|
Còn sớm để nói chuyện yêu
Cẩm Tú tâm sự rằng, cho đến bây giờ, vẫn còn nhiều người nghi ngờ việc cô có dính dáng đến vụ New Century, dù rằng cô đã có đủ lý lẽ và bằng chứng cho sự trong sạch của mình. Tuy nhiên đó không phải là điều làm ảnh hưởng đến cô ca sĩ trẻ này vì bên cô luôn có gia đình và một người bạn tri kỷ là nhạc sĩ Dương Cầm. >> Không dính đến vụ New Century >> Cẩm Tú vô can
- Gây được khá nhiều ấn tượng với khán giả nhưng tại sao sau Sao Mai Điểm hẹn, không thấy chị “sủi tăm”gì trên thị trường âm nhạc?
- Đúng là so với các bạn khác trong Sao Mai thì tôi ít show hơn. Tôi không đi hát nhiều mà tập trung vào việc học ở Nhạc viện. Tôi ít hát bar mà thường là làm cho các chương trình truyền hình hoặc event thôi. Thật ra có nhiều lời mời vào Sài Gòn nhưng tôi không dám nhận vì sẽ bị gián đọan việc học ở trường. Hơn nữa, trong suốt hơn 1 năm qua, tôi cũng đã dành thời gian để nhìn lại mình, xem lại phong cách và dòng nhạc nào là phù hợp với mình và tìm ra một lối đi hợp lý nhất.

|
| Bìa album đầu tay "Nhớ phút ấy" của Cẩm Tú. |
- Vậy “lối” mà chị sẽ đi hiện tại có “hình dáng” ra sao?
- Tôi vừa phát hành album đầu tay với tên gọi Nhớ phút ấy gồm những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ như Dương Cầm, Duy Hùng… Khi nghe CD này, các bạn sẽ cảm nhận được chất R&B trong các bài hát mà tôi thể hiện. Đó là một Cẩm Tú trẻ trung, nhạy cảm với những khoảnh khắc đã đi qua, những xúc cảm ngọt ngào tinh tế xen lẫn một chút buồn, trống trải của tình yêu tuổi đôi mươi. Đây là sản phẩm tôi hợp tác với nhạc sĩ Dương Cầm và chắc chắn các bạn sẽ thấy tôi khác nhiều so với thời Sao Mai Điểm hẹn.
- Khán giả vẫn còn nhớ đến một Cẩm Tú rất bốc lửa, vậy tại sao chị lại không tiếp tục phong cách đó ở CD đầu tay của mình?
- (Cười) Nhiều khi xem lại băng ghi hồi Sao Mai, tôi cũng thấy ghê ghê vì mình làm hơi thái quá. Hồi đó, tôi chưa có ai tư vấn cho mình cách hát và chọn bài. Hát hồn nhiên như chính mình, có gì là bộc lộ ra hết, không biết tiết chế cảm xúc ở mức cần thiết. Rất may mắn là tôi có cơ hội được làm việc với nhạc sĩ Dương Cầm. Chính Cầm là người đã khuyên và thuyết phục được tôi theo một lối hát khác, vẫn mạnh mẽ nhưng hợp lý hơn, chuẩn mực và chín chắn hơn. Tuy nhiên để có sự thay đổi này, Cầm cũng đã mất khá nhiều thời gian để chứng minh cho tôi thấy mình nên đi theo con đường và Cầm vạch ra. Trong âm nhạc, ca sĩ không có đủ kiến thức và sự bao quát như nhạc sĩ. Vì thế mà tôi tin tưởng vào những ý kiến của cậu ấy. Các bạn sẽ thấy Cẩm Tú và Dương Cầm còn đi chung với nhau trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo nữa đấy.
- Dạo này đi đâu cũng thấy chị và nhạc sĩ Dương Cầm như hình với bóng. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu có sợi dây tình cảm nào giữa hai người?
- Tôi và Cầm chơi thân với nhau từ khi còn học phổ thông. Chúng tôi học chung hồi lớp 10. Sau đó Cầm phải về Đắc Lắk vì chuyện gia đình. Rồi mãi tận mấy năm sau mới về lại Hà Nội để học tiếp. Nhưng cho dù ở gần nhau hay xa cách về không gian, chúng tôi vẫn luôn thân thiết và có thể chia sẻ nhiều điều với nhau về cả công việc và cuộc sống. Tôi phải cảm ơn cậu bạn của mình vì đã giúp tôi rất nhiều, làm cho tôi tự tin hơn để vượt qua những lúc khó khăn nhất. Cầm luôn tin tưởng tôi cho dù mọi người có nghi ngờ gì đi chăng nữa. Ngay cả khi tôi bị người ta nghi oan trong vụ New Century, Cầm cũng ở bên động viên, an ủi tôi. Rất may là mọi chuyện cũng sáng tỏ và tôi được minh oan. Còn chuyện tình cảm yêu đương, có lẽ nói ra bây giờ là hơi sớm.
- Vậy cho đến giờ, cảm giác của chị về chuyện rắc rối ở vũ trường New như thế nào?
- Nói thật là tôi chẳng còn cảm giác gì cả. Vì mình không liên quan nên không có gì phải sợ và suy nghĩ về nó cả. Tôi chỉ thấy lạ một điều là đến giờ vẫn có những người tỏ ra nghi ngờ về việc tôi dính dáng đến vụ đó. Họ còn hỏi thẳng tôi với thái độ không mấy thiện ý. Đấy là tôi còn có bằng chứng, còn nhận được công văn xin lỗi của công an và một số tờ báo, chứ nếu không thì chẳng biết họ còn đồn thổi đến mức nào. Tất nhiên chuyện đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tôi. Tôi sống vì gia đình, bạn bè và những người yêu thương mình. Và thật hạnh phúc vì tất cả những người tôi yêu quý đều luôn tin tôi không làm những chuyện đó.
- Dù sao thì chuyện um sùm đó cũng đã qua rồi và giờ thì thấy chị đã chín chắn hơn khá nhiều. Nhưng có một điều là khi đứng trên sân khấu, khán giả vẫn không thấy ở chị bản lĩnh của một ca sĩ chuyên nghiệp, chị hát không chắc và bị "phô". Có lý do gì vậy?
- Đúng là nhiều người nói với tôi điều này. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng cứ mỗi lần biểu diễn trên sân khấu lớn là tôi vẫn thấy run và hồi hôp. Và tôi mang cái cảm giác đó vào bài hát của mình. Điều này tôi đang cố gắng khắc phục. Tôi vẫn chưa tiết chế được đến mức cần thiết cảm xúc của mình khi hát. Có những chỗ khi tập mình hát rất tốt nhưng lên sân khấu lại bay biến đi đâu. Thế nên bài hát không được hiệu quả như tôi mong muốn.
- Chị khẳng định sự hợp tác lâu dài với nhạc sĩ trẻ Dương Cầm. Nhưng không ít người nhận xét, gu nhạc của anh sẽ hợp với ca sĩ khác hơn với chị. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải công nhận điều này. Nhạc của Dương Cầm hay và sâu sắc và tôi tự nhận thấy mình chưa đủ độ chín để thẩm thấu và chuyển tải hết những gì bài hát cần. Cầm thì nói rằng tạm hài lòng với sự thể hiện của tôi nhưng tôi thấy thế là chưa đủ. Tuy nhiên, tôi tự tin rằng, mình đem lại một hơi thở mới, một cảm xúc mới cho âm nhạc của Dương Cầm. Tôi không có sự trải nghiệm và chín chắn như chị Thu Minh nhưng tôi có sự trẻ trung, hồn nhiên của tuổi 20. Tôi nghĩ rằng mình đã làm được một điều gì đó cho âm nhạc của Dương Cầm.
Nếu nghe ký, các bạn sẽ thấy nhạc của Cầm thực ra khó hát. Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng lúc bắt đầu tập lại không dễ như mình tưởng. Bạn có thể cảm nhận được ngay điều này khi bỏ phần hòa âm phối khí của bài hát đi. Nhiều khi chính sáng tác của mình mà Cầm cũng còn phải lắc đầu, nhăn mặt vì hắc búa quá đấy.

|
| Tú và Dương Cầm có thể sẽ trở thành một cặp đẹp đôi trong làng nhạc. |
- Vậy chị thường mất bao nhiêu thời gian để thẩm thấu một ca khúc của Dương Cầm?
- Cũng không nhớ chính xác nhưng cũng mất nhiều thời gian so với những bài khác. Bình thường Cầm ít nói và hiền nhưng khi vào công việc, cậu ấy rất nghiêm khắc và kỹ tính. Hơn nữa, tôi là người khá ngang ngạnh nên để đi đến thống nhất về cách hát thì phải… cãi nhau với Cầm khá nhiều (cười). Tập một bài mà hai đứa không khóc đến 2-3 lần thì có lẽ là hơi… phí. Những lúc không ai chịu ai thì hai đứa ra khỏi phòng thu, đi đâu đó giải tỏa rồi sau đó mới tiếp tục.
- Còn phần thắng sau những cuộc tranh luận đó thường thuộc về ai?
- Hơi “đau đớn” nhưng người thắng thường là Cầm. Tôi bị thuyết phục bởi những lý lẽ của cậu ấy. Nhưng nói trước là chỉ trong âm nhạc thôi nhé, còn các lĩnh vực khác thì… hãy đợi đấy.
- So với những lời hứa của chị thì việc ra album đầu tay khá chậm trễ, vì sao cho đến tận thời điểm này CD vol.1 của chị mới phát hành?
- Đáng lẽ tôi đã ra album sớm hơn nhưng vì chưa đủ kinh phí nên cứ phải lùi lại. Tôi không có nhiều show diễn như các ca sĩ khác nên việc dồn tiền làm album cũng là cả một vấn đề. Ngay việc có được mấy chục triệu để in bìa cũng là khó khăn với tôi ở thời điểm đó. Nếu tự mình làm được cái gì là tôi và Cầm làm hết, không thuê hay nhờ ai để còn… tiết kiệm. Tất cả tiền là do tôi, Dương Cầm và bố mẹ cho để hoàn thành album. Vì thế mà tôi rất quý sản phẩm đầu tay này. Nó là công sức là mồ hôi là sự hy vọng không chỉ của riêng tôi mà còn của cả những người yêu thương, tin tưởng tôi.
Mỹ Dung thực hiện
|