|
Hạnh phúc bắt đầu từ hy sinh
"Như người ta vẫn nói, đỉnh cao danh vọng là sự cô đơn. Tôi cũng vậy, khủng khiếp nhất là sự cô đơn, nên nếu để lựa chọn thì, dành cho người yêu thương mình suốt đời sẽ là sự lựa chọn của tôi", Thu Minh bộc bạch.
- Nếu có thể tổng kết cả năm trong 100 chữ, thì năm qua đối với chị như thế nào?
- Có 100 chữ thì quá nhiều cho tôi, với tôi đơn giản chỉ 2 chữ "thỏa mãn"!
- Những dự định sắp tới của chị trong năm mới là gì?
- Trong năm tới, đầu tiên sẽ là hoàn tất album đang làm cùng Hoài Sa, gồm những bài hát trữ tình lãng mạn được hòa âm với phong cách pop ballad. CD này sẽ giới thiệu những người bạn nam cùng hát với Thu Minh như Phan Đinh Tùng, Đức Tuấn, Nathan Lee... Tiếp theo đó là một CD gồm những bản remix của ca khúc Chuông gió, Ngày của tôi, Xích lô... trong CD Thiên Đàng và đặc biệt trong ấn bản này Thu Minh dành tặng phần nhạc của các ca khúc này để các bạn có thể cùng hát như một ca sĩ vậy. Còn một loạt dự án nữa nhưng xin phép được âm thầm làm, chứ nói trước e bước không qua.
- Những công việc, cho dù nhỏ thôi, mà chị thường làm trong những ngày đầu tiên của năm mới?
- Việc mà tôi luôn dành thời gian để làm đó chính là chia sẻ những giây phút đầu tiên trong năm mới cùng gia đình. Minh sẽ đưa bố mẹ đi chơi, nghỉ mát đâu đó rồi sau đấy mới là những ngày tất bật với công việc.

|
| Thu Minh coi tuổi 30 là tuổi đẹp nhất của phụ nữ. |
- Thời gian qua, đặc biệt là với các album và liveshow "Thiên đàng" được giới chuyên môn đón nhận nhiều. Nhưng một nhạc sĩ nói rằng khán giả của mình thưởng thức nhiều khi vì thói quen, rằng Thu Minh có những tiến bộ như thế, nhưng vẫn đứng ngoài cuộc một số cuộc bình chọn giải thưởng, chị thấy sao?
- Có sự nhìn nhận, đánh giá cao từ những người có chuyên môn là một niềm vui rất lớn với tôi. Có ngôi sao lớn nào mà không được sự nể phục và tôn trọng của đồng nghiệp? Tôi luôn tâm niệm trong nghề nghiệp là hát với sự tôn trọng cảm xúc của chính mình, của đam mê được hát trước khi mong ước trở thành một ngôi sao.
Giải thưởng là sự khích lệ nhưng vô tình cũng là gánh nặng, vì đó là những gì bạn đã, đang và sẽ xứng đáng với nó để thúc đẩy những nỗ lực của một tài năng hay chỉ là sự ganh đua giữa các fan? Ai huy động fan club ngồi cắt phiếu cho mình nhiều nhất thì được, vậy tôi được giải mới là chuyện lạ. Tôi dường như cũng đã quên và thú thật là không có niềm tin với những giải thưởng của thị trường âm nhạc của chúng ta cho lắm, nên những chuyện này đối với tôi không quan trọng.
- Năm qua rộn ràng với rất nhiều cuộc thi hát, chị có khi nào thấy tiếc cho thời điểm đoạt giải của mình so với bây giờ - được quảng bá rộng rãi, gây nhiều chú ý cho công chúng qua truyền hình, đủ khiến một gương mặt vô danh thành cái tên được nhiều người biết đến?
- Thực sự có nhiều lúc tôi tự nhủ là nếu như mình có thể trẻ lại để tham gia các cuộc thi như Vietnam Idol chẳng hạn, tôi sẽ "máu me" lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại nếu như vậy mình sẽ vẫn chỉ là những tài năng mới còn non nớt. Trong thời điểm hiện tại, các em có nhiều sự ưu đãi, chăm chút hơn từ trang phục bài hát, một ê kíp phục vụ lo lắng tạo sẵn cho các em một phong cách âm nhạc và tạo dựng một tên tuổi.
Tuy nhiên nếu không chín chắn, vô tình đó cũng là những tác động khiến một tài năng trẻ tự mãn và xem mình đã là: "cái rốn của vũ trụ"... Nhìn lại những hình ảnh của một cô bé 16 tuổi với độc nhất chiếc áo dài trắng vào cả 3 vòng cuộc thi Tiếng hát Truyền Hình năm 1993, cùng với chặng đường dài phải trải qua để vẫn còn tồn tại được trên thị trường âm nhạc tới bây giờ, tôi thấy thương mình, để hạnh phúc vì tôi đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ, trong tiếng hát nhờ những ngày tháng đó, những ngày tháng mà nếu có cơ hội khác tốt hơn tôi cũng không bao giờ đánh đổi.
- Nghe nhiều người nói Thu Minh đang hạnh phúc. Cũng cuối năm ngoái, chị có nói là kế hoạch cưới sẽ treo trong vòng một năm nữa. Vậy bây giờ thì sao?
- Tôi đã hứa với người yêu của mình là không nói năng gì trên báo chí về chuyện của hai người nên tôi xin lỗi, không được nói gì nhé! Chỉ biết là bây giờ tôi đang rất hạnh phúc với những dự án tương lai của hai đứa.
- Từ khi chị đổi kiểu tóc, người thích kẻ không. Chị thì chỉ cần "có người ấy thích là được rồi". Đây là một câu ứng xử khéo léo hay cái nhìn của người yêu có ảnh hưởng rất nhiều đến chị như thế?
- Như người ta vẫn nói, "đỉnh cao danh vọng là sự cô đơn". Tôi cũng vậy, khủng khiếp nhất là sự cô đơn, nên nếu để lựa chọn thì, dành cho người yêu thương mình suốt đời sẽ là sự lựa chọn của tôi.
- Với đời sống lứa đôi, chị lo và bận tâm những điều gì nhất?
- Tôi chỉ sợ nhất sự vụng về nội trợ của mình và hay ương bướng trong cách cư xử. Cũng lo lo không biết có chồng rồi thì việc ca hát sẽ không còn như trước nữa, rồi có baby, rồi sẽ mất eo... Ôi thế là xong... Nhưng cái gì cũng có giá phải trả chứ nhỉ. Hạnh phúc phải bắt đầu từ hy sinh và biết cho rồi mới nhận được đúng không?
- Chị nghĩ gì về lứa tuổi 30?
- Tuổi 30 là lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Đủ chín chắn để biết cách cư xử, giao tiếp, mà cũng không lớn quá để thấy mình mất tự tin với những bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
|