau để tránh những rủi ro xảy đến. Vì thế mà hầu như chưa có thất bại nào đáng nói. Tôi không cho phép mình vượt qua những giới hạn đã đặt ra. Có lẽ vì thế nên Mỹ Lệ chưa bao giờ là một tên tuổi nổi đình nổi đám, chưa bao giờ quá hot như một số ca sĩ khác. Con người tôi thuộc về chiều sâu chứ không nằm ở bề nổi. Tôi là tuýp người ăn chắc mặc bền.

- Có người dù bên ngoài rất "hoành tráng" nhưng về nhà lại mềm mại và nhu mì với chồng con. Với chị thì sao?

- Với ông xã, tôi cũng luôn là người thẳng thắn. Chẳng gì tốt bằng cách sống thật với những gì mình có. Đã có lúc, tôi thử tập làm người mềm mỏng, khéo láo, tập che giấu cảm xúc của mình với anh ấy nhưng không thành công. Vì thế tôi nghĩ mình có sao nên sống vậy. Bực dọc hay vui sướng gì thì nói ngay để chồng biết được cảm xúc của mình. Như thế vợ chồng mới hiểu và thông cảm cho nhau.

Hai bé đang tuổi hiếu động nên chăm sóc rất vất vả.

- Ông xã chị hay đi công tác xa, hai con gái còn nhỏ, chị làm thế nào để lo lắng được công việc gia đình?

- Bé Mỹ Anh năm nay 3 tuổi còn Mỹ Uyên cũng sắp lên 2. Dạo này hai bé đỡ quấy hơn, ăn uống tốt hơn nên tôi cũng đỡ vất vả. Nhưng mà chúng nó nghịch lắm, nhất là con nhỏ, hai chị em... cắn cấu nhau suốt ngày. Tôi thường phải làm quan tòa để hòa giải cho hai đứa. Được cái hai bé rất nghe lời mẹ, nghịch nhưng dễ thương lắm. Vì ông xã hay đi công tác nên tôi phải thuê hai người giúp việc, mỗi cô phụ trách một đứa. Chứ một mình tôi thì ba đầu sáu tay cũng không theo kịp chúng nó (cười).

- Bận thế, chị dành thời gian nào để trổ tài nấu nướng cho cả nhà?

- Tôi vẫn thường xuyên nấu ăn. Mà bật mí là tôi nấu rất ngon đấy. Tay nghề ổn lắm nên lỡ thất nghiệp thì có thể mở nhà hàng đấy (cười). Ông xã tôi đặc biệt thích ăn cơm vợ nấu nên chúng tôi không mấy khi đi ăn nhà hàng.

Mỹ Dung thực hiện

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp