Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc You're the love of my life do George Benson và Roberta Flack trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: uyenosp@hotmail.com cùng lời nhắn: "Mình muốn yêu cầu bài hát với lời mở đầu là: "You are my life, you are one only my desire..."
Mình quên bài hát đó do ca sĩ nào trình bày rồi. Giúp mình nhé! Cảm ơn nhiều!"
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ hai, 4/2/2008, 12:24 GMT+7

Năm mới phát tài

Trẻ hơn tuổi hiện có, đẹp hơn sau khi sinh đứa con đầu lòng, Kim Thư trông có vẻ thảnh thơi so với sự tất bật của phần đông nghệ sĩ trong mùa hoạt động cuối năm. Đối với chị, hoàn thành thật tốt một vai diễn cho phim chiếu Tết đã là đủ. Thời gian còn lại cứ... “nằm dài” ở nhà và chờ đợi kịch bản hay để tham gia.

- Thời gian làm mẹ vừa qua có làm chị thay đổi quan niệm về việc “không cần kết hôn” trước đây?

- Tôi vẫn nghĩ như cũ, chẳng có gì phải thay đổi. Mà tại sao phải thay đổi khi mình cảm thấy đó mới là suy nghĩ, cuộc sống thật của mình? Miễn sao mình đừng làm cái gì trái với lương tâm là được.

Kim Thư và con trai.

Kim Thư và con trai.

- Tại sao ít khi thấy chị sánh đôi cùng anh Phước Sang trước công chúng, cụ thể như Liên hoan phim Việt Nam tại Nam Định vừa rồi?

- Đúng là chúng tôi ít xuất hiện cạnh nhau thật. Nhưng việc đó cũng chẳng có gì đáng nói cả. Mỗi người có công việc khác nhau, có tự do riêng và không việc gì cứ phải lúc nào cũng ở bên cạnh nhau trước công chúng.

Còn ở Liên hoan phim vừa rồi, bản thân tôi cũng được mời tham dự. Nhưng tôi không thể kham nổi chuyến đi dài 4 ngày mà còn phải lo lắng cho con mình. Con tôi còn nhỏ lắm, không thể xa nó lâu được.

- Chị từng nói sẽ không sang Mỹ định cư. Nhưng chị nghĩ sao nếu môi trường ở Mỹ thích hợp cho con chị phát triển?

- Tôi công nhận ở Mỹ khí hậu, thực phẩm và nhiều điều kiện sống tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là ở Việt Nam thì không có người giỏi. Tôi không chủ ý so sánh giữa hai nơi, biết đâu mai sau mình còn có ý định cho con lên cung trăng để học (cười).

Nói đùa chứ, tôi thấy hãy để ông trời sắp đặt. Tất cả là do duyên số, như trước đây tôi cũng không nghĩ là sẽ tự gây khó cho mình khi quyết định sang Mỹ sinh con. Tôi nghĩ chủ yếu là nền tảng của gia đình có tốt để nuôi dạy bé hay không. Thời điểm hiện nay, biết bỏ công sức, chăm chút cho con cái thì ở Việt Nam hay ở Mỹ cũng như nhau.

- Nhiều chuyện bạo hành học đường “rộ” ra ở Việt Nam vừa qua. Ý kiến của chị thế nào?

- Đây là vấn đề nan giải của xã hội. Người mẹ nào dứt ruột sinh con mà không thương con mình đâu. Chỉ cần con kiến nó cắn con mình cũng xót rồi, huống hồ bị đánh. Nhưng nếu như giữ con ở nhà cũng không xong. Phải cho nó đi học, tiếp nhận sự dạy dỗ khác.

Thực tế cho thấy có những đứa trẻ đi học về thì tỏ ra ngoan hơn. Tôi nghĩ nạn bạo hành học đường xảy ra ở Việt Nam vừa qua là do đời sống của những người làm thầy, cô ở nước ta còn thấp. Cơm, áo, gạo, tiền vây lấy khiến họ khó lòng đặt hết tâm trí vào công việc.

- Vậy việc gửi con vào nhà trẻ, chị nghĩ sao?

- Tất nhiên rồi. Nhưng tôi sẽ có cách hỗ trợ các thày cô trong trường, để con mình được chăm sóc tốt hơn. Chẳng hạn, tôi chia sẻ tính tình con mình cho họ biết trước, nó ngỗ nghịch, khó chịu ở điều gì, rồi tôi vào lớp ở với con vài ngày để tập cho nó quen dần với môi trường mới. Ngoài ra, thời đại ngày nay tân tiến giúp phụ huynh ở nhà vẫn có thể quan sát con mình trên Internet.

- Chị sẽ sửa soạn cho con mình thế nào với cái Tết đầu tiên trong đời của bé?

- Trước giờ, tôi vẫn thích “diện” cho con. Con đầu lòng mà. Nhìn chung, tôi sẽ chọn cho bé những bộ cánh sặc sỡ, hễ ai nhìn vào là phải lập tức… lì xì cho bé ngay (cười).

- Còn bà xã Kim Thư sẽ chuẩn bị những gì để làm vui lòng ông xã trong 3 ngày Tết?

- Tôi không tự nhận mình nấu ăn giỏi, nhưng cũng có khiếu làm được vài món đặc trưng. Tôi cũng học mẹ cách làm củ cải, củ kiệu, bởi tôi biết anh Sang thích người phụ nữ của mình phải “nữ công gia chánh”.

Tết nào trong nhà cũng phải có đủ mai và đào. Tôi cố chọn làm sao để ngày đầu năm, tất cả đều nở rộ, làm vui lòng ông xã. Vào dịp Tết, nhiều khách sẽ ghé thăm nhà, tôi cũng chuẩn bị rất kỹ nồi thịt kho với 8 kg thịt và 88 hột vịt, nói nôm na là chuẩn bị cho năm mới “phát tài”.

- Nghe vẻ gia đình chị rất mê tín?

- Đó không phải là mê tín, mà là niềm tin. Đôi khi niềm tin đó lại cần thiết để mình tiếp tục công việc, đời sống của mình. Giống như việc ai cũng muốn "dọn" mình sạch sẽ, tươm tất trong quần áo mới ngày đầu năm để có sự khởi đầu tươi mới, sảng khoái.

Hay việc tôi sẽ ăn chay tháng 7 và 8 trong năm tới để thấy mình thành tâm hơn, để tạ ơn ông trời đã cho mình quá nhiều may mắn trong năm vừa rồi.

Mong năm mới phát tài.

Chuẩn bị cho một năm mới phát tài.

- Giờ phút giao thừa thiêng liêng của hai vợ chồng thường diễn ra thế nào?

- Việc đó đã trở thành thói quen trong 6 năm qua. Chúng tôi sẽ đón giao thừa trên sân thượng, nhìn ra sông Sài Gòn, xem pháo hoa và nghe tiếng của những con tàu khởi xướng bài nhạc rộn rã đón chào năm mới. Sau đó, gia đình chúng tôi cúng ông bà, đón khách mời xông đất đầu năm và đi cúng tạ lễ ở đủ 10 ngôi chùa trong thành phố.

- Thế còn kế hoạch cho sự nghiệp của diễn viên Kim Thư trong năm mới?

- Có một kế hoạch lớn liên quan đến nghệ thuật trong năm mới, nhưng tính của tôi ít khi nào dám nói trước, vì sợ mọi người cho mình tung hoả mù. Tôi chỉ thông báo khi nào đã chắc chắn. Chỉ biết là hiện tại tôi đang có ý tưởng và đầu tư cho nó. Dự kiến thời gian thực hiện sẽ vào khoảng nửa năm sau.

Tôi cũng chẳng biết có thay đổi tính lười biếng của mình được không. Có thể tôi may mắn được cưng chiều và sung sướng từ nhỏ nên không phải làm lụng nhiều. Ngay như việc kinh doanh hiện nay, tôi cũng có người phụ giúp. Nhưng, tôi sẽ cố gắng thay đổi trong năm mới, sẽ biến mình năng động hơn một chút.

(Theo Cẩm Nang Mua Sắm)

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net từ 9h30 ngày 12/9. Gửi câu hỏi trước tại đây.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp