Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ ba, 22/1/2008, 08:58 GMT+7

Cao Thái Sơn làm con gái

"Hiện tại tôi cô đơn. Cũng đi tìm một nửa thứ hai, nhưng nhân duyên chưa đến, hơn nữa có quá nhiều công việc bận rộn, tôi không có thời gian lo lắng quan tâm chăm sóc rồi người ta sẽ bỏ mình ra đi. Trong cuộc đời tôi, chưa có khó khăn nào không thể vượt qua, duy chỉ có thể "gục ngã" bởi tình yêu thôi", Cao Thái Sơn tâm sự.

- Nhân vật Lữ trong phim "Đam mê" khá "nặng" với một diễn viên tay ngang như anh. Anh bị áp lực hay khó khăn gì?

- Trước đây, tôi từng nhận được vài lời mời đóng phim, nhưng không đủ tự tin để gật đầu. Nhận vai Lữ trong phim Đam mê là một sự "đánh liều". Ban đầu, tôi lo nhất là các cảnh quay diễn tả chiều sâu nội tâm của nhân vật, phải khóc rất nhiều, phải cười, rồi tức giận, giả gái, nghiện... các trạng thái tâm lý khác nhau diễn tả liên tục.

Nhưng hóa ra khi quay lại rất suôn sẻ, có chút trở ngại lại chính là những cảnh phải cười, chứ không phải khóc. Và tôi quen nói nhanh ngoài đời, nên khi nói thoại cũng quá nhanh, khó khăn cho lồng tiếng sau này, mọi người phải chỉnh mãi mới sửa được đấy!

Ca sĩ Cao Thái Sơn.

Ca sĩ Cao Thái Sơn.

- Trong phim "Đam mê", có cảnh quay nào đáng nhớ nhất với anh?

- Những cảnh gần cuối phim khi biết một người bạn phải chết vì bệnh, tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy như mưa, không phải diễn chút nào. Phim này các nhân vật nam khóc nhiều hơn nữ (cười). Hay như cảnh, tôi phải giả gái bắt chước một ca sĩ nước ngoài biểu diễn giúp cho ân nhân của mình khỏi phá sản.

- Trên phim là một ca sĩ, ngoài đời anh là ca sĩ, giữa phim và đời có gì khác nhau?

- Chắc chắn trên phim hư cấu nhiều, nhấn mạnh những mảng sáng - tối khác nhau của đời ca sĩ. Nhân vật có điểm giống với tôi ngoài đời, nhưng tôi may mắn hơn, không gặp nhiều khó khăn như trên phim.

Khi đóng cảnh Lữ bị nghiện, đi cai nghiện, giả gái... hơi phản cảm mà đối với một ca sĩ trẻ như tôi rất cần giữ hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Nhưng tôi suy nghĩ rằng, đóng phim quan trọng là diễn xuất làm sao phải ra được tính cách của nhân vật. Có như thế, mới mong khán giả không xem mình là ca sĩ đóng phim.

Đóng phim Đam mê mấy tháng, tôi đen hơn chứ không còn trắng như "công tử Hà thành" nữa, nhưng mọi người lại khen: điển trai, chững chạc và gợi cảm hơn (cười)...

- Sau phim "Đam mê", anh có ý định tiếp tục đóng phim nào nữa?

- Thời gian gần đây tôi có nhận được một số lời mời, nhưng phải chờ xem hiệu ứng của khán giả qua vai diễn trong phim Đam mê xem thế nào, tôi phải rút kinh nghiệm cho bản thân trước, và để xem mình có đủ tự tin đóng phim tiếp hay không.

Thỉng thoảng tôi có nghe một vài ca sĩ nói rằng, đóng phim là một kênh PR hiệu quả nhất hiện nay cho nghề ca hát. Tôi cũng biết xuất hiện trên truyền hình nhiều khán giả biết đến mình nhiều hơn. Kênh PR này như con dao hai lưỡi vậy, tốt đẹp hoàn hảo thì không sao, xấu thì ngược lại còn "nặng" hơn.

- Thời gian vần đây, chuyện ca hát của anh có gì mới?

- Trong thời gian đóng phim, tôi bớt chạy show, thỉnh thoảng tham gia biểu diễn truyền hình trực tiếp, hội nghị khách hàng. Tuy nhiên, cuối tháng 12 vừa rồi tôi phát hành album vVol.5 (Cool Boy) Mưa, với dòng nhạc cuồng nhiệt hơn, nóng hơn và thay đổi hình tượng mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn, cuốn hút, sexy hơn.

- Từ ngày an cư ở Sài Gòn, anh thuận lợi hơn trong nghề nghiệp, anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Đúng là có suôn sẻ hơn hẳn, từng ngày tôi nhận được nhiều hơn sự ủng hộ của khán giả, số lượng đĩa phát hành tiêu thụ nhiều và nhanh hơn. Nghĩa là giờ đây, tôi đã có một vị trí ổn định và vững chắc trong lòng khán giả. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, luôn dặn mình phải cố gắng mỗi ngày, mỗi ngày thì hành trang nghệ thuật mới thêm đầy...

- Đến bây giờ, tình cảm của anh với mảnh đất Sài Gòn ra sao?

- Nói ra ngại mọi người bảo có mới nới cũ, chứ thực sự bây giờ tôi chỉ ra Hà Nội đi diễn thôi, rồi lại trở vào Sài Gòn ngay. Ở Hà Nội, tôi không có nhiều việc để làm như Sài Gòn. Quen với nhịp sống sôi động, ồn ào, bận rộn ở Sài Gòn ra Hà Nội tự nhiên cũng thấy buồn vì nhịp sống cứ chậm chậm, đều đều.

- Anh vừa nói là ở Sài Gòn có nhiều việc để bận rộn. Ca hát, đóng phim, anh còn làm thêm nghề gì nữa?

- Tôi có quay lại học Đại học về ngành tài chính, sang năm tốt nghiệp. Tôi thích làm kinh tế, một công việc mình có thể làm lâu dài, để phòng khi một lúc nào đó không hát được nữa, hay cái duyên nghệ thuật không còn. Trước đây, tôi có "thử nghiệm" những kiến thức được học bằng chơi chứng khoán, bây giờ thì đang chuyển sang nhà đất...

Sơn vào vai giả gái.

Sơn vào vai giả gái.

- Năm 2008 đã đến, anh có kế hoạch gì cho mình trong năm mới?

- Mục tiêu của tôi là mỗi năm sẽ có một album mới. Năm 2007 vì "kẹt" đóng phim nên vol.5 ra mắt hơi muộn. Còn năm 2008, tôi đang chuẩn bị cho album vol.6 chủ yếu là nhạc pop chậm xen kẽ một vài bài dòng Boléro, như một sự thể nghiệm tiếp theo.

Thời gian qua, đi hát có khá nhiều khán giả lớn tuổi yêu cầu tôi hát ca khúc dòng Boléro. Ngoài ra, năm 2007 tôi có làm được một liveshow mini ngoài Hà Nội gây quỹ từ thiện được đánh giá thành công. Tôi đang lên kế hoạch làm một liveshow trong Nam vào năm nay. Năm 2008, hình tượng của tôi sẽ đi theo xu hướng mạnh mẽ, gợi cảm, cuốn hút...

- Nếu được ước, anh sẽ ước gì cho năm mới 2008?

- Tôi mong cho trẻ em nghèo, người khuyết tật... có một cuộc sống no ấm, giảm thiểu trẻ em lang thang ngoài đường phố. Tôi mong có một phép màu kỳ diệu nào đó để cho một người em của mình thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Còn với mình, tôi mong làm được nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận và nhận được những vai diễn hay hơn nữa.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp