Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 29/12/2007, 10:09 GMT+7

Có tiếng ngoan hiền

Sinh năm 1987, Trúc Diễm đã có được một chỗ đứng trong làng mẫu với khá nhiều giải thưởng. Dù vậy, đi đâu cô gái 20 tuổi này cũng có mẹ "áp sát" như hình với bóng.
>> Không đi chơi khuya

- Giới mẫu nhiều người khen Trúc Diễm là người mẫu ngoan, chị nghĩ tại sao người ta khen mình như vậy?

Người mẫu ngoan có lẽ là người mẫu không scandal. Tôi ý thức được mình là người của công chúng nên tôi cân nhắc mọi việc trước khi làm. Nhà tôi khá xa, nên mỗi lần đi diễn xong, tôi về thẳng nhà, ít khi đi đâu chơi, tôi tôn trọng các bậc anh chị đi trước, hòa nhã với các em đi sau, bởi vì với tôi, ai cũng có nhiều điều để tôi học hỏi.

Tôi biết rằng người nào ở nghề nào cũng vậy thôi, nhưng nhiều người vẫn “lên án” người mẫu thì thế này thế nọ, nhưng là con người, ai cũng có điểm này nọ. Người mẫu mà tôi biết đã và đang góp phần làm đẹp cho cuộc sống này, yêu nghề, mong muốn khẳng định bản thân, tôi tin rồi mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn với giới mẫu.

Trúc Diễm t

Trúc Diễm muốn học thêm nghề MC.

- Còn đời sống thường nhật, chị là người như thế nào?

- Hơi nhiều... thứ ngoan quá nhỉ? Tôi cũng có những “điểm không ngoan” như lười này, mê ngủ này... nhưng tôi yêu gia đình tôi, yêu bố mẹ, yêu các em, tôi mong muốn gia đình có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa.

- Trúc Diễm đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu, vậy thì, với chị, điều đó có ý nghĩa như thế nào?

Nó giống như sự công nhận những nỗ lực của một người trong một công việc nào đó, tuyên dương và khích lệ cá nhân người được trao tặng nỗ lực, phấn đấu hơn, cũng là phần thưởng với những gì họ đã cố gắng có được. Với tôi, danh hiệu đi đôi với trách nhiệm, tôi không muốn người ta nghĩ mình là hữu danh vô thực, tôi biết được những việc tôi cần phải làm, những điều tôi cần nỗ lực hơn. Có nhiều danh hiệu chưa hẳn đã tốt bởi vì điều đó có nghĩa rằng bạn phải làm việc nhiều hơn, và nỗ lực gấp đôi gấp ba...

- Chị nghĩ sao khisống nhờ vương miện, ý kiến của chị như thế nào về vấn đề này?

- Nếu có người nào nghĩ sống nhờ vương miện thì họ đã sai lầm, vì sắc đẹp không phải là giá trị vĩnh cửu, một khi đã đội vương miện lên đầu, đại diện cho vẻ đẹp đất nước mình, thì phải sống tốt và nỗ lực vì những gì mình đã có, bảo vệ hình ảnh cho vương miện đó!

- Có danh hiệu thì tên tuổi càng nổi, các lời mời, sô diễn càng nhiều, càng kiếm được nhiều tiền, và lại càng nổi tiếng, với chị, cuộc sống bây giờ có xáo trộn gì?

- Sự xáo trộn đáng kể nhất đó là công việc ngập đầu, tôi lại đang là sinh viên, nên nhiều khi tôi cảm giác mình bị stress, rồi tôi tập quen dần, tôi luôn cố gắng dung hòa và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình, có như vậy tôi mới tiến xa hơn được.

- Chị ứng xử ra sao trước những cám dỗ, những thử thách, những lời đề nghị...?

- Tôi từ chối thẳng thắn, không ai cho không biếu không mình cái gì, nên tốt nhất là tôi phải tự làm và tự hưởng thành quả của sức lao động từ chính bản thân mình.

- Chị có một bà mẹ rất lo con gái yêu, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, mẹ chị không tin chị hay không tin nghề người mẫu?

- Vì bố mẹ đều cưng tôi, nên khi tôi đi làm người mẫu, phải đi diễn thường xuyên, bố nhất quyết không đồng ý cho tôi đi diễn một mình, vì nhà tôi khá xa trung tâm thành phố, diễn thường về khuya, bố mẹ không an lòng nếu để tôi đi một mình, thế là mẹ “khăn gói” đi cùng con gái, chứ không phải vì lo sợ điều gì. Cha mẹ thương, lo cho con, đấy là tình cảm hết sức bình thường mà.

- Vậy chuyện chị mít ướt, và sở thích đọc truyện tranh thì sao?

- Tôi thích giữ những tính cách trẻ con đó, nó giúp tôi lạc quan, yêu cuộc sống và hồn nhiên trước cuộc sống.

- Các người đẹp hướng mình đến một phong cách nhất định như sexy, gợi cảm, còn với chị thì sao?

- Tôi thích phong cách sang trọng và đài các. Tôi đang phấn đấu để thể hiện được tốt phong cách đó.

- Những cuộc thi hoa hậu, đã giúp chị những gì?

- Những cuộc thi hoa hậu đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, và qua mỗi lần thi thì tôi lại mở rộng hiểu biết, có thêm kinh nghiệm, và có những người bạn mới.

- Thành danh trên con đường người mẫu rồi, chị có ý định lấn chân sang điện ảnh, ca hát như một số người mẫu khác?

- Tôi đang có ý định học thêm về nghề MC, tôi muốn tập cho khả năng ăn nói và phạn xạ của mình được tốt hơn.

- Chị dễ bị ấn tượng với người đàn ông như thế nào?

- Tôi thích người đàn ông chung thủy, yêu tôi hết lòng, nam tính, lãng mạn, hài hước... hơi nhiều nhỉ, không biết có tìm được người như vậy không nữa (cười).

(Theo Pháp Luật & Xã Hội)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp