Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ năm, 24/1/2008, 11:11 GMT+7

Có đôi sẽ hạnh phúc hơn

Những ồn ào quanh chuyện tình cảm giờ đây đã lắng dịu. Hồ Ngọc Hà có vẻ chín hơn trong công việc và đằm hơn khi tiếp xúc với báo chí. Hãy nghe những tâm tư của cô ca sĩ 24 tuổi này.

- Tổng kết công việc của một năm, chị muốn chia sẻ những gì?

- Tôi đã tăng tốc nhiều trong công việc, nhưng hình như vẫn chưa đuổi kịp thời gian. Thành quả một năm qua cũng đáng để chia sẻ lắm chứ. Tôi đã làm được nhiều thứ mà mình mong ước. Bây giờ đứng trên sân khấu tôi rất tự tin và "lửa", dư sức phiêu những đoạn cao trào nhất, cả trong vũ đạo cũng vậy. Chính điều này làm cho hiệu quả bài hát của tôi tốt hơn.

Tôi không còn bị đem ra làm mồi đầu với câu nói cửa miệng "người đẹp hát" như những ngày đầu. Tôi cảm ơn khán giả vì họ ghi nhận nỗ lực của mình. Trong công việc đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có chuyện này chuyện kia, nhưng chúng không trở thành rào cản của tôi được. Tôi còn nợ khán giả một live show như đã hứa. Hy vọng sẽ "trả nợ" sớm nhất trong năm Tý này.

- Năm nay chị có vẻ "được mùa quảng cáo". Thu nhập từ quảng cáo xem ra còn "sống được" hơn cả chuyện ca hát. Chị nghĩ gì về danh hiệu truyền miệng "Nữ hoàng quảng cáo" của năm thuộc về mình?

- Có thể nói thẳng ra rằng tôi rất hào hứng và vui khi khá nhiều nhãn hàng tin tưởng chọn tôi làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của họ. Ngoài chuyện có thu nhập ra, đó còn là niềm tự hào. Mọi thành quả của tôi cũng phải lao động mới có. Các hoạt động của tôi luôn luôn song song nên cũng không hẳn nói tôi "sống được" nhờ quảng cáo. Chưa truyền miệng tới tôi câu "nữ hoàng quảng cáo" nên tôi không biết chuyện này. Tôi cũng vừa ký xong một hợp đồng mới với clip quảng cáo rất ấn tượng sắp ra mắt. Khá hay ho đấy.

- Là một trong những nghệ sĩ rất hăng hái trong chuyện đóng thuế thu nhập cá nhân, mà mức đóng lại cao nhất. Liệu chị định tạo hiệu ứng gì?

- Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của công dân thôi: công khai mức thu nhập và đóng thuế như bao người bình thường khác. Tôi đâu có cố tình quảng cáo kiểu này để tạo ra hiệu ứng gì đấy. Nói chung, tôi không nghĩ gì về chuyện này.

- Tế nhị một chút, chị có thể tiết lộ mức cát-xê quảng cáo cao nhất trong năm qua là bao nhiêu con số 0 không và đó có phải lý do khiến chị rất kén các show quảng cáo?

- Khi nhận một lời mời quảng cáo điều đầu tiên tôi quan tâm là thương hiệu, cho ai, cái gì, như thế nào. Điều thứ hai là vì sao họ lại chọn tôi mà không phải là một người khác. Thứ ba là chúng tôi sẽ cộng tác với nhau để tạo ra một kết quả ra sao sau khi đặt bút ký. "Bút sa gà chết", nên tôi phải chọn lọc và cân nhắc chứ không phải hợp đồng nào cũng nhắm mắt ký trước khi thỏa mãn được các câu hỏi trên. Còn chuyện cát-xê của tôi bao nhiêu con số không thì bạn có thể đoán mà.

- Con đường âm nhạc của chị có vẻ vẫn chưa có những bước bứt phá, dẫu chị được mọi người đánh giá cao. Vậy đâu là nguyên nhân?

- Cái định nghĩa bứt phá này nọ chẳng qua là định nghĩa và cảm nhận riêng của mỗi người. Người này cho là bứt phá trong khi người khác lại bĩu môi, vì vậy đừng bảo tôi bứt đi rồi lại phá tong cái sự nghiệp mà tôi gây dựng bằng mồ hôi ròng rã mấy năm qua. Xây thì khó chứ đạp đổ mấy hồi. Thành thử, tôi cứ làm hết mình, đầu tư lâu dài cho công việc. Chính sự nhiệt thành này của tôi đã được mọi người ghi nhận và phản hồi tốt. Tôi cho đó là một niềm vinh hạnh không dễ có và tôi sẽ phấn đấu vì điều này. Mọi chuyện đều do nhân sinh quan thôi chứ chẳng có một nguyên nhân chủ quan nào. Đâu phải cái gì cứ muốn là được liền.

- Bây giờ chị không còn mấy quan tâm đến điện ảnh nữa hay điện ảnh Việt đang nhạt quá không đủ sức quyến rũ một người đẹp như chị?

- Tôi cứ hay bị móc những câu đại loại như thế này. Nhưng bạn thấy đấy tôi hẹn bạn mấy lượt mới có thể thu xếp một lúc ngắn ngủi giữa giờ tập dượt chương trình thế này. Tôi bận quá, cũng mong thông cảm cho tôi vì có quá nhiều việc nên chuyện tham gia phim kéo trong một thời gian dài là rất khó đối với tôi. Vấn đề ở đây chỉ là thời gian, ngoài ra không có lý do nào khác. Chứ còn "nhạt", "không quyến rũ" nghe có vẻ tôi đang bị ám chỉ quá.

- Từng được giới truyền thông Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong để ý vậy chị có dự định tiếp cận và xâm nhập làng nghệ sĩ trong khu vực trong năm tới?

- Có ai dại mà không nắm lấy cái cơ hội ấy. Tôi vẫn cố giữ cho chặt đây, nhưng trong một tâm trạng thoái mái, từ từ và bình tĩnh, cái gì tới nó sẽ tới thôi, quan trọng là mình đón nhận nó như thế nào. Tôi lại nhắc lại câu này, không phải chuyện gì mình muốn là được, còn rất nhiều yếu tố xung quanh nữa. Tôi đang tự khởi động bằng một album song ngữ trong thời gian tới như một cách tiếp cận gần hơn nền âm nhạc khu vực. Theo tôi, đã đến lúc không còn giậm chân sân nhà mãi được nữa, ai cũng muốn vươn ra thôi. Nhưng vươn ra sao, dài ngắn thế nào, còn phải chờ vậy.

- Những cái Tết trong hồi ức của chị như thế nào?

- Với tôi, Tết là sự đoàn tụ, quây quần bên người thân sau một năm "cày" việc. Mỗi năm mỗi khác, công việc, cuộc sống cũng khác nhưng ý nghĩa sum họp gia đình với tôi rất quan trọng. Vì thế, cho dù bận rộn gì, tôi cũng trở về nhà ngày Tết. Tết năm nay có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi đã có một căn nhà mới, tươm tất, xinh xắn với đầy đủ gia đình bên cạnh. Lâu lắm tôi mới có cái cảm giác nao nao mong Tết đến thế. "Sao" hay "đom đóm" cũng đón Tết như nhau thôi.

- Sau những ồn ào chuyện tình cảm, cái cảm giác một mình đi hái lộc đầu xuân sẽ như thế nào nhỉ?

- Với tôi thì cũng hơi buồn một chút vì có đôi cũng hạnh phúc hơn chứ, nhất là trong những ngày Tết nữa. Nhưng dù sao tôi thấy lúc này điều đó không còn quan trọng nữa. Tinh thần thoải mái để làm việc, không vướng bận suy tư, áp lực gì là cái tôi quan tâm nhất. Khi tâm lý ổn định tôi rất "sung" và làm việc rất nhiều hiệu quả. Cho nên đi hái lộc mấy mình cũng thế thôi.

(Theo Sành Điệu)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp