Em gái Britney nói dối về đứa trẻ
Tờ Star của Mỹ vừa đăng một thông tin gây sốc vượt ra ngoài biên giới nước Mỹ khi khẳng định cái thai trong bụng ngôi sao nhí 16 tuổi Jamie Lynn Spears không phải của Casey Aldridge, bạn trai lâu năm của cô bé.
Các nguồn tin tiết lộ cha thực sự của đứa trẻ là một trong số giám đốc phụ trách sản xuất chương trình truyền hình Zoey 101 mà giới trẻ Mỹ yêu thích.

|
| Jamie Lynn Spears và bạn trai Casey. |
"Casey phải đứng ra chịu trách nhiệm cho cái thai trong khi ông bố thực sự lại không được nhận dạng. Nếu ông bố thực sự này thừa nhận... "vai trò" của mình trước công luận, anh ta sẽ phải đối mặt với các lời buộc tội và có thể phải ngồi tù vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên".
Theo tờ The Sun của Anh, từ lúc Jamie Lynn Spears thú nhận thông tin mang bầu tuần trước, các tin đồn tràn lan rằng cô bé và bạn trai Casey đã không con quan hệ gì nữa, thậm chí họ chấm dứt nhiều tháng trước đó rồi.
Bạn bè của cặp đôi nói: "Jamie Lynn hẹn hò với Casey trong hai năm qua, tuy nhiên, mối quan hệ lên xuống thất thường. Thực tế, cũng có thời gian Jamie qua lại với anh trai của Kevin Federline, chồng cũ của chị Britney khoảng một năm".

|
| Britney, em gái Jamie và mẹ Lynne Spears hôm 27/12. |
Nguyên nhân cho tình yêu "bất ổn định" của cặp trẻ vị thành niên là anh chàng Casey là một tay Don Juan thời hiện đại, một tay sát gái và chuyên lừa dối các cô gái trẻ. Casey từng khiến một cô gái khác... mang bầu.
"Mùa xuân năm ngoái, anh chàng Sở Khanh đã buộc phải thú tội với Jamie Lynn rằng anh đã lừa dối cô và làm cô bé kia có thai", nguồn tin cho hay.
Theo Reuters, Jamie-Lynn và bà mẹ Lynne Spears đã nhận được khoảng 1 triệu USD khi cung cấp độc quyền cho tạp chí OK! đăng mọi thông tin về câu chuyện mang bầu.
Trước sự việc đó, bố của Britney và Jamie-Lynn đã nổi giận và chỉ trích vợ cũ khi bà tìm cách kiếm tiền từ chuyện mang bầu của con gái 16 tuổi.
Còn với công chúa pop, cô lẳng lặng bỏ đi sau khi biết tin em gái có thai với một khuôn mặt đỏ lựng như mặt trời.
Nhật Thu