Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ hai, 14/1/2008, 16:44 GMT+7

Hai vợ chồng đều khô khan

Mỹ Lệ thẳng thắn đến mức đôi khi làm người ta khó chịu. Thế nhưng, bằng sự thẳng thắn ấy, chị lại bộc bạch những suy nghĩ rất thật của mình.

Ca sĩ Mỹ Lệ sắp phát hành album Nhan sắc. Thông tin này vẫn luôn ở "thì tương lai" hơn một năm nay. Đến mức, lời phát biểu mới nhất của chị dù có kèm thêm thời điểm "vào đầu năm nay" cũng không thể làm người ta tin tưởng. Những ngóng chờ theo đó cũng nguội đi, nhường chỗ cho một thắc mắc khác nảy sinh: Tại sao Mỹ Lệ cứ lần lữa ra album mãi?

- Không thể giải thích mãi bằng lý do con còn nhỏ vì nếu như thế, chắc chẳng ca sĩ nào dám sinh em bé. Vậy chị có thể giải thích vì sao chị chậm ra album?

- Một lý do khác cá nhân hơn nhưng có lẽ cũng lớn hơn, đó là tôi không còn thiết tha với việc ra album. Tôi thấy bây giờ ca sĩ nhiều quá. Số lượng album mới phát hành hàng năm, hàng tháng cũng quá nhiều. Có thiếu album Mỹ Lệ thì "không mợ chợ vẫn đông".

- Chị muốn album mình "ra chợ" thì phải là "hàng đỉnh", đè bẹp mọi album khác sao?

- Tôi không nhiều ảo tưởng như thế. Nhưng thật lòng, tôi không muốn mình đầu tư nhiều cho một album. Bởi tôi sợ khi album ấy ra đời, sẽ bị lẫn lộn vàng - thau với những album khác. Ca sĩ nào cũng cần ra album để có bài mới và bài hit. Nhưng nếu trước đây, một số bài hit có thể "sống" được đến 5 năm thì hiện nay, giỏi lắm cũng chỉ là 1 năm hay 6 tháng. Album liên tục ra đời, cái sau chồng lên cái trước. Vì vậy, ca sĩ không thể khai thác hết album của mình. Những bài hát theo đó cũng chỉ sống "non non" rồi bị quên lãng, bất kể đó là bài dở hay bài hay.

Ca sĩ Mỹ Lệ.

Ca sĩ Mỹ Lệ.

- Là một trong vài ca sĩ hiếm hoi được giới chuyên môn đánh giá là có kỹ thuật tốt, lại thêm tính cách năng động, chị không nghĩ ra cách gì sao?

- Tôi cũng chỉ là ca sĩ bình thường như bao ca sĩ tự thân vận động khác. Cho nên nếu ra album, chắc chắn tôi cũng nằm trong cái guồng chung kia.

- Nếu gọi đó là hiện trạng, tại sao chị không học cách chấp nhận "sống chung với lũ" như nhiều ca sĩ khác?

- Thì tôi vẫn đang sống theo cách của mình đấy thôi. Hiện tại, tôi vẫn đi hát và thu âm theo những lời mời. Còn chuyện ra album riêng thì... Thị trường đang như một bãi kẹt xe, cách của tôi là đi lối khác hoặc ngồi nhà để khỏi bon chen và hít bụi.

- Tâm lý "thủ thân" khiến chị có vẻ như chỉ hoạt đông cầm chừng. Mà ai cũng biết là thời đại của mỗi ca sĩ rồi sẽ qua rất nhanh. Chị không thấy sợ và tiếc thời gian sao?

- Tôi cũng sợ nên cũng chẳng cần phải tiếc. Dẫu khán giả có quên hẳn Mỹ Lệ thì tôi vẫn tự tin là mình có thể trở lại. Hiện nay với công nghệ lăng xê, một ca sĩ không có giọng vẫn có thể nổi tiếng. Thời của chúng tôi không ai hậu thuẫn. Nhưng chỉ bằng khả năng của mình, tôi vẫn có thể đi lên. Vậy thì tại sao đến giờ tôi lại phải lo lắng?

- Thôi thì không lo lắng cho sự nổi tiếng, chỉ nói về đam mê của một ca sĩ. Thời gian "cầm chừng" lâu như vậy, chị không thấy bức xúc sao?

- Tôi có trăm nghìn cách để giải tỏa niềm đam mê âm nhạc. Tôi nghe nhạc và chơi đàn. Thời gian qua ở nhà, tôi chơi piano nhiều hơn. Bây giờ ngón đàn của tôi điêu luyện hơn trước rất nhiều. Còn chuyện chia sẻ với khán giả thì hiện nay, mỗi tuần tôi vẫn nhận từ một đến hai show. Như thế là vừa cho tôi và cho cả chuyện chăm sóc con cái.

Mỹ Lệ và hai con gái.

Mỹ Lệ và hai con gái.

- Chị không hề có cảm giác nhớ ánh đèn sân khấu như những ca sĩ khác khi họ bước vào khoảng lặng, chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Không chỉ là khoảng lặng tạm thời mà cả khi không đi hát nữa cũng vậy. Có nhiều người bảo: "Nếu không đi hát nữa thì họ chết", tôi thấy không đến mức phải như vậy. Tôi nghĩ cảm xúc là của mình, mình có bao nhiêu cách để sống với những đam mê đó, nào có ai lấy đi được.

- Nếu bây giờ ca sĩ Mỹ Lệ chưa lập gia đình cũng như chưa đeo mang chuyện con cái, mức độ nổi tiếng và cách thể hiện đam mê sẽ như thế nào?

- Tôi nghĩ là không khác gì nhiều. Ba năm qua, vị trí của tôi và những ca sĩ xung quanh tôi không có gì thay đổi. Có thể việc lập gia đình làm cho hoạt động âm nhạc của tôi có chút ngưng trệ. Nhưng bù lại, cuộc sống của tôi ổn định sớm hơn những bạn bè khác.

- Vậy thì hãy nói về những may mắn mà chị đang có. Hai cô công chúa sát tuổi khiến chị luôn có một núi công việc, cảm giác của chị ra sao?

- Lập gia đình rồi tôi mới thấy làm ca sĩ thì dễ chứ làm vợ, làm mẹ thật là khó! Bây giờ, sáng thức dậy là tôi nghĩ đến chuyện lo cho con. Ngay cả chuyện thu âm, tôi cũng chỉ sắp xếp vào những khi đã lo cho hai con ổn ổn. Tôi sợ ra album cũng vì lẽ đó. Sợ phát hành rồi sẽ bị cuốn vào việc phải đi hát để giới thiệu album. Như thế sẽ không còn thời gian chăm con nữa. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Cho nên hiện tại, tôi hài lòng với cách thu xếp của mình.

- Nói vậy cũng có nghĩa là lời hẹn ra album của chị chắc phải chờ đến khi các con chị đều đã lớn?

- Không lâu như thế đâu. Nói gì thì tôi cũng phải ra album trong thời gian gần đây chứ. Cái hẹn đầu năm nay là có thể tin tưởng được.

- Từ những suy nghĩ về việc ra album đến cách chị lựa chọn làm người phụ nữ của gia đình, có thể thấy chị là người quá khôn khéo. Nhận xét này có bao nhiêu phần đúng với con người chị?

- Tôi khôn là biết tính toán những việc mình nên làm và phải làm. Không ai biết trước được tương lai. Với tôi, cách tốt nhất là mình phải tự cố gắng và lựa chọn cẩn thận trong hiện tại, trong mỗi việc mình làm. Như vậy mới có thể hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên trong nghệ thuật, tỉnh táo quá thường làm giới hạn những đột phá để tạo ra hiệu quả bất ngờ. Tôi bao giờ cũng tính quá kỹ. Đến khi cần phiêu khi hát tôi cũng nghĩ trước và ghi ra giấy. Tôi tự thấy đó là khuyết điểm của mình. Nhưng như thế là an toàn cho tôi.

- Vậy việc chọn và quyết định kết hôn với người chồng hiện tại cũng là giải pháp an toàn sau nhiều tính toán của chị?

- Tôi vẫn được bạn bè trong giới nghệ sĩ nhận xét là "người may mắn nhất trong giới showbiz hiện nay" đấy chứ. Chồng tôi là người tỉnh táo và cũng khô khan giống tôi. Anh ít bày tỏ tỉnh cảm bằng lời nói. Nhưng như thế tôi lại cảm thấy dễ chịu. Trước đây, tôi từng chia tay với một người quá lãng mạn. Người này biết nói những lời yêu thương. Tôi lại thấy không phù hợp với mình.

- Một người tỉnh táo và khôn khéo như Mỹ Lệ sẽ thế nào sau những cuộc chia tay?

- Tôi bản lĩnh lắm đấy! Đã chẳng có chút nước mắt nào đâu. Mà tôi nghĩ sau này cũng vậy. Hiện nay, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Nhưng nếu về sau không ở được với nhau và phải chia tay, tôi vẫn tin mình đủ bản lĩnh để vượt qua.

Với 'Mỹ nhân ngư', gia đình là quan trọng nhất.

Với "Mỹ nhân ngư", gia đình là quan trọng nhất.

- Bản lĩnh là tốt, nhưng bản lĩnh đến mức độ khô khan thì thật là "thiếu gia vị" trong cuộc sống gia đình, chị thấy sao?

- Một điều tôi nhận ra sau khi lập gia đình là tôi phát huy được tính nhẫn nại, chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam. Ngày xưa, tôi là người hiếu thắng, toàn "ăn hơn" người khác. Bây giờ thì biết nhịn nhiều rồi.

- Là một người khôn khéo, có khi nào chị lo lắng cho tính hiếu thắng và thẳng thắn của mình?

- Nếu những điều tôi nói hôm nay là đúng thì tại sao tôi lại không nói? Tôi biết có những điều mà nhiều người cũng có ý kiến như tôi. Thế thì cũng phải có một người nói ra chứ. Ngày xưa, tôi cần đi hát để kiếm tiền, đôi khi vì thế có gì không vừa ý cũng chẳng dám nói. Bây giờ, tôi có thể sống bằng nghề khác. Vì thế, tôi lại càng thoải mái khi nói ra những điều mình bức xúc. Dù sao tôi cũng thấy thẳng thắn được thì vẫn tốt hơn.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp