Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ tư, 23/1/2008, 10:07 GMT+7

Không có thời gian giận hờn

Thừa nhận nhờ có chồng nên mới có nhà lầu xe hơi, nhưng đó không phải là "công lao" từ chân dài và nhan sắc, mà chính là công sức lao động và xây dựng của cả hai người. Diễn viên Trịnh Kim Chi trải lòng về hạnh phúc mình đang có với ánh mắt sáng ngời và nụ cười viên mãn.

- Mỹ là một miền đất hứa, rất nhiều diễn viên làm bằng mọi giá để được sang định cư và làm nghệ thuật, chị lại quyết định về Việt Nam, thậm chí chấp nhận cảnh vợ chồng "Ngưu Lang Chức Nữ". Lý do nào chị quyết định như thế?

- Bởi vì cả hai vợ chồng tôi đều yêu quê hương và yêu tiếng mẹ đẻ, vì thế rất muốn con mình dùng lưu loát tiếng Việt, học và hấp thụ cách sinh hoạt và nề nếp sống theo phong tục quê nhà. Chính vì thế chúng tôi quyết định cho con gái về Việt Nam để học và cũng tiện cho công việc của tôi và công ty của ông xã cũng sắp được mở rộng ở Việt Nam.

Nhiều người cho rằng tôi "chơi chiêu" mang con gái về Việt Nam để kéo chồng về sống hẳn ở Việt Nam, nhưng đâu biết rằng đây chính là ý kiến của chồng tôi. Vợ chồng có ai muốn xa nhau đâu, nhưng chấp nhận xa hôm nay trong thời gian ngắn để được gần nhau và sống hạnh phúc lâu dài ngày mai. Với tôi, ở bên chồng con tôi thấy mình đẹp hơn, khi ở bên anh ấy tôi cảm thấy thoải mái, những mệt mỏi, khó khăn trong công việc như tan biến đi khi nhìn nụ cười, ánh mắt thân thương của anh...

Tuy sống cách xa nửa vòng trái đất nhưng đó chỉ là xa nhau về khoảng cách, chứ tâm hồn tình cảm vợ chồng luôn hướng về nhau. Chúng tôi luôn tạo điều kiện gần gũi nhau, thay phiên nhau khi thì anh về, lúc thì tôi và con bay sang. Điện thoại trò chuyện, tâm sự và báo cáo tình hình của con gái mỗi ngày.

Vợ chồng Kim Chi và con gái.

Vợ chồng Kim Chi và con gái.

- Chị có nghĩ rằng sống ở Việt Nam hạnh phúc gia đình được an toàn hơn vì bên Mỹ tình cảm rất thoáng, người ta có thể cưới ngày hôm nay và ly dị ngày mai?

- Đó là người ta đồn thổi thêm về cuộc sống ở nước ngoài đấy chứ, tôi đã sống ở bên đó hơn hai năm nên thấu hiểu cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Chẳng như mọi người nghĩ đâu, ai cũng xa quê hương nên hầu như muốn có một tổ ấm để được tâm sự gần gũi và lo lắng cho nhau. Phải ly hôn đó là con đường cùng, chẳng ai muốn hạnh phúc đổ vỡ bao giờ.

- Chị không sống gần chồng, công việc bộn bề, điều đó rất dễ đe dọa hạnh phúc gia đình, chị nghĩ sao?

- Khi vừa cưới nhau vợ chồng tôi đã sống xa nhau có khi đến ba năm trời, thế mà có vấn đề gì xảy ra đâu. Ngoại tình hay không phụ thuộc và khả năng kiềm chế của mỗi người. Điều quan trọng là lòng tin và tình yêu của hai người.

- Chị xinh đẹp lại là người của công chúng, vậy những lúc anh ấy ghen, chị làm gì để xoa dịu?

- Đương nhiên trong cuộc sống, đặc biệt là trong tình yêu phải có chút chua cay mặn ngọt mới thú vị. Nhưng mỗi lần giận nhau là chúng tôi lại cảm thấy hiểu nhau hơn. Còn chuyện ghen thì không có gì to tát để kể. Anh ấy là người dễ chịu, tôi thì cũng không quen nói quá lời. Gặp chuyện gì thì ngồi trên bàn nói chuyện, rõ ràng như thế nên cũng không có cơ hội để nóng giận. Vả lại, vì sống xa nhau, 1-2 tháng mới gặp nhau một lần, thời gian dành cho yêu thương gia đình vợ chồng con cái còn chưa đủ lấy đâu thời gian mà giận với hờn.

- Trong cuộc hôn nhân của chị, nếu tự đánh giá, chị thấy ai là "may mắn"?

- Cả hai.

- Người xưa có câu "hồng nhan bạc phận" bây giờ biến tấu lại thành "hồng nhan bạc... triệu", nhiều người cho rằng chị nhờ chồng mà có nhà lầu xe hơi, chị nói sao?

- Đúng như vậy, từ khi có chồng tôi có nhà lầu xe hơi, nhưng đâu phải một mình anh ấy mang lại cho tôi mà chính là công sức của cả hai vợ chồng đấy chứ. Vì vậy, hồng nhan có được... bạc triệu hay không là do mình đúng không nào?

- Chị nghĩ yếu tố nào quyết định hạnh phúc của gia đình?

- Lòng tin và hãy dẹp bỏ cái tôi của bản thân.

Hai mẹ con luôn vui vẻ bên nhau.

Hai mẹ con luôn vui vẻ bên nhau.

- Chị có nghĩ một ngày nào đó chị phải từ bỏ nghiệp diễn bởi một lý do nào đó, chẳng hạn yên phận làm vợ, làm mẹ?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu cho một sự rút lui, an phận bởi lẽ tôi còn rất yêu nghề. Nhưng tôi biết mình nên làm gì khi làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Với tôi gia đình là quan trọng, có lẽ do tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người bố nên giờ đây xem gia đình là tất cả.

Tôi cũng là người không có tham vọng cầu toàn quá trong công việc. Với tôi chuyện gì đến sẽ đến, sự nghiệp của tôi có bình bình cũng được, mà xuống cũng không sao. Tôi làm việc là do lòng đam mê, không chạy theo danh tiếng phải là sao, là người nổi tiếng. Tôi tin vào cái số, có lẽ vì tin nên cảm thấy thanh thản, không áp lực khi làm việc, cái gì của mình sẽ là của mình.

- Đã sinh con và 36 tuổi mà trông chị đẹp và thon gọn như cô gái còn tuổi xuân, chị có bí quyết gì chia sẻ với độc giả?

- Thật sự tôi không có bí quyết gì đâu, chỉ đơn giản là giữ cho tinh thần thoải mái và ăn đủ chất cho sức khoẻ của mình, ngủ đủ giấc, thỉnh thoảng cũng đi massage cho khoẻ khoắn vậy thôi.

Luôn giữ cho da mặt sạch và thoáng bằng cách một ngày rửa mặt 2-3 lần. Uống nhiều nước lọc và một ly nước táo mỗi ngày. Có lẽ do nhờ di truyền từ mẹ có làn da đẹp và có sẵn vóc dáng "mình dây" nên da tôi đẹp và cũng rất ít bị tăng cân và chưa bao giờ phải ăn kiêng giảm mập.

(Theo Bác Sĩ Gia Đình)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp