|
Đặt niềm tin nơi ông xã
Không còn là một người mẫu vedette như năm nào, độ “phủ sóng” của Thúy Hạnh cũng không “dày đặc” như xưa, giờ đây chị đang tận hưởng hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình và cũng rất bận rộn với vai trò thành viên Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam...
- Chị tham gia thành viên Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ với vai trò gì vậy?
- Tôi tham gia với vai trò là người quản lý những thí sinh dự thi. Hiện Việt Nam chưa tìm được đại diện tham gia cuộc thi này. Các công tác chuẩn bị hiện đang được tiến hành. Đối với cuộc thi tầm cỡ như vậy, tôi nghĩ rằng mọi việc đều phải được chuẩn bị chu đáo từ khâu nhỏ nhất.
- Chấp nhận rời Hà Nội, mảnh đất nơi chị đã sinh ra, lớn lên và tạo dựng sự nghiệp để vào TP HCM theo “tiếng gọi” của tình yêu, có thể nói chị đã “hy sinh” rất nhiều để có hạnh phúc, chị nói sao?
- Tôi không nghĩ đó là sự hy sinh, tôi vẫn tiếp tục làm việc với sự nghiệp mà tôi đã tạo dựng, tôi chỉ thay đổi nơi sống mà thôi. Vả lại Hà Nội - TP HCM cũng không quá xa xôi, tôi vẫn có thể đi đi về về.

|
| Gia đình nhỏ của Thúy Hạnh. |
- Lấy chồng xa như thế, có khi nào chị cảm thấy “tủi thân” khi quanh mình không có những người thân như khi còn ở Hà Nội?
- Chúng tôi rất thương yêu nhau vì nhà chỉ có hai chị em, nên mặc dù ở xa nhưng hai chị em vẫn thường xuyên liên lạc hàng ngày. Tôi cũng may mắn khi bố mẹ luôn là nguồn động viên tinh thần tốt nhất. Bố mẹ cũng vào TP HCM ở cùng tôi và trông bé giùm nên tôi rất an tâm.
- Có nhiều đôi vợ chồng cùng hoạt động trong môi trường nghệ thuật, cùng thành đạt nhưng lại hay sứt mẻ về tình cảm, có khi nào chị lo ngại về điều đó?
- Tôi không quan niệm là vợ chồng nghệ sĩ thì không hạnh phúc. Vợ chồng nghệ sĩ cũng như những người làm nghề khác ngoài công việc thì họ đều có cuộc sống bên nhau cùng con cái. Đừng quá ích kỷ, và hãy luôn cố gắng mang những niềm vui bất ngờ thì không khí gia đình sẽ luôn được tươi mới. Tôi quan niệm như vậy.
- Có nhiều người lại cho rằng sự cô đơn và sự bất ổn về cảm xúc sẽ giúp các nghệ sĩ thăng hoa. Là vợ của một nhạc sĩ, chị thấy thế nào?
- Bất kỳ ai có trong mình một chút máu nghệ thuật đều lãng mạn cả, nhưng sự cô đơn thì không hẳn là cần thiết cho sự thăng hoa cảm xúc. Ông xã tôi có một gia đình nhỏ bé với cô con gái bé bỏng, điều đấy sẽ càng làm thăng hoa cảm xúc chứ sao lại có cảm giác cô đơn và bất ổn được chứ.

|
| Hạnh phúc với con gái. |
- Với nghề người mẫu thì việc sinh con cũng đồng nghĩa với việc nhan sắc sẽ có nhiều đổi thay, chị có thấy tiếc một điều gì đó đã qua?
- Thật là hạnh phúc khi được làm mẹ, chưa bao giờ tôi thấy tiếc hay hối hận cả.
- Cả hai vợ chồng chị đều bận rộn với công việc, vậy đâu là “chìa khóa” để “giữ lửa” hạnh phúc cho gia đình?
- Dù có bận rộn mấy đi chăng nữa thì sự quan tâm lẫn nhau của cả hai phía không bao giờ là thừa. Cách cư xử với nhau quan trọng hơn là hình thức. Điều quan trọng nhất giữa hai vợ chồng là phải có niềm tin vào nhau. Tôi đặt niềm tin nơi ông xã và biết chắc rằng ông xã sẽ không làm tôi thất vọng.
(Theo An Ninh Thủ Đô)
|