Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ ba, 22/1/2008, 14:23 GMT+7

Muốn làm việc tốt thì phải có tiền

Phải qua rất nhiều cuộc hò hẹn bằng điện thoại lẫn tin nhắn mới gặp được Thành Lộc. Trong năm 2007, các hoạt động của "thầy phù thủy" này đạt khá nhiều hiệu quả nhưng anh vẫn tự nhận là mình may mắn. 

- Năm 2007, Thành Lộc khá nổi trội, anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Bản thân thì cũng không chủ trương là phải làm gì cho nổi trội. Tôi cũng không đặt ra chỉ tiêu là phải làm cho hơn cái năm ngoái. Đó chỉ là những công việc thường niên của mình thôi. Nhưng năm nay cũng là một năm may mắn vì những công việc mình đạt được hiệu quả tương đối, cũng như mình mong muốn.

- Anh có thể làm một tổng kết nhỏ về những điều mà mình làm được trong năm qua?

- Tôi dựng được 2 vở kịch, thứ nhất là đầu năm tôi dựng Những con ma nhà hát của tác giả Lê Hoàng, sau đó khôi phục lại Bí mật vườn Lệ Chi. Hai vở mang hai phong cách khác nhau, hai ngôn ngữ dàn dựng hoàn toàn khác nhau và cũng đạt được hiệu ứng từ phía khán giả.

Với tư cách là đạo diễn thì tôi hài lòng với hai đứa con tinh thần của mình. Rồi như hàng năm thì chúng tôi cũng làm được hai2 chương trình lớn cho các cháu thiếu nhi là Ngày xửa ngày xưa 14, 15.

Nghệ sĩ Thành Lộc.

Nghệ sĩ Thành Lộc.

- Thế còn những điều mà anh còn tiếc nuối?

- Tôi muốn đơn vị của tôi chú tâm đi vào những chương trình mang tính học thuật hơn nhưng rồi đôi khi chúng tôi gặp những áp lực của những đơn đặt hàng. Chúng tôi là công ty, chúng tôi phải sản xuất các chương trình theo đơn đặt hàng, nên tôi cũng chưa hoàn toàn tâm đắc lắm với những chương trình đó.

- Tức là anh vẫn trăn trở cho nghệ thuật khi phải làm những thứ thiên về giải trí?

- Tôi không trăn trở vì điều đó bởi chúng ta đã bị trễ so với thế giới lắm rồi. Nghệ thuật vốn dĩ đã là một sản phẩm để người ta kinh doanh bởi nghệ thuật còn có tính năng giải trí của nó. Nhưng khi tách mình để chạy theo dòng chảy đó thì chúng ta bị cực đoan, không là cái này thì là cái kia chứ chúng ta chưa làm được cái mức độ dung hòa. Bản thân tôi rất mặn với dòng nghệ thuật dành cho giải trí. Nói gì thì nói nghệ thuật vẫn phải đảm bảo các chức năng giải trí và thưởng thức.

- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng thẩm mỹ của phần đông khán giả ở ta chưa cao nên chưa thể xem được các vở diễn có tính học thuật, anh nói sao?

- Cũng không vậy đâu bạn! Ví dụ như chúng tôi vẫn có thể làm những tác phẩm theo dòng chúng tôi muốn nhưng trong tủ sắt của chúng tôi phải có đủ tiền thì chúng tôi mới làm được điều đó nên bên cạnh đấy chúng tôi vẫn phải làm những tác phẩm để chúng tôi có tiền. Phải có tiền thì mới có thể nói đến những điều vĩ mô (cười).

- Đã khá nhiều lần tôi nghe anh nhắc đến chữ tiền, tiền có ý nghĩa thế nào với anh?

- Tôi nghĩ tôi là một người có khá nhiều ước mơ, là người khá mơ mộng, lãng mạn nhưng không viển vông. Bản thân tiền thì không có tội tình gì hết, sướng làm sao khi ta có nhiều tiền, khi ta giàu thì chúng ta sướng lắm. Đó là điều mà tôi nói thật.

Cái tâm của chúng ta có lớn đi chăng nữa nhưng chúng ta sẽ không làm được việc tốt nếu như chúng ta nghèo. Chỉ có khi chúng ta giàu thì chúng ta mới có thể làm được những điều tốt một cách cụ thể và thực tế phải không ạ?

- Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc nói đại loại rằng trông nghệ sĩ như chị và như anh nữa có "tiếng" thế thôi chứ "miếng" thì... Anh thấy sao?

- Đúng rồi! Bản thân tôi cũng là con nợ của 2-3 cái ngân hàng và tháng nào cũng rất căng thẳng vào những ngày cuối tháng để coi số tiền mà mình tích cóp có thể trả lãi mỗi tháng cho ngân hàng hay không. Đó là chuyện rất thực tế. Cho nên cứ phải "cày", phải trả nợ để đủ sống, để dư giả, để có thể làm được những cái điều mà mình ấp ủ.

Muốn hay không muốn thì mình vẫn phải là một con ốc trong guồng máy, nó đang vận hành thì mình vẫn phải theo nó. Nên tôi cố gắng giữ được sự bình an trong tâm hồn mình thì mới có thể kiểm soát được mình, đó là điều mà không phải ai cũng có thế làm được.

- Tết này anh sẽ cho khán giả xem những gì?

- Năm nào thì công ty chúng tôi cũng dựng 4 vở để chia ra hai sân khấu, ngoài Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt thì còn có Hợp đồng mãnh thú, Yêu đi thôi Cũng cần có nhau.

- Anh hy vọng vào vở nào nhất?

- Với tư cách của một nhà quản lý thì mình không nên đặt hy vọng vào vở nào nhất. Năm nay tôi chủ trương là 4 vở sẽ cân bằng với nhau. Sẽ có hai vở chuyên về "cù lét" người ta tức là gây hiệu ứng tiếng cười và hai vở gây về hiệu ứng triết lý nhiều hơn, tiếng cười sẽ được tiết kiệm lại, Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt ở cái vế thứ hai còn hai vở kia sẽ đi vào "luồn" khán giả nhẹ nhàng hơn.

- Nhân dịp năm mơi, anh muốn gửi lời chúc gì đến độc giả?

- Trước khi chia tay, tôi cũng xin gửi lời chúc đến quý độc giả sẽ có được một đời sống bình an về tâm hồn. Bởi vì khi đời sống của chúng ta càng sôi động thì chúng ta càng cần đến sự bình an về tâm hồn.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp