|
Tết cuối cùng ở tuổi teen
Mai Phương Thúy cảm thấy hài lòng vì năm Đinh Hợi vừa qua đã làm được rất nhiều việc. Tết này, hoa hậu cũng bận rộn với các hoạt động từ thiện và chỉ có thể ở nhà vào đúng đêm 30.
- Năm qua bận rộn với các hoạt động từ thiện, chị làm thế nào để vẫn đảm bảo việc học ở trường?
- Tôi vẫn đang là sinh viên nên việc học là quan trọng nhất. Tôi dành hết thời gian có thể để học tập của mình. Điểm số tổng kết vẫn được như mong đợi của bản thân. Tôi duy trì được học bổng toàn phần của mình ở trường RMIT. Nếu không thì chắc là mẹ phải vất vả lắm đấy vì lo đóng học phí tại trường quốc tế không hề thấp tí nào!
- Chị từng nói rằng luôn ấp ủ dự định đi du học, vậy đến thời điểm này, mơ ước đó đã thực hiện đến đâu rồi?
- Nếu không đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu VN, chắc giờ này tôi đang ở tận Australia đuổi bắt kangaroo và theo học tại trường RMIT Australia. Dù điều kiện gia đình tôi có thể nói là không được dư dả để cho con đi du học, nhưng mẹ luôn là người mong muốn tôi học nhiều và học cao hơn nữa nên vất vả đến mấy mẹ cũng sẵn sàng. Chính vì động lực đó tôi đã cố gắng thật nhiều trong việc học của mình.
Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu VN, hai tin vui cùng đến với tôi đó là trúng tuyển ĐH Ngoại thương và có học bổng toàn phần tại RMIT. Tôi đã chọn RMIT vì ở đó mẹ không phải gánh gồng lo học phí mà tôi có nhiều điều kiện để thực hiện giấc mơ du học của mình. Thật ra du học là điều trước kia tôi rất mong muốn nhưng đôi khi tạm ru lòng rằng đó là giấc mơ thôi vì kinh tế nhà mình đâu có khá giả. Tôi đang cố đến cuối năm sau, khi trao lại vương miện cho Hoa hậu VN mới, tôi sẽ thực hiện ước mơ đi du học. Đầu tiên tôi sẽ sang Australia để hoàn thành bậc đại học. Sau đó, nếu không có gì thay đổi lớn, tôi sẽ sang Anh hoặc Mỹ để theo học tiếp cao học.

|
| Một Phương Thúy trẻ con và vô tư... |
- Ở nhà, mọi người vẫn nói chị còn rất trẻ con, nhưng để tự nhận xét về mình thì chị nói gì?
- Mọi người ai cũng nói thế cả nhưng tôi thấy mình... lớn mà! Ngoài việc thích đọc truyện tranh, lên mạng và hơi... vô tư một chút thì tôi cũng người lớn lắm đấy. Chắc là tại tôi chưa yêu thôi!
- Đi đâu cũng thấy có nhà thiết kế Việt Hùng bên cạnh. Vậy với chị, "chú Việt Hùng" có vai trò như thế nào?
- Ngoài chăm sóc hình ảnh, tư vấn giao tiếp, chú Hùng còn là người đồng hành cùng tôi trong các hoạt động nghệ thuật, quảng cáo, xã hội và từ thiện. Bên cạnh đó giúp tôi chia sẻ những công việc nặng nhọc và những lúc tôi không vui do chưa quen với việc làm người của công chúng thì chú giúp tôi hiểu và giải tỏa tâm lý. Chú giúp tôi vượt qua những khó khăn và lại hăng say làm những công việc mình lựa chọn.
- 19 tuổi với danh hiệu Hoa hậu và nhiều trọng trách, chị có thấy quá sức mình khi các bạn đồng lứa được vui chơi, vô tư, không bị ai xét nét về cách cư xử?
- Thực sự không cơ quan nào bảo tôi gánh vác trọng trách này hay tổ chức nọ kêu tôi làm việc kia. Nhưng tôi cảm thấy mình nên làm những gì mình có thể và say mê để tri ân những niềm tin mà mọi người đã dành cho mình, bằng cách tham gia những hoạt động nghệ thuật, quảng cáo, event... để có kinh tế làm nền tảng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
Khi làm hoa hậu, tôi mới thực sự hiểu, ngoài những ưu ái mà mọi người dành cho mình, đôi lúc có một số ít người muốn bắt tôi không còn là tôi nữa. Họ không chỉ xét nét về cách cư xử mà còn về nhiều mặt như trang phục, trang điểm, tóc tai, cử chỉ... Tất nhiên nếu những nhận xét đó là đúng đắn và phù hợp, tôi sẽ làm theo ngay. Nhưng tôi không thể làm vừa lòng tất cả được vì người muốn tôi mang phong cách teen, người thì cực đoan phản đối... mà không nghĩ thử xem bản thân tôi muốn gì. Thậm chí nhiều người còn nói những lời không thiện chí khiến tôi buồn lòng. Cũng may là còn người hiểu mình, tôi rất cảm ơn họ vì điều đó.
- Thế còn thông tin nói rằng chị làm răng, giải phẫu thẩm mỹ cho đẹp hơn, chị nói sao?
- Nói thật là đến bây giờ, tôi không có nhiều thời gian để dưỡng da, chăm sóc cho mình nữa, huống chi là đến nha sĩ nhiều lần mới có được hàm răng hoàn chỉnh. Tôi chưa một lần nào đến thẩm mỹ viện, không biết ở đó có gì thì tôi nâng mũi, độn cằm, độn ngực vào lúc nào. Mà bạn thấy đấy, tôi có khác gì so với hồi thi hoa hậu đâu.
Tôi biết là bây giờ nhu cầu làm đẹp rất cao. Làm đẹp để hoàn thiện bản thân, giữ gìn hạnh phúc gia đình và cũng là một cách để tôn trọng mọi người. Sự thật là có những người nhìn nhận mình đẹp hơn khi giải phẫu thẩm mỹ. Có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ chỉnh sửa những khuyết điểm trên cơ thể mình để níu kéo tuổi thanh xuân, nhưng hiện giờ thì tôi vẫn giữ nguyên những nét tự nhiên nhất mà cha mẹ đã cho, chưa hề có can thiệp bởi dao kéo... Tôi cũng không bị áp lực mình phải thật đẹp, thật hoàn chỉnh. Tôi chỉ muốn mình là một người nhân hậu, có tri thức và... không xấu.
- Gần Tết mà chị vẫn còn đi vào Sài Gòn, các tỉnh miền Nam để làm từ thiện, vậy còn việc chuẩn bị Tết, chăm lo cho gia đình của mình với ông bà, mẹ và em gái thì sao?
- Từ 15 tháng Chạp âm lịch đến mùng 9 tháng Giêng, tôi cố gắng đi liên tục các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung và Sài Gòn để đến với những người kém may mắn. Vì thế chắc chắn việc nhà tôi sẽ không lo được tốt. Nhưng ở nhà có bà, mẹ và em gái đảm đang lắm, ông thì rất sốt sắng và chu đáo vô cùng nên tôi nghĩ mọi người sẽ chuẩn bị một cái Tết đầm ấm.
Mọi năm, tôi thường theo ông đi chọn những cành đào tươi tắn, những cánh thiệp xinh bên cạnh những câu đối đỏ treo trong nhà, giúp bà gói bánh chưng xanh, cùng mẹ đi chợ xuân mua hoa quả, bánh mứt, đồ ăn... Hai chị em tôi còn bày biện, trang trí nhà nữa. Năm nay thì không được như thế rồi. Tôi sẽ cố gắng về thật sớm trong mức có thể để quét dọn nhà cửa chút chút và... làm trò, trêu đùa mọi người vào phút giao thừa để cả nhà thật vui.
- Tết năm nay của chị chắc chắn có nhiều cảm giác khác với những năm trước, chị có thể chia sẻ điều này?
- Mỗi cái Tết trong tôi lại có những cảm giác khác nhau. Năm nay là cái Tết cuối cùng khi tôi còn ở tuổi teen, tôi thấy mình lớn hơn trong suy nghĩ để có thể bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Tết này tôi không có nhiều thời gian ở cùng gia đình, tuy có buồn đôi chút nhưng cả nhà ai cũng hiểu và thông cảm nên tôi thấy tự tin hơn để tiếp tục công việc của mình. Tôi sẽ đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người để cảm nhận và chia sẻ những hạnh phúc tưởng như đơn giản nhưng thật ấm áp và cần thiết trong những ngày đầu năm.

|
| ... Và một Mai Phương Thúy chín chắn, người lớn, đằm thắm hơn. |
- Trong giây phút giao thừa thiêng liêng, chị sẽ ước điều gì cho mình và cho những người thân yêu?
- Tôi cố gắng thu xếp để được ở bên gia đình vào giờ phút chuyển giao thiêng liêng đó, cùng mẹ đi lễ chùa, hái lộc, chúc Tết. Tôi mong cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe, ổn định, hạnh phúc và nhiều thành công. Tôi và em gái học thật giỏi để ông bà hãnh diện, mẹ vui và bố ở nơi chín suối cũng mỉm cười. Còn bản thân, tôi mong có thật nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống và chia sẻ được nhiều hơn với những người không may mắn trong xã hội.
- Những ngày đầu năm, chị có kế hoạch nghỉ ngơi và đi chơi ở đâu?
- Sau khi hoàn thành công việc vào mùng 9 Tết thì cũng là lúc mà tôi chuẩn bị phải đi học. Nhưng tôi sẽ cùng chú Hùng và vài người bạn sang Thái Lan đẻ thưởng thức Tết muộn. Tôi vừa đi thăm quan, vừa thực hiện phần quay clip hình ảnh của mình ở Thái để giới thiệu văn hóa VN trên đất Thái.
Nhân đây tôi xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, thành công, yêu nhau nhiều hơn để thấy cuộc sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa!
Mỹ Dung thực hiện
|