Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 15/12/2007, 08:39 GMT+7

Thi là rớt ở vòng ứng xử

"Thời 18-19 tuổi, hầu như ngày nào cũng thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên báo và tạp chí, đi casting một lần là nhận được liền vài ba show quảng cáo", lắc đầu cười thật tươi Tuyết Ngọc dí dỏm, "bây giờ tôi già rồi".

16 tuổi, Tuyết Ngọc tham gia làm người mẫu trong chương trình Bay tới ước mơ của báo Mực tím, và từ đó trở thành dân chuyên nghiệp luôn. Cao 1m68, gương mặt xinh xắn, làn da sáng mịn như em bé, phong cách trình diễn trong sáng và hồn nhiên Tuyết Ngọc nhanh chóng trở thành người mẫu thời trang ảnh - quảng cáo sáng giá.

Không nổi bật về nhan sắc và chiều cao như một số người mẫu trẻ hiện nay, nhưng khi làm người mẫu ảnh Tuyết Ngọc đẹp hơn hẳn, và có sức hút riêng. Từ phong cách tuổi teen khi vào nghề, nay cô đã thay đổi chút xíu, hơi lạnh nhưng nồng nàn và quyến rũ rất nữ tính.

Tuyết Ngọc có gương mặt sáng và nụ cười tươi hồn nhiên.

Tuyết Ngọc có gương mặt sáng và nụ cười tươi hồn nhiên.

Tuyết Ngọc "bật mí", nhờ theo học ngành mỹ thuật của Trường ĐH Tôn Thức Thắng mà cô bé có cảm nhận tốt hơn về màu sắc, bố cục, hình khối. Khi chụp ảnh, Ngọc biết "căn" góc như thế nào để có được một kiểu dáng, gương mặt đẹp nhất. Lợi thế của cô còn là làn da trắng sáng, mịn màng cùng đôi má ửng hồng. "Nhờ được thừa hưởng từ mẹ", Ngọc vui vẻ khoe.

Tuyết Ngọc chơi rất thân với người mẫu Đinh Ngọc Diệp. Bằng tuổi, hai cô bé kết thân từ khi mới vào nghề người mẫu. Bận đi làm xa thì thôi, chứ ngày nào ở Sài Gòn là đôi bạn phải gặp nhau, nói chuyện, tâm sự, đi shopping. Có khi hai đứa con gái dắt nhau đi xem phim. Mới tiếp xúc cứ ngỡ Ngọc Diệp hay nói, còn Tuyết Ngọc thì trầm tính hơn.

Thực ra, Ngọc hồn nhiên, cởi mở, hay nói và đùa giỡn chẳng kém gì cô bạn, song vì hạn chế bởi giọng nói yếu khào khào nên mới gặp người lạ thường hay ngần ngại. Hồi 9 tuổi cô bé phải trải qua một cuộc đại phấu lấy khối u bẩm sinh trong ngực. Cô sống được (và xinh) là một kỳ tích. Ban đầu giọng nói yếu ớt như hụt hơi gây nhiều khó khăn cho cô trong học tập và cuộc sống.

Song với bản tính kiên cường, hồn nhiên và tự tin, Ngọc đã vượt qua tất cả, không còn cảm thấy gợn chút buồn nào. Cô bạn thân Ngọc Diệp tham gia nhiều cuộc thi người đẹp và nhận được kha khá giải thưởng, nhưng Ngọc chỉ đi cổ vũ thôi. Cô tỉnh bơ khi chia sẻ: "Đi thi là em rớt ở vòng ứng xử liền, giọng mình nói không lại với người ta".

Cách đây 3 năm, Ngọc từng được đạo diễn Phan Hoàng mời đóng vai chính trong phim Mầm sống. Nhưng bận học, và sức khỏe kém nên cô đành từ chối mà tiếc hùi hụi.

Mãi đến đầu năm 2007, cô mới nhận đóng một vai "nhí nhố" là "bồ" của Huy Khánh trong phim Ván cờ tình yêu. Xuất hiện ít song vẻ đẹp cá tính và đôi mắt sâu biết nói của Tuyết Ngọc được nhiều người ấn tượng, khen là có duyên với màn ảnh.

Cô thích được tham gia dài dài, song lại cái giọng khào khào làm cô bé gặp trở ngại khi nói thoại, và "thua đứt" khi đóng phim thu tiếng trực tiếp. Chọn Tuyết Ngọc vào vai Quỳnh Dung trong phim Tôi là ngôi sao, đạo diễn Hồng Ngân từng rất đắn đo.

Trong phim Tôi là ngôi sao, Tuyết Ngọc vào vai Quỳnh Dung, một cô gái nhiều chuyện, nhưng tốt bụng và hay giúp đỡ bạn bè. Chuyện vui buồn, tâm sự gì của Mai Phương đều một "tay" Quỳnh Dung gỡ rối, để rồi bị Mai Phương lợi dụng mà cô không biết.

Sau này, Quỳnh Dung được mời dẫn chương trình Tôi là ngôi sao thay cho Mai Phương. Và chính Quỳnh Dung là người "bắc cầu" để Khánh Hà và Vân Hà giải bày tâm sự với mọi người... Trong phim Quỳnh Dung và anh chàng MC Ngọc Thuận còn trở thành một đôi "oan gia" rất vui nhộn.

Diễn xuất nhẹ nhàng, hài hước và lãng mạn của Tuyết Ngọc đã làm bật nên vai trò "tuyến nhân vật làm nhẹ bớt căng thẳng và bi kịch cho phim". Sau Tôi là ngôi sao, cô vừa đóng xong bộ phim điện ảnh đầu tiên Thủ tướng. Trong phim, cô đảm nhận một vai phụ, bạn thân của người yêu thủ tướng, vì thế sẽ xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim.

Tuyết Ngọc đã tốt nghiệp ĐH, và vẫn còn muốn học lên cao hơn, như Thạc sĩ chẳng hạn. Gia đình cô toàn làm dược sĩ, bác sĩ, chỉ có mình cô bé rẽ ngang sang ngành nghệ thuật. Tiếp thu truyền thống của gia đình, với Ngọc thì học là con đường phải đi lâu dài. Nghề người mẫu tuổi thọ ngắn, cô lại rất thấu hiểu quy luật đào thải của nghề. Cô muốn chuẩn bị cho mình một tương lai thật vững chắc, ổn định.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp