Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ năm, 24/1/2008, 13:57 GMT+7

Theo đuổi những ý tưởng mới lạ

Sau vụ tẩy chay ồn ào của nhóm ca sĩ hải ngoại, Đàm Vĩnh Hưng không buồn rầu lo lắng như nhiều người nghĩ, mà hoạt động càng hăng hái hơn không chỉ trong những dự án âm nhạc...

- Sau vụ tẩy chay của nhóm ca sĩ hải ngoại, những kế hoạch "bay sô" sắp tới của anh có bị ảnh hưởng như thế nào?

- Ngành nghề nào cũng có cạnh tranh đố kỵ, những chuyện đó không phải lần đầu tôi gặp phải, nên dù có lo lắng lúc ban đầu, tôi vẫn phải sống, phải làm việc hết mình. Những hợp đồng của tôi đã thực hiện gần 95% với các đối tác trong năm qua nên cũng chẳng ảnh hưởng gì ghê gớm.

Kế hoạch của tôi đã vạch ra trước là sẽ tạm ngừng biểu diễn ở thị trường Mỹ một thời gian, nhưng có khá nhiều thông tin sai lệch về vấn đề này, tôi sẽ có cách "trả lời" riêng của mình. Tình cảm với các đồng nghiệp ở hải ngoại thì có thể nói không phải ai cũng dễ dàng để cho những điều vô nghĩa bịt mắt họ, nhất là những người bạn "đúng nghĩa" của tôi.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

- Nhận giải thưởng thành tựu 10 năm của Làn Sóng Xanh, cảm giác của anh thế nào?

- Tôi thật sự rất bất ngờ, bất ngờ đến nỗi đã để xảy ra một phản ứng rất trẻ con là không chịu đứng dậy, khiến Hồng Ngọc và Cẩm Ly đã phải "xua đuổi" lên sân khấu. Tôi ngoan ngoãn làm theo và nhận ra thật nhanh, mình không thể làm khác đi được, dù trước đó trong đầu mình biết chắc chắn thành tựu đó phải thuộc về hai trong ba người, đó là Phương Thanh, Lam Trường hoặc Đan Trường, vì sự cống hiến và bề dày của họ trong Làn Sóng Xanh thật khó có ai địch nổi. Tôi còn đang vỗ tay chúc mừng họ và chỉ chờ gọi tên một trong hai người kia nữa thôi là sẽ vỗ tay reo hò to hơn.

Thật không thể tưởng tượng được. Ban đầu tôi chỉ tự tin là mình lọt vào top 10 ca sĩ được yêu thích nhất mà thôi, ai ngờ.... Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn tất cả những ai đã bình chọn cho tôi, cảm ơn nhiều lắm!

Tuy nhiên, tôi không dám cho phép mình "bay" quá xa để rồi mất khá nhiều thời gian mới trở lại trạng thái... bình thường. Tốt nhất hãy để mọi việc xảy ra trong trạng thái... tự nhiên.

- Mỗi liveshow của anh đều để lại những dấu ấn riêng, lần này chuẩn bị tiếp cho hai chương trình lớn vào ngày đầu năm, sẽ có những gì đặc biệt?

- Áp lực lớn nhất là thời gian. Thương hoài ngàn năm sẽ được diễn ra trong 4 đêm từ mùng 1 đến mùng 4 Tết tại sân Lan Anh, chương trình này đến nay tôi cảm thấy tương đối an toàn và ổn định... Sau đó một tuần sẽ diễn ra chương trình Ngày không em tại sân vận động Quân khu 7 đúng vào Lễ Tình nhân 14/2. Đây là chương trình đặc biệt và đầy những bất ngờ thú vị. Toàn bộ ê kíp sẽ là đàn ông và... con trai, một đạo diễn ý nghĩa cho một năm, 52 người thực hiện chương trình là biểu tượng cho 52 tuần trong một năm, 30 dancer tượng trưng cho 1 tháng, một MC có nghĩa cho một ngày, 24 ca sĩ thanh sắc vẹn toàn trùng với 24 giờ trong một ngày...

Tất cả những gì hay nhất, đẹp nhất, giỏi nhất của tất cả các ngôi sao sẽ được trình diễn ngoạn mục trong một chương trình của Mr Đàm... (cười). Như vậy có thể gọi là độc đáo chưa?

- Vị trí của một ngôi sao ca nhạc, một Giám đốc điều hành công ty và cả vị trí "thủ lĩnh" cho cả một cuộc chơi... Anh thích làm vị trí nào nhất?

- Ở cương vị nào tôi cũng thích và luôn ý thức phải làm đúng trách nhiệm và phải hết lòng với việc được giao phó, vì khi mình làm không đúng thì mình đã "hỏng bét" trong mắt mọi người, lúc đó mình chỉ như một kẻ "bất tài vô tướng" thích bon chen và lố bịch... Hình ảnh đó dĩ nhiên là không tốt rồi phải không?

- Nhiều chương trình, nhiều ca sĩ mới xuất hiện nhưng thị trường ca nhạc hiện nay không còn sôi động như những năm trước, theo anh là tại sao?

- Tất cả đều có nguyên nhân của nó, với tình hình hiện nay ai cũng thấy, nào là hội nghị, quảng cáo, từ thiện, liveshow, phòng trà, sân khấu, các cuộc thi... Rồi thêm lúc nào cũng có chương trình trực tiếp cũng với những ngôi sao đó, ca sĩ đó, thoạt nhìn cứ tưởng như sôi động nhưng thật ra lại không.

Ở vị trí của tôi, tôi chỉ biết làm hết mình, đeo đuổi tận cùng những ý tưởng mới lạ để phục vụ khán giả, như mình trả nợ những ân tình của khán giả.

- Tết này anh có kế hoạch đặc biệt nào không?

- Tết năm nay với tôi sẽ là một cái Tết đầy chất âm nhạc bên cạnh bạn bè, người thân của mình.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp