Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ hai, 4/2/2008, 07:00 GMT+7

Ăn Tết trọn vẹn ở trời Nam

Người đẹp Trương Ngọc Ánh cho biết giải thưởng Mai Vàng là lộc đầu xuân, dự báo cho một năm may mắn. Những ngày cuối cùng của năm, chị chia sẻ với độc giả Ngôi Sao suy nghĩ về nghề nghiệp, bản thân cũng như gia đình nhỏ của mình.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Trương Ngọc Ánh chúc Tết độc giả Ngôi Sao.

- Chị giải thích thế nào nếu cho rằng những giọt nước mắt mà chị khóc trong đêm trao giải Mai Vàng là của một người đã chờ đợi quá lâu để được tôn vinh với vai diễn ưng ý của mình?

- Thành công của vai Dần trong Áo lụa Hà Đông không phải là nổ lực của riêng Trương Ngọc Ánh mà của cả êkip làm phim. Những giọt nước mắt đó là tôi khóc thay cho cả đoàn làm phim. Trải qua bao thăng trầm, khó khăn, cuối cùng thì chúng tôi cũng được công nhận.

Ngay trong đêm trao giải, đạo diễn Phạm Hoàng Nam và Đoàn Minh Tuấn nói với tôi là các anh cũng nghẹn ngào, suýt khóc vì chỉ những ai làm nghệ thuật mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc này.

Ảnh: Doanh Nhân Cuối Tuần.

- Giải thưởng có ý nghĩa thế nào với chị?

- Với tôi, giải thưởng rất quan trọng vì đó là niềm khích lệ to lớn. Tuy nhiên, chính công chúng mới quyết định sự tồn tại của người nghệ sĩ. Dù bạn có ôm bao nhiêu giải thưởng của liên hoan, quốc tế này kia, nhưng công chúng trong nước, khán giả yêu quý bạn không công nhận thì cũng xem như là thất bại.

- Nhiều người có thể cho rằng đó là cách nói của người không được giới chuyên môn công nhận, vì thực ra giải Mai Vàng cũng là do công chúng bình chọn. Chị nghĩ sao?

- Vậy thì phải xác định giới chuyên môn là ai? Đối với tôi, giới chuyên môn là các đồng nghiệp, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, nhà lý luận phê bình... và cả công chúng. Đừng nghĩ là số đông thì bình thường. Bây giờ khán giả khó tính lắm. Họ biết chắt lọc, thưởng thức và cả thẩm định khi xem một bộ phim.

Không dừng lại ở giải Mai Vàng, vai Dần mà tôi thể hiện luôn được dành nhiều ưu ái khen tặng từ báo chí và công chúng ở nhiều liên hoan phim mà gần đây nhất là Liên hoan phim 15 tại Nam Định. Như vậy là đã quý lắm rồi.

Một điều quan trọng nữa là người diễn viên phải luôn biết nhìn lại những vai diễn của mình. Tôi tâm niệm không ai hoàn hảo cả, nên dù có thành công đến mấy đi nữa, cũng cần nhìn lại để thấy mặt tốt, mặt chưa tốt mà thay đổi, cố gắng cho công việc của mình. Đã được công nhận thì phải biết phát huy để làm tốt hơn nữa.

- Sau cô Dần trong Áo lụa Hà Đông, chị sẽ tiếp tục đầu tư cho vai diễn nào?

- Sắp tới tôi có một vai khá gai góc với đủ "hỉ, nộ, ái, ố" trên đời. Tôi sẽ mất rất nhiều thời gian nghiên cứu để lột tả tính cách thật nhất của nó.

Dự án đang trong vòng chuẩn bị, nên tôi không muốn nói nhiều về nó. Nhưng, có thể tôi phải ốm xuống còn bốn mươi mấy kg và nhờ đến bác sĩ tư vấn để đảm bảo sức khỏe khi tham gia phim này.

- Tết này, khán giả còn thấy chị xuất hiện trong phim "Phát tài". Việc tham gia dòng phim thị trường ảnh hưởng gì đến hình ảnh mà chị đang gầy dựng trong sự nghiệp điện ảnh?

- Tôi đã rất cân nhắc giữa một bên là sự nghiệp nghệ thuật, còn một bên là tình nghĩa để nhận lời tham gia phim Phát tài. Tôi và anh Phước Sang có mối quan hệ rất dài, từ những ngày đầu tiên tôi lập nghiệp trong Nam. Có thể nói, những gì tôi có được hôm nay là nhờ một phần rất lớn ở anh.

Năm qua, vừa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, anh Sang đã thể hiện ngay sự lạc quan của mình bằng cách bắt tay làm phim. Tham gia phim này là hình thức ủng hộ của tôi với anh trong công việc.

- Từng tồn tại khá lâu trong nghề người mẫu, chị nghĩ gì về việc lớp người mẫu trẻ hiện nay hay bị ảo tưởng với nghề?

- Ảo tưởng nếu có là do con người, môi trường tác động và cả cách suy nghĩ, nhận thức của mỗi người. Đa số các em trẻ bây giờ vào nghề từ rất sớm, nếu không có định hướng rõ ràng thi sẽ dễ bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ đơn giản thế này muốn xây dựng hình ảnh với công chúng thì phải thực sự lao động để mình đủ tự tin sống và kiếm tiền bằng nghề nghiệp của mình.

- Chị cũng đã bỏ ra hơn 7 năm để ủng hộ cho việc thành lập Hiệp hội người mẫu, nhưng lần họp gần nhất tại Hà Nội lại vắng mặt chị. Lý do của sự vắng mặt này?

- Lý do chính nhất là do tôi rất bận việc. Nhưng nếu vẫn không đưa ra được phương hướng hoạt động cụ thể của hội thì có thể tôi sẽ không tiếp tục nữa. Cá nhân tôi và một số anh em rất tâm huyết với mong muốn tạo được tổ chức để hướng các em nhận thức tốt đồng thời cấp 1 thẻ hành nghề để có thể an tâm trong công việc.

Thế nhưng, chúng tôi khó lòng biến cái mong muốn thành hiện thực, bởi cơ chế quản lý không nằm trong phạm vi khả năng của mình.

- Điều này liên quan gì đến việc chị quyết định không tiếp tục theo nghề người mẫu?

- Tôi vẫn tâm huyết, cũng không phải là bỏ nghề. Có thể nói, ở khía cạnh người mẫu, Trương Ngọc Ánh đã được công nhận. Tôi nhận thấy đam mê lớn nhất của mình vẫn là phim ảnh nên dồn hết sức lực cho nó.

Hơn nữa, công việc kinh doanh hiện tại rất bận. Nhiều khi tôi không còn thời gian dành riêng cho bản thân mình thì làm sao có thể chu toàn mọi thứ.

- Những lúc mệt mỏi trong công việc, chị dựa vào đâu để vực mình dậy?

- Tôi đi spa, thư giãn cả ngày trong đó. Bí quyết của tôi là không bao giờ bắt mình quyết định thứ gì khi cảm xúc quá đầy. Mệt quá, buồn quá, thậm chí là rất vui cũng không nên kết luận điều gì.

- Giữa "doanh nhân" và "diễn viên", chị thích được gọi là gì?

- Thật ra danh xưng cũng chỉ là hình thức để gọi. Chỉ cần gọi tôi bằng tên Trương Ngọc Ánh là thích rồi, vì nó tạo cảm giác gần gũi.

Ảnh: Doanh Nhân Cuối Tuần.
Ảnh: Doanh Nhân Cuối Tuần.

- Thoát khỏi hình ảnh của một doanh nhân hay diễn viên bận rộn thì người phụ nữ Trương Ngọc Ánh trong gia đình như thế nào?

- Còn phải cần cố gắng nhiều mới mong đạt mức hoàn hảo (cười). Tôi cũng biết cắm hoa theo ý thích, sắp xếp đồ đạc trong nhà và cả nấu ăn. Dù không phải lúc nào cũng vào bếp nhưng phải biết làm vài món tuyệt chiêu để chiều ông xã chứ.

- Khi nào thì vợ chồng chị sẽ hết chịu cảnh "mỗi người một nơi" và có thêm thành viên mới trong gia đình?

- Anh vừa lập công ty ở Việt Nam, nên dù vẫn đi về thì hai vợ chồng đã có nhiều thời gian ở gần nhau. Tuy nhiên, cả hai chưa nghĩ đến chuyện có con vì muốn tập trung cho công việc trước mắt.

Mẹ chồng tôi cũng cực kỳ tâm lý. Bà hay bảo các con cứ ổn định mọi thứ đã rồi hãy tính đến việc sinh em bé. Bật mí nhé, bà cũng là một phụ nữ làm ăn giỏi.

- Có vẻ như chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Còn điều gì khiến chị phải mơ ước? 

- Tôi vẫn muốn công việc kinh doanh thành công hơn nữa, để có nhiều tiên lo cho cha mẹ và em trai, giúp họ có cuộc sống thoải mái, an nhàn. Tôi không nghĩ mình rất thành đạt. Trong quá trình giao tiếp, tôi thấy có rất nhiều gương nữ doanh nhân giỏi, thành công cho mình học hỏi.

Nhưng tôi may mắn và luôn thầm cảm ơn ông trời, cha mẹ đã cho tôi được như bây giờ. Nếu được, tôi cũng muốn san sẻ sự may mắn cho những người bất hạnh trong cuộc sống bằng cách giúp đỡ họ.

- Năm nay, chị đón Tết thế nào?

- Tôi sẽ có một cái Tết trọn vẹn trong Nam mà không phải bay ra bay vào (cười). Tôi đón cha mẹ và bà nội vào ăn Tết và quyết định không nhận show nào để đưa họ đi thăm bà con họ hàng ở các tỉnh lân cận.

Tôi cũng thích tự tay mua sắm và trang hoàng nhà cửa của mình. Đặc biệt là đi chợ hoa. Dù mệt mỏi hay bận rộn cỡ nào cũng phải mua hoa cúc, mai, đào, lay ơn... về trưng trong nhà. Không được đi chợ bông là tôi thấy thiếu không khí Tết. Đây cũng là cách tôi tận hưởng nhất trong năm.

- Chị vẫn giữ hương vị Tết xứ Bắc ngay cả khi đón Tết ở Sài Gòn chứ?

- Tất nhiên rồi. Dù đã quen với những món ăn trong Nam nhưng gì thì gì, nhà cũng phải có món măng lưỡi heo, cá chép kho riềng, hành và su hào muối của Hà Nội trong những ngày Tết. Nó trở thành thông lệ rồi, khó thay đổi lắm (cười).

Đỉnh Yên thực hiện

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp