Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Because I Love You do nhóm Shakin' Stevens trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Lục Thị Phương Trúc ở email phuongtrucqueen@yahoo.com cùng lời nhắn: Ngày 2/11 là sinh nhật chồng mình Lê Văn Lâm, mình muốn nhờ đến báo Ngoisao.net tặng anh bài hát “Because I love you” cùng lời nhắn: Em yêu anh vô cùng, chúng mình hãy sống hạnh phúc như thế này mãi nhé anh! Ngày hôm nay cũng là tròn 3 tháng mình cưới nhau anh nhỉ? Em rất hạnh phúc đấy anh yêu ạ! (Em chỉ muốn gọi anh là anh yêu của em mãi thôi!).
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Stephen Gately của Boyzone đột tử
Lùm xùm về kết quả Hoa hậu Quý bà Việt Nam
'Trăng mật' lãng mạn của Minh Hằng
Chàng trai bị nghi là người yêu Tăng Thanh Hà
Những thước phim nóng của Chương Tử Di
Ronan Keating đến Việt Nam
 
 
Thứ năm, 27/12/2007, 08:34 GMT+7

Tự tin trên 'sân nhà'

Ái Vân say sưa kể về cuộc sống, về sự nghiệp của mình ở hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất. Ở cái tuổi 53, chị vẫn đẹp như ngày nào. Sau CD “Tình cầm”, chị lại về nước và đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng để cho ra mắt DVD hình đầu tiên của mình tại quê hương.

- Có người thắc mắc một người xuất thân từ cải lương, sở trường về nhạc trữ tình và dân ca như chị làm sao có thể hoà nhập và thành công ở sân khấu hải ngoại nhanh như thế?

- Có hai yếu tố. Một: Tôi cũng đã có bề dày về thời gian và kinh nghiệm trong nghề. Hai: Tôi cũng gặp nhiều may mắn khi bước chân ra lập nghiệp ở hải ngoại. Yếu tố này rất quan trọng và cần thiết vì tôi nghĩ ngoài nỗ lực của bản thân, phải có may mắn mới thành công được.

Năm 1990, lần đầu tôi xuất hiện ở hải ngoại, tôi đơn ca một bài và song ca một bài với Elvis Phương. Lần xuất hiện đấy, tôi đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Lần tiếp theo, tôi hát một bài dân ca Bắc Bộ. Đây là lần đầu tiên bộ áo tứ thân xuất hiện trên một sân khấu lớn nhất ở hải ngoại. Ngay lập tức bộ trang phục đó đã thuyết phục được khán giả Việt kiều và khán giả ngoại.

Ngày ấy, việc đi lại thăm Việt Nam chưa thuận tiện như bây giờ nên hình ảnh chiếc áo tứ thân và những bài hát cổ truyền Việt Nam dễ gây được sự xúc động và ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Đến giờ, tôi vẫn biết ơn... chiếc áo tứ thân mang “hên” đến cho mình.

Ca sĩ Ái Vân.

Ca sĩ Ái Vân.

- Cảm giác của chị khi hát nhạc cổ truyền dân tộc trên sân khấu hải ngoại?

- Thường khi đưa ca khúc trong nước ra hát ở hải ngoại, ca sĩ phải lựa chọn rất kỹ càng để tìm ra những bài phù hợp với không khí, thị hiếu của khán giả ở đây. Thế nhưng với tôi, duy nhất dân ca là không phải lựa chọn, vì người Việt ở hải ngoại rất “khát” dân ca còn tôi là người hát dân ca rất ngọt và có hồn.

Khi xa quê, mỗi lần hát dân ca tôi thấy những bài hát quen thuộc đó có ý nghĩa rất là đặc biệt và trở nên thấm thía hơn rất nhiều so với hát ở sân khấu trong nước. Mình không chỉ đem lại cho khán giả Việt kiều một làn điệu dân ca mang hình bóng quê nhà mà chính làn điệu dân ca đó đem lại một cảm xúc rất mới mẻ cho tôi.

Ở sân khấu trong nước, bao giờ tôi cũng rất tự tin vì đó là “sân nhà”, tôi luôn tìm được sự đồng cảm và gần gũi với khán giả. Nhưng bên cạnh đó luôn phải suy nghĩ, tìm mọi cách làm mới mình nhằm chinh phục khán giả. Ngược lại, ở sân khấu hải ngoại, tôi không phải quá lo lắng cho việc đi tìm bài mới mà có thể sử dụng lại những bài hát cũ vì phần lớn những người ra nước ngoài đều chẳng biết Ái Vân là ai. Nhưng việc đó đồng nghĩa với việc tôi phải “vẽ” lại từ đầu hình ảnh của mình trên một sân khấu mới.

- Chị có thể kể một chút về album sắp ra mắt của mình?

- Album này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Trước đây tôi đã cho ra mắt nhiều album nhưng toàn là đĩa tiếng. Lần này sẽ là một DVD có thu hình đầu tiên và được sản xuất ngay trên quê hương mình. Tôi sẽ hát cùng với một số người bạn cũ như anh Quang Thọ hay Ái Xuân - những người mà gần 20 năm chúng tôi không có dịp đứng cùng nhau trên sân khấu. Tôi vẫn hồi hộp hát như thuở ban đầu.

Những bài hát trong album khá đa dạng và nhiều màu sắc, từ dân ca quan họ Bắc Ninh đến các nhạc phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Duy Thái, Trần Thiện Thanh... như Nhớ mùa thu Hà Nội, Ai ra xứ Huế, Đêm ả đào, Hãy đến với em... Đương nhiên, album không thể thiếu những bài hát đã làm nên tên tuổi Ái Vân như Triệu bông hồng...

- Tên “đứa con tinh thần” của chị?

- Tôi đang lựa chọn giữa một số cái tên. Tôi không dám đặt những cái tên to tát quá nên có thể sẽ là Một cánh hồng chẳng hạn.

- Sẽ có bao nhiêu tác phẩm được trình bày trong album này?

- Lúc đầu tôi dự tính khoảng 10 bài nhưng đến nay đã thành 12 bài do trong quá trình lựa chọn, có một số bài hay quá không nỡ bỏ ra.

- Chị thích nhất bài hát nào trong album sắp ra mắt?

- Thực ra mỗi bài đều có một màu sắc riêng. Ví dụ như bài Đêm ả đào là một bài rất tâm đắc của tôi. Hay như Dạ cổ hoài lang là một bài kinh điển của cải lương cũng được đạo diễn Phan Điền quay rất công phu. Còn những video clip của các nhạc phẩm như Biết đâu nguồn cội, Ngậm ngùi... thì được quay rất đẹp với những cảnh đặc trưng nhất của làng quê Việt Nam.

- Là một người sống ở nước ngoài mấy chục năm nhưng có thể thấy trong các video clip của album lần này, chị vào vai thôn nữ rất tự nhiên và nhuần nhuyễn như một thiếu nữ nông thôn thực sự. Bí quyết nào giúp chị thành công như vậy?

- Ngày còn chiến tranh, tôi theo gia đình đi sơ tán ở nông thôn nhiều năm nên cuộc sống và con người nông thôn đã ăn sâu vào tiềm thức tôi. Bên cạnh đó, mẹ tôi là một nghệ sĩ cải lương nên những giai điệu dân ca, cải lương, vọng cổ đã ngấm vào tôi từ nhỏ. Ra hải ngoại tôi vẫn hát những giai điệu ấy như một cách để nhớ về cội nguồn. Vì thế khi đặt tôi vào một không gian làng quê Việt Nam, tôi rất dễ dàng hòa nhập và cảm thấy mình như một người con được sinh ra và và gắn bó cả đời mình với những làng quê ấy.

- DVD này sẽ được ra mắt vào khoảng thời gian nào?

- Album sẽ ra mắt vào dịp Tết âm lịch để phục vụ bà con trong và ngoài nước thưởng thức trong những ngày đầu xuân năm mới.

- Dự định về cuộc sống của chị trong thời gian tới?

- Trước hết, về Mỹ sau chuyến hồi hương lần này, tôi sẽ trở lại ngay với vai trò của người mẹ. Tôi xa nhà và xa các con đã hơn 2 tháng rồi. Tôi rất buồn vì ngày lễ Tạ ơn vừa qua, các cháu đều vắng mẹ.

Đó như là ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Theo truyền thống của nước Mỹ, những người thân trong gia đình dù bận đến đâu cũng phải về sum họp trong dịp này. May mắn là con gái tôi đã đủ trưởng thành và đảm đang để thay tôi chăm lo cho bố và anh trai trong ngày lễ quan trọng này. Còn trên máy bay thì tôi vẫn sẽ phải tiếp tục suy nghĩ về cuốn DVD đang chuẩn bị ra mắt.

(Theo Gia Đình Xã Hội)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

"Đối với tôi, việc các con lớn lên với lòng tự trọng, sự tự tin và có định hướng rõ ràng về mục tiêu cuộc sống rất quan trọng", ngôi sao phim "Bí danh" tâm sự. Trong ảnh, hai mẹ con Jennifer và Violet mặc áo mưa đi dạo cùng nhau ở Boston hôm 27/9. Ảnh: Fame.
Courteney Cox Arquette và Lisa Kudrow, hai người bạn thân thiết trong seri phim truyền hình ăn khách "Friends" đã tái ngộ và cùng biểu diễn nhạc phẩm "Smelly Cat" tại buổi hòa nhạc gây quỹ "Rock a Little, Feed a Lot" cho tổ chức Feeding America ở, Los Angeles tối 29/9. Ảnh: WireImage.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp