Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ năm, 21/2/2008, 06:00 GMT+7

Không muốn nói nhiều về người yêu

Là người kín tiếng và khá chắc chắn, không mấy khi Minh Quân chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Cũng bởi anh đã một lần phải chia tay người ấy vì những điều tiếng trong giới nghệ sĩ. Đến với một tình yêu mới, anh tự nhủ phải "luôn giữ gìn và bảo vệ cô ấy".

- Chuyện anh có người yêu khiến khá nhiều người bất ngờ vì trước nay, anh chưa từng hé lộ điều gì. Sao anh lại giấu kỹ đến thế?

- Tôi không muốn đưa chuyện tình cảm riêng tư của mình lên báo chí. Bạn cũng biết là giới nghệ chúng tôi vốn đã rất phức tạp rồi. Tôi không muốn người yêu mình phải chịu thêm những áp lực không đáng có nữa. Thú thật là trước đây, tôi từng phải chia tay một người vì cô ấy và gia đình không chấp nhận được những tin đồn về tôi - điều mà bất cứ ca sĩ nào cũng phải đối mặt. Thế nên mình kín đáo một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Ca sĩ Minh Quân.

Ca sĩ Minh Quân.

- Có thời kỳ, người ta đồn thổi khá nhiều về giới tính của anh. Khi đến với anh, cô ấy có suy nghĩ gì về điều này?

- Người thân và bạn gái của tôi là những người hiểu tôi nhất nên không bao giờ hỏi han về những tin đồn sai sự thật. Nếu như những thứ người ta nói về giới tính của tôi mà chính xác thì chắc hẳn chẳng có người con gái nào dám đến với tôi.

Tôi không hiểu vì cái gì mà người ta lại chụp mũ cho rằng tôi là người có vấn đề về giới tính. Có những bài báo viết thẳng rằng, chuyện tôi ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc là một xu hướng phi giới tính. Đó là hoàn toàn áp đặt. Tôi công nhận mình bắt chước cách ăn mặc của Hàn Quốc nhưng nó tạo được một hình ảnh mới cho tôi, đẹp hơn và trẻ trung hơn, khán giả cũng ủng hộ tôi hơn. Thế thì tại sao lại nói rằng nó không tốt. Bình thường, tôi rất xuề xòa trong ăn mặc, nhưng khi lên sân khấu, mình chăm sóc, chỉn chu thì lại bị coi là điệu đà này kia. Trong khi đó là điều tất yếu phải làm để chứng tỏ sự tôn trọng khán giả. Tôi đâu có đeo nơ, cặp hoa mà nói là phi giới tính. Nhưng làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận dư luận thôi, vì bao giờ cũng có hai chiều trái ngược trước một vấn đề mà.

- Nghệ sĩ các anh càng ngày lễ thì càng bận. Vậy trong những ngày đó, anh làm thế nào để cô ấy không cảm thấy buồn và tủi thân?

- Thực sự là những lúc người ta được ở bên nhau thì tôi lại phải xa bạn gái của mình. Vì ngày lễ thì có nhiều show diễn. Tôi biết là cô ấy sẽ cảm thấy buồn nên tôi cố gắng bù đắp vào bất cứ lúc nào có thể. Khi yêu nhau, tôi cũng đã nói với cô ấy về điều này và rất may là người yêu tôi hiểu cho công việc của tôi. Ngay như Valentine vừa rồi tôi không về Hà Nội được vì đi hát cho chương trình Ngày không em. Hát xong là tôi về ngay để hai đứa có thời gian ở bên nhau. Đi đâu tôi cũng cố gắng gọi điện thường xuyên để cô ấy không cảm thấy trống vắng.

- Thường là khi yêu, con gái hay giận dỗi và các đấng mày râu phải dỗ dành, nhường nhịn. Còn anh thì sao?

- Chắc chắn không phải ngoại lệ rồi. Nhưng bạn gái tôi không hay giận dỗi. Cô ấy điềm đạm và chín chắn hơn tuổi. Nói hiền thì không đúng nhưng sống biết điều. Với người yêu, tôi lại ít nói và khá cứng rắn. Có lúc không vừa ý, tôi cũng.... mắng mỏ và cô ấy phải... chiều lại tôi đấy (cười). Tuy nhiên, tôi không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Dù là người yêu thật nhưng có những chuyện riêng mà không nên can thiệp quá sâu. Mình nên là người lắng nghe để hiểu và góp ý kiến thôi.

- Năm nay anh cũng 29 tuổi rồi. Bố mẹ anh nói sao về chuyện cưới xin khi biết con trai có người yêu?

- Mẹ tôi giục cưới. Mẹ bảo ra hạn cho tôi hết năm nay. Sang năm mà không cưới là phạt (cười). Bố mẹ mong tôi lập gia đình để ổn định nhưng tôi thấy mình còn phải phấn đấu, "cày cuốc" hơn nữa để lo cho cuộc sống sau này. Nghệ sĩ mà, chỉ có thời thôi nên cố được đến đâu là phải cố.

Tôi chưa dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Chuyện riêng với cả gia đình tôi cũng kín tiếng lắm. Hai cụ chỉ nghe... phong phanh thôi nhưng ra chiều thấy vui vui. Bạn gái tôi từng du học ở Anh về nên suy nghĩ khá thoáng. Hai đứa cùng muốn phấn đấu cho sự nghiệp, còn chuyện cưới xin thì chưa vội gì.

- Nói chuyện "cày cuốc", thấy anh ham mê kiếm tiền quá mà không để ý gì đến chuyện ra album cả. Anh nói sao đây?

- (Cười) Thì phải cày chứ! Mục tiêu năm nay của tôi là sắm được một chiếc ô tô mà. Còn album thì chắc chắn sẽ phát hành vào tầm cuối năm. Bài vở xong hết rồi, tôi đang thu âm và làm master chỗ nhạc sĩ Anh Quân. Lần này album có 9 sáng tác của tôi và hy vọng là sẽ được khán giả yêu thích.

- Có lần anh tâm sự rằng, sẽ chỉ ra album do chính anh sáng tác. Đến giờ điều đó có gì thay đổi?

- Đó là mơ ước của tôi. Nhưng để làm được như thế không phải chuyện đơn giản. Vì tôi là ca sĩ và không được đào tạo bài bản về sáng tác nên cũng gặp nhiều khó khăn khi viết nhạc. Tôi tự thấy phần ca từ của mình còn non nớt và nếu bạn để ý thì nhận ra ngay là phần hòa thanh các bài hát của tôi khá đơn giản. Tuy nhiên tôi được làm việc với những người giỏi như nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn. Họ chỉ cho tôi rất nhiều và giúp tôi hoàn thiện hơn những tác phẩm của mình. Tôi nghĩ là bài hát của mình gần gũi với mọi người, là cảm xúc thật và tâm sự thật mà nhiều khán giả có thể đồng cảm. Một album mà có 1-2 bài thành công là hạnh phúc lắm rồi.

- Gần đây, các ca sĩ đi du học khá nhiều, anh nghĩ sao về một khóa học sáng tác cho mình?

- Tôi chưa nghĩ tới vì công việc rất nhiều, mà tôi lại lười học nữa. Tôi nghĩ là mình có thể tự học được từ sách vở và những đồng nghiệp chứ không nhất thiết phải đến trường lớp.

- Trong năm nay, ngoài kế hoạch mua ô tô, anh còn có dự định gì mới?

- Tôi đang suy nghĩ về việc sẽ mở một shop thời trang với vài người bạn. Nhưng cũng phải tính toán nhiều vì kinh doanh không đơn giả tí nào cả. Nhất là về thời trang thì quan trọng là phải có mối hàng và một con mắt thẩm mỹ để lựa chọn những mẫu đẹp và dễ bán. Đấy là chưa kể mình còn phải... tranh cướp với người ta để lấy được đồ ưng ý nữa. Nói chung là nhiều vấn đề lắm! Rồi còn chuyện thuê nhà, tiền vốn. Bỏ ra mấy trăm triệu mà cứ ngồi trơ ra nhìn nhau thì... chết dở.

Kinh doanh là nước lâu dài của nghệ sĩ chúng tôi khi không còn làm nghề nữa. Bất động sản cũng là một địa hạt đang thu hút giới nghệ và chuyện "xô-chậu" bây giờ không nóng bằng chuyện đất cát đâu (cười).

Mỹ Dung thực hiện

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp