|
Hôn là chuyện bình thường
Hẹn được để trò chuyện với Xuân Bắc những ngày cuối năm thật không đơn giản, ngồi được vài phút mà anh liên tục phải nghe điện thoại. Anh giải thích "bây giờ lúc nào cũng khói lửa tưng bừng thế này đấy".
- Anh vừa hóa thân thành một chiến sĩ tình báo trong bộ phim 'Con đường sáng'. Điểm đặc biệt trong vai diễn này là nhân vật khá hài hước, lần đầu tiên mang sự hóm hỉnh vào hình ảnh mà trong mắt mọi người thường cho là nghiêm túc, anh thấy thế nào?
- Tôi nghĩ nhiều khán giả quan niệm sai lầm về người chiến sĩ tình báo. Ai bảo những chiến sĩ cách mạng thì không được hài hước, ai bảo tình báo thì lúc nào cũng phải nghiêm túc nào. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho mọi người thấy. Đôi khi không nhất thiết mình phải đi theo nếp nghĩ, nếp suy tưởng của công chúng, mà quan trọng là phải làm thế nào diễn đúng tâm trạng, tính cách thật của nhân vật lịch sử. Chính điều này mới mang lại hiệu quả thực tế cho phim.

|
| "Cặp vợ chồng" Xuân Bắc và Đan Lê trong phim "Con đường sáng". |
- Anh đã chuẩn bị những gì cho vai diễn này?
- Chắc chắn mọi người không quên rằng, trước khi được biết đến với cương vị của một diễn viên hài, tôi đã là Núi của Sóng ở đáy sông và nhiều phim khác. Tôi có phải là diễn viên nổi theo phong trào đâu, mà đó là kết quả của quá trình được học hành, đào tạo bài bản. Với những kỹ năng mình có, tôi tự tin trong diễn xuất, mà dù cho có là vai gì, cương vị nào tôi cũng cố gắng hết mình để làm tốt nhất công việc được giao. Chẳng may lúc nào đó “chất hài” phát huy quá đà thì lại có đạo diễn nhắc nhở. Mọi việc cứ theo cái guồng, cái cảm xúc như vậy thôi.
- Nhưng nếu “Con đường sáng” công chiếu lại có ý kiến cho rằng Xuân Bắc chỉ nên diễn hài thì anh nói sao?
- Khán giả có nhiều bộ phận khác nhau và nhiều cảm nhận khác nhau. Trước khi tôi đến với Gặp nhau cuối tuần, người ta biết tôi là anh Núi. Sau khi “tuần nào cũng gặp” thì mọi người lại thích tôi làm diễn viên hài. Tới Đuổi hình bắt chữ thì người ta bảo tôi làm MC… ổn. Nói chung là phản ứng của khán giả là muôn màu sắc. Thế nên tôi chẳng lo việc bị chê khi tham gia Con đường sáng.

|
| Một cảnh trong phim. |
- Như vậy phải chăng anh tự thấy mình làm gì cũng thành công?
- Không không, không phải tôi làm gì cũng thành công, tôi chỉ thành công vì được khán giả yêu quý thôi.
- NSND Lê Khanh có nhận xét anh và Đan Lê là “cặp vợ chồng đẹp đôi” trong phim. Anh lấy cảm xúc từ đâu để tạo nên những ấn tượng đẹp trong phim?
- Tôi huy động cảm xúc từ cuộc sống, từ cái nhìn của mình với người phụ nữ, người mẹ, người vợ để đưa vào vai diễn. Chứ còn cảm xúc vợ ngoài đời với vợ trong phim sao mà giống nhau được. Một đằng là chính mình, một đằng là vai diễn, là nhân vật, khác nhau nhiều lắm.
- Thế những cảnh hôn Đan Lê thì sao?
- Tôi cứ nhận xét thẳng, người Á Đông mình ích kỷ lắm. Hôn trong phim có gì đâu nào, chỉ như cái cầm tay, chỉ như là mời nhau cốc nước. Ở nước ngoài, phim cứ phải cấp độ mấy thì người ta mới tò mò, mới ái ngại, chứ còn nước mình mà hôn nhau, theo tôi cứ coi là… không nên nói làm gì. Vả lại bây giờ dân mình bây giờ thoáng hơn rồi, chuyện ấy xem như chẳng có gì đáng nói. Tôi cũng công nhận đạo diễn Phạm Việt Thanh dù đã thuộc diện đạo diễn “già” nhưng tinh thần trẻ và “dũng cảm” lắm. Chắc anh ấy là người đầu tiên “để” chiến sĩ tình báo sống đời thật như thế.
- Đóng cảnh hôn như vậy, về nhà vợ phản ứng ra sao?
- Tôi có đứng ở ngã tư vẫy tay chọn vợ đâu nào. Để lấy vợ, tôi phải trải qua hai quá trình nghiêm túc tìm và hiểu đấy chứ. Cô ấy mà giận thì tức là cô ấy không hiểu tôi, và tức là tôi cũng chẳng hiểu cô ấy.
- Sau “Con đường sáng”, anh có dự định gì tiếp theo?
- Cái này còn chờ kịch bản, chứ tôi chưa có gì cụ thể cả. Sắp Tết rồi, tôi chỉ tập trung quay chương trình Tết, rảnh ra tí thì ôm con, thế thôi.
Nguyễn Hương thực hiện
|