|
Bận nhất là dịp Tết
Năm hết Tết đến, mọi người náo nức mua sắm, chuẩn bị cho giờ phút đón giao thừa. Nhưng với các diễn viên hài thì đây lại là thời điểm họ bận rộn nhất trong năm với các vở diễn cho Đài truyền hình, cho Nhà hát và các hội nghị...
Nghệ sĩ Chí Trung tâm sự rằng, nghề của các anh là nghề phục vụ, vì thế cứ ở đâu khán giả cần là họ có mặt. Những năm trước, anh thường không có ở nhà với vợ con trong đêm giao thừa vì phải sang nước ngoài diễn phục vụ kiều bào. Không biết bao lần, anh đã phải đón năm mới... trên máy bay. Coi như là không có Tết!

|
| Diễn viên Chí Trung. |
Tất nhiên với những lời mời vào đúng đêm 30 anh có thể không nhận. Nhưng với Chí Trung thì đó là điều hạnh phúc, đó là niềm vui của người làm nghề vì thấy mình còn được khán giả yêu quý nên không nỡ từ chối. "Khán giả cần thì mình phục vụ, làm sao từ chối được. Nếu mình không đi cũng được thôi nhưng lần sau họ sẽ không mời mình nữa, họ sẽ bảo thằng này kiêu, chảnh... Mà bạn xem, nghề này khiến chúng tôi không làm chủ được cuộc sống của mình. Có vở là phải diễn, có lời mời là đi thôi. Kiếm tiền cũng là một phần vì dịp Tết là lúc đắt sô nhất nhưng chủ yếu là không muốn làm cho khán giả thất vọng".
Nhưng năm nay, Chí Trung sẽ đón Tết ở nhà và chắc hẳn Tết này sẽ rất vui. Năm qua, anh vẫn là danh hài đắt sô diễn và làm MC cho các event. Sự dí dỏm, thông minh ở nghệ sĩ này luôn làm cho khán giả thấy thú vị.
Khác với quan điểm của Chí Trung, Quang Thắng lại rất quan trọng việc sum họp gia đình trong đêm giao thừa. Anh nói rằng cả năm xa vợ con nên có mấy ngày Tết phải dành hết thời gian cho gia đình. Lịch diễn của anh kín đặc đến 29 Tết và anh sẽ hành trình về Hải Phòng để kịp chuẩn bị những thứ còn lại cho ngày Tết cổ truyền với bà xã.

|
| Diễn viên Quang Thắng. |
Trong đêm 30, người Hải Phòng có một tục lệ là lên Đền Nghè (thờ nữ tướng Lê Chân) để lấy lửa về nhà. Như là một việc để lấy điềm may, điềm lành, lấy sự ấm áp về cho gia đình và những người thân yêu. Quang Thắng cũng rất thích điều này nhưng hầu như anh chưa bao giờ đích thân đến Đền. Có một lý do đơn giản, vợ chồng anh sống chung với bố mẹ nên ông bà nội đảm trách việc này. "Hơn nữa, xuất hiện ở chỗ đông người mà lại thiêng liêng như thế với một diễn viên hài như tôi đôi khi không phải là điều hay. Sẽ có những người nhận ra mình và nếu họ nói những câu bông đùa thì thật không tốt ở chốn đền chùa. Vì thế tôi thường tránh đến Đền Nghè vào đêm 30".
Vân Dung cũng là người bảo vệ quan điểm "Giao thừa nhất định phải có đầy đủ gia đình". Thế nên nếu có những show diễn vào đêm 30, chị đều từ chối. Năm qua, chị quay như chong chóng với ê kíp làm phim Sitcom ở Hưng Yên. Sáng diễn, chiều diễn, tối diễn và... đêm vẫn diễn. Hầu hết một ngày của chị kết thúc lúc 1h sáng. Chị không còn thời gian để đọc báo, xem truyền hình hay thu nạp những thông tin khác. "Mỗi khi thấy tờ báo là mắt tôi lại sáng rực lên, chộp lấy ngay để đọc. Nhưng đọc xong mới biết, đó là báo từ tuần trước (cười)".

|
| Diễn viên Vân Dung. |
Năm nay, Vân Dung ăn Tết ở Hà Nội. Con trai chị gửi ông bà ngoại những lúc bận đi diễn. Ông xã vẫn ở Sài Gòn lo công việc và đến sát Tết mới ra Hà Nội. Trong những lúc đi diễn, chị vẫn thường nhận được điện của anh hỏi han, quan tâm và bàn bạc xem chuẩn bị những gì cho ngày Tết. Vân Dung nói, chị sẽ đi lễ chùa để cầu bình an, may mắn cho cả gia đình.
Tự Long thì năm nào cũng về ăn Tết với bố mẹ ở Bắc Ninh. 29 Tết là anh và vợ con hành trình về quê nội. Có năm vẫn còn kịp gói bánh chưng cùng cả nhà để cảm nhận không khí Tết đầm ấm. Hầu hết các gia đình bây giờ đều... ngại gói bánh vì mất thời gian và tốn công. Ra chợ mua mấy cái để thắp hương là tiện nhất. Nhưng Tự Long vẫn thích tự tay dọc lá, vo gạo, thái thịt... và trông nồi bánh chưng để có cảm giác đón đợi, háo hức và chút gì đó thân thương, thiêng liêng trong giờ phút giao mùa.

|
| Diễn viên Tự Long. |
Anh là con cả trong nhà nên từ việc lớn việc nhỏ anh đều biết làm hết, không nề hà gì cả, từ việc lát gạch chuồng lợn, cấy hái, gói bánh chưng đến nấu nướng... 30 Tết quây quần bên mâm cỗ có bố mẹ, vợ con thực sự là giờ phút anh chờ đợi. Đến mùng 2 thì cả nhà anh lại "hành quân" về Hà Nội để chúc Tết nhà ngoại và đi loanh quanh với các bạn bè. Mùng 4, mùng 5 anh đi diễn tiểu phẩm và lại một guồng quay bận rộn cho năm mới.
Anh tiết lộ sang năm 2008 sẽ làm tiếp dự án cùng Xuân Bắc để phục vụ các khán giả nhí. Sau thành công của Năm anh em siêu nhân sẽ là sự ra mắt của Alibaba và... 41 tên cướp. Chắc chắn hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.
Riêng nghệ sĩ Minh Vượng thì có chút gì đó phảng phất buồn trong những ngày giáp Tết. Chị tâm sự rằng đã gần 30 năm nay không còn cảm giác mong chờ đón đợi vì không khí Tết cổ truyền cứ dần nhạt nhòa đi. Hơn nữa công việc cuối năm cứ dồn dập, không có thời gian nào để nghỉ ngơi, để dành riêng cho mình. Ra đường thì đông đúc, bụi xe, tắc nghẽn... tất cả đều tạo cho chị một cảm giác không thoải mái.

|
| Diễn viên Minh Vượng. |
Tất nhiên cũng như ai, chị vẫn phải sắm sửa những thứ cần thiết cho ngày Tết với mâm cỗ thờ cũng tổ tiên và chọn một cành đào đẹp hay một cây quất sai quả. Bởi đó là truyền thống. Nhưng Tết đọng lại trong chị là từ hồi khá xa rồi. Khi đó Hà Nội vào những ngày đầu năm vắng vẻ, thanh tao, có gì đó ý nhị và yên lành lắm.
Năm mới, ai cũng mong muốn được nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Mỗi người lại đặt ra cho mình những kế hoạch mới để phấn đấu, hoàn thành. Với những nghệ sĩ hài thì mang lại tiếng cười cho khán giả là một niềm hạnh phúc. Và lời chúc của họ là mong mọi người luôn được vui vẻ trong tất cả 365 ngày sắp tới.
Mỹ Dung
|