|
Tôi thích cơ thể mình
Siêu mẫu quốc tế Cindy Crawford vừa tiết lộ, cô cảm thấy thích cơ thể của mình hơn là vẻ đẹp hoàn hảo tới từng đường nét mà người ta nhào nặn cô trên tranh vẽ hay tượng.

Những năm 1990, biểu tượng sắc đẹp và sexy này đã khiến phụ nữ trên toàn thế giới ghen tị bởi vẻ đẹp gợi cảm của mình khi cô sải những bước dài trên sàn catwalk.
Tuy nhiên, từ khi sau khi sinh con, cơ thể của cô bị biến đổi và "phì" rất nhiều. Để có được vóc dáng hoàn hảo trở lại như ngày trước, người đẹp đã phải cố gắng tập luyện các bài tập thể dục hàng ngày để giảm cân.
"Hiện tại, tôi cảm thấy rất hài lòng với cơ thể của mình vì tôi đã lấy lại được phần nào vóc dáng trước đây của mình. Khi tôi 23 tuổi, nhiều phụ nữ đã nhìn tôi và nói rằng tôi không bao giờ nên sinh con vì việc này sẽ làm hỏng vóc dáng của tôi. Nhưng tôi đã làm điều đó như tất cả những phụ nữ khác", người đẹp chia sẻ.

"Việc có con là một sự thay đổi lớn về hình thức đối với mọi phụ nữ. Có thể lúc đó bạn thực sự không muốn nhìn vào gương nữa bởi vì lúc đó bụng bạn sẽ to đùng như một cái Shar Pei".
Theo Chinadaily, siêu mẫu 41 tuổi này cũng thổ lộ: "Ở thời điểm đó, tôi thực sự gặp ác lực khi được báo chí nhìn vào và so sánh với khái niệm của một người phụ nữ đẹp".
"Thậm chí khi thức dậy tôi cảm thấy mình không còn là siêu mẫu Cindy Crawford nữa. Tôi mập lên từng ngày, xấu xí hơn sau từng ngày, và điều đó khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không muốn mình luôn là biểu tượng sắc đẹp ở mọi thời điểm".
"Tôi cũng muốn được xấu đi hơn một chút vào những ngày cuối tuần, và việc mọc vài cái mụn trên mặt cũng chẳng là vấn đề gì. Việc phải làm sao để luôn là một người đẹp hoàn hảo làm tôi mệt mỏi".
Nguyễn Hương
|