Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ ba, 8/1/2008, 11:23 GMT+7

Ngày càng hiền đi

"Tôi rất yếu đuối trong tình cảm, sợ nhất là những lời nói chia tay, rất sợ. Đối với bạn bè cũng thế, đừng nói gì là tình cảm riêng tư. Nhưng, nếu một khi biết được trong lòng người ấy không có tôi thì tôi sẽ bước đi ngay, không chút phiền hà hay nuối tiếc", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch.

- Có thông tin cho rằng, gần đây, khi đi lưu diễn nước ngoài, anh đã gặp khó khăn từ áp lực của các ca sĩ hải ngoại. Sự thật chuyện này thế nào?

- Tất cả đều từ "hiểu lầm" mà ra thôi. Với tôi, mọi chuyện đã qua rồi và cũng không ai muốn nhớ đến. Tôi không đủ thời gian để làm hết công việc của mình, làm sao lưu tâm nhiều những điều như vậy?

- Vì sao anh cho rằng thời điểm này mọi sự ganh ghét anh đang ở đỉnh điểm?

- Điều này là có thật! Tôi là người rất nhạy cảm và có khả năng cảm nhận rất rõ về sự ghét, thương "thật, giả" rất chính xác. Có điều, những cảm nhận ấy tôi cất giữ lại, không nói ra. Tôi thấy mình ngày càng "hiền" đi rất nhiều, biết lường trước hậu quả, biết rõ chỗ nào là của mình, biết làm cho những người "lớn hơn" yên tâm và tin tưởng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

- Điều gì làm cho anh thăng hoa trong nghệ thuật?

- Không biết người khác ra sao chứ tôi có cả "ngân hàng" cảm xúc rất riêng biệt để thích ứng với mỗi cương vị và tình huống. Có một điều (không biết tốt hay xấu), là lên sân khấu, tôi không còn biết gì khác nữa, kể cả bệnh tật, buồn đau, chuyện thương ghét...

Có lần đang hát mà góc phòng trà bị cháy bởi... tàn thuốc lá, mọi người hoảng loạn nhưng tôi vẫn cứ hát, vẫn trấn an mọi người, cầm micro đến tận nơi để mọi người yên tâm. Mọi người lo lắng, cho rằng tôi "khùng quá đi".

Ngày bà ngoại mất, tôi vẫn phải buộc lên sân khấu hoàn tất vai trò của mình, bước xuống là bỏ về nhà khóc ngon lành.

- Điều gì khiến anh sợ nhất và điều gì anh quý nhất?

- Tôi sợ nhất và ghét nhất bị nghi oan, nhất là với những người thân; quý nhất là người sống tình nghĩa, biết điều, biết phải trái, biết tôn trọng bản thân mình và người khác.

- Tiền bạc và danh vọng anh đã có, nhưng liệu anh có bị mất đi những cảm hứng của cuộc sống?

- Thực ra, những gì tôi cần rất đơn giản. Chỉ cần thấy được tình cảm mọi người dành cho mình đã là sung sướng rồi. Tôi thích được mọi người gọi tên, yêu thương và trân trọng.

- Liveshow anh tuyên bố sẽ tổ chức vào cuối năm đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- Một lý do bất khả kháng đã chặn đường show diễn này là... đạo diễn Huỳnh Phúc Điền bị đau nặng. Mọi thứ đảo tung lên hết. Tôi đã thay đổi bằng một chương trình dành cho giọng hát của 24 nam ca sĩ vào ngày Valentine năm 2008.

Còn chương trình riêng tôi dự kiến tổ chức vào tháng 10, vì muốn tập trung thay đổi hình ảnh, luyện vũ đạo tốt nhất. Tôi có một năm để chuẩn bị cho một đêm duy nhất. Hy vọng sẽ làm hài lòng mọi người.

- Anh nghĩ về một gia đình trong tương lai của mình thế nào?

- Một gia đình tương lai của tôi ư? Nơi đó vẫn phải có mẹ, có em gái và cháu mình, có những người anh, người chị thương quý mình, có vài người bạn sống chết với mình. Và nhất định không thể thiếu một người yêu dám đi cùng đường với mình.

(Theo Phụ Nữ Việt Nam)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp