|
Niềm hạnh phúc chưa trọn của Lan Hà
Người con gái miền Trung với "trái tim bé bỏng" đã giành vị trí cao nhất dành cho các diễn viên nữ, tại giải thưởng Cánh diều vàng 2007. Đỗ Nguyễn Lan Hà bỗng trở thành cái tên được xôn xao đề cập trong giới yêu điện ảnh những ngày qua.
Cũng không quá xa lạ khi Lan Hà từng được vinh danh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 cho vai nữ phụ xuất sắc nhất trong Đời cát của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, năm 2001. Gần 8 năm sau, cái tên ấy lần nữa được xướng lên, nhận giải Cánh diều vàng 2007. Thời gian 8 năm không quá dài nhưng đủ để nuôi dưỡng một nhân tố mới cho điện ảnh Việt Nam, khởi nghiệp bằng tính cách bộc trực và không qua bất cứ trường lớp nào.

Trước đêm trao giải, Đỗ Nguyễn Lan Hà tỏ vẻ "quá rụt rè" khi tự nhận mình không có khả năng đoạt giải. Khép nép ở một bên cửa ra vào tiền sảnh Nhà hát Hòa Bình, cô chia sẻ: "Em không nghĩ mình được nhận giải bởi kinh nghiệm diễn xuất của mình thua xa các chị khác, có tuổi nghề lâu năm". Có thể vì thế mà Hà đã không kìm được xúc động đến nấc từng tiếng trong lời phát biểu khi nhận giải. Không nói nhiều, cô chỉ kịp gửi lời cảm ơn đến anh em trong đoàn đã giúp cô hoàn thành tốt vai diễn, đặc biệt là sự chăm sóc và chỉ dẫn tận tình của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, cô quen gọi là chú.
Sự hài lòng của NSƯT Nguyễn Thanh Vân dành cho diễn viên nữ chính không chỉ xuất phát từ thiện cảm của sự cộng tác 8 năm trước, mà còn ở tính cách mạnh mẽ cùng lối diễn đầy bản năng của người con gái xứ Huế, gốc Quảng Trị này. Anh kể: "Cảnh chạy trốn phải nhảy sông của Mai trong Trái tim bé bỏng nghĩ lại, vẫn thấy quá mạo hiểm. Bởi chỉ còn một chút nữa thôi là Lan Hà đã vượt khỏi chỗ bám giới hạn an toàn trong dòng nước chảy xiết, mà em chỉ mới học bơi khoảng 10 đến 15 ngày". Chính sự can đảm đã làm chú Vân thêm quý cháu gái Lan Hà.
Mạnh mẽ là thế, nhưng Lan Hà vẫn không tránh khỏi nỗi e ngại của người con gái xứ Huế đôi mươi. Một ngày sau khi nhận kịch bản, cô cầm trả lại đạo diễn với lý do không thể đóng vai "kiểu thế". Cô ngại loại vai gái điếm có nhiều tình tiết tế nhị, cùng một cảnh tắm khỏa thân (dù có người đóng thế). "Thấy vậy chứ khi đã bị đạo diễn thuyết phục và vào diễn thì rất dữ dội", diễn viên Hồng Ánh, bà mẹ của Lan Hà trên phim, nhận xét.

Tự nhận định về khả năng diễn xuất của mình, Lan Hà cho biết cô cảm thấy khó khăn trong việc lột tả nội tâm nhân vật. "Nhất là những phân đoạn phải khóc. Em nhớ cảnh ngồi dưới mưa và khóc phải quay đi quay lại rất nhiều lần", Hà kể.
Thế nhưng, Cánh diều vàng 2007 đã khóc "ngon lành" vào buổi tối 9/3, không chỉ ở giây phút nghẹn ngào nhận giải mà còn ở một góc tối Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Khi mọi chiếc đèn có công suất lớn đã tắt, khi niềm vui thắng giải đã tạm lắng và dòng người thưa dần, một mình Lan Hà bên vài phóng viên còn lại, cô thật thà tâm sự "hơn 20 tuổi đầu, em chưa một lần thấy mặt cha mình". Giải thưởng với hào quang vừa lóe sáng không đủ làm lu mờ một tuổi thơ khốn khổ. Niềm hạnh phúc bỗng dưng trở nên không trọn.
Riêng có một điều chắc chắn, con đường điện ảnh của Lan Hà đang rộng mở, bởi theo NSƯT - đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, anh không dại gì mà không tiếp tục với những diễn viên tài năng, đã cùng anh làm nên những thành công nhất định.
|
Trái tim bé bỏng của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đề cập đến vấn đề đô thị hóa đời sống nông thôn. Chán chường với cảnh nghèo đói và cha mẹ hục hặc, Mai, 17 tuổi, quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình nơi Sài Gòn phồn hoa đô hội. Không may, cô bị rơi vào một ổ chứa và mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cuộc đổi đời phút chốc trở nên tan vỡ...

Phim do NSƯT Nguyễn Thanh Vân đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên: Đỗ Nguyễn Lan Hà, Hồng Ánh, Kim Hạnh... Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất.
Trái tim bé bỏng là phim đạt nhiều giải nhất tại Cánh diều vàng 2007. Các giải thưởng gồm: Cánh diều bạc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc và giải Báo chí bình chọn. |
Đỉnh Yên
|