|
Càng già càng đắt show
"Quan điểm sống của tôi là phải thật thanh thản, thoải mái, không việc gì phải suy nghĩ nhiều. Nếu chẳng may có bị vợ đuổi ra khỏi nhà thì cũng “vui vẻ” xách đồ ra đi", Xuân Hinh chia sẻ.
- Sau bài báo “Nghệ sĩ Xuân Hinh: “Tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ”, anh gặp những phản hồi như thế nào của bạn bè, người thân?
- Vợ tôi có vẻ hơi “sốc” về cái tít báo: “Tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ”. Nhưng cô ấy biết thừa đó là chuyện trước đây thôi. Hiền là bạn diễn tốt. Nhưng tôi biết bà xã tôi mới chính là người tôi tìm, tôi đã gặp được người phụ nữ của đời mình.
Nghề diễn viên như con gà ấy, cứ mở chuồng ra là đi từ sáng đến tối, nếu lấy vợ là diễn viên nữa thì gia đình ai chăm lo? Vợ tôi làm hành chính nên có nhiều thời gian cho chồng con, lại ít nói hơn tôi và rất hiểu công việc của chồng. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc và yên tâm nhất.

|
| Nghệ sĩ Xuân Hinh. |
- Đúc rút lại một năm qua với anh, có những thành công và thất bại gì?
- Con người ta ai chả có lúc thành công và thất bại. Đi đường thẳng thì không sao nhưng nếu đi đường tắt thì dễ bị gai đâm vào mặt. Người chứ có phải cái bóng đâu nên ra đường là va chạm rồi, làm sao tránh được. Vì thế, quan điểm sống của tôi là phải thật thanh thản, thoải mái, không việc gì phải suy nghĩ nhiều. Nếu chẳng may có bị vợ đuổi ra khỏi nhà thì cũng “vui vẻ” xách đồ ra đi thôi (cười).
Một năm qua với tôi cũng không có gì nổi bật hẳn. Trừ lúc bé sống khổ sở ra, còn lại lúc nào cũng bình thường. Nhưng không hiểu sao càng già lại càng đắt show mới khổ chứ. Nhiều người mời diễn lắm, nên bắt đầu từ ngày 5/1 tôi đã tắt máy để không ai còn gọi được nữa.
- Một cái tết truyền thống của gia đình anh như thế nào?
- Gia đình tôi có thông lệ, cứ vào ngày 30 Tết là vợ chồng ngồi lại với nhau xem có gì không hài lòng trong năm qua, thì nói ra để sang năm mới còn sửa đổi (như người ta “kiểm thảo” nhau ấy) và cái gì nêu ra thì tuyệt đối không được lặp lại nữa, nhưng nếu năm mới mà... mắc lỗi mới thì... cũng được (cười).
Vì bận rộn quanh năm nên năm nào 30 Tết tôi cũng về quê, rồi “xin” mỗi nhà một ít quà quê cho khác vị ngày thường. Nhà cửa thì có vợ lo lắng hết rồi. Năm nay tôi quyết định sẽ không đi diễn tết nữa. “Cày cuốc” cả năm rồi, có mấy ngày tết cũng phải nghỉ ngơi rồi dành cho vợ cho con nữa chứ không thì suốt ngày mang niềm vui đến cho thiên hạ, còn tổ ấm của mình thì bỏ lạnh.
- Năm mới, anh muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả - những người luôn dành cho anh sự yêu quý?
- Ông bà ta có câu: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, tự nhiên có thuốc bổ gắn vào miệng rồi thì chả việc gì mà không cười cả. Cười thật nhiều để có nhiều thuốc bổ. Chỗ nào vui thì ta ở, chỗ nào buồn thì ta đi, còn chỗ nào không thích thì cứ lặng lẽ thôi.
Cái đầu mình cũng như ngăn kéo ấy, bao nhiêu rác rưởi thì phải tống khứ hết ra cho nhẹ đầu. Nhịn ăn 5 ngày có khi không chết, nhưng nghĩ suy căng thẳng một ngày đã có thể chết rồi. Người ta có tiền thì ăn 10 lạng thịt một ngày, mình ít tiền thì ăn một lạng thôi.
Cuộc sống chả ai được cả đôi đường, người có tiền thì mất sức khỏe và ngược lại. Cuộc sống của tôi hiện nay cứ bình dân bình thường thế thôi nhưng cảm thấy thoải mái là được. Ăn có được mấy nữa đâu, cả ngày tôi chỉ ăn vài củ hành với mấy miếng đậu phụ thì sao phải ham hố nhiều làm gì.
(Theo Giadinh.net)
|