Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Because I Love You do nhóm Shakin' Stevens trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Lục Thị Phương Trúc ở email phuongtrucqueen@yahoo.com cùng lời nhắn: Ngày 2/11 là sinh nhật chồng mình Lê Văn Lâm, mình muốn nhờ đến báo Ngoisao.net tặng anh bài hát “Because I love you” cùng lời nhắn: Em yêu anh vô cùng, chúng mình hãy sống hạnh phúc như thế này mãi nhé anh! Ngày hôm nay cũng là tròn 3 tháng mình cưới nhau anh nhỉ? Em rất hạnh phúc đấy anh yêu ạ! (Em chỉ muốn gọi anh là anh yêu của em mãi thôi!).
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Stephen Gately của Boyzone đột tử
Lùm xùm về kết quả Hoa hậu Quý bà Việt Nam
'Trăng mật' lãng mạn của Minh Hằng
Chàng trai bị nghi là người yêu Tăng Thanh Hà
Những thước phim nóng của Chương Tử Di
Ronan Keating đến Việt Nam
 
 
Thứ bảy, 8/12/2007, 08:11 GMT+7

Nhật ký Chi Bảo (1)

Đẹp trai, gương mặt sáng với lối diễn xuất chân thực, đó là hình ảnh một Chi Bảo ở thì hiện tại. Nhưng quay ngược thời gian gần 20 năm trước, hình ảnh Chi Bảo học sinh hoàn toàn khác hẳn, trầm tính, nhút nhát và sợ đám đông. Hãy nghe anh tâm sự về tuổi thơ của mình.

Quê tôi ở Bà Rịa, Vũng Tàu, một miền đất biển quanh năm đầy nắng, gió và cát trắng. Nhà tôi đa phần theo nghề nông nên đối với họ hoạt động nghệ thuật là một khái niệm khá xa lạ. Hồi nhỏ tôi nhát như thỏ đế, hay mắc cỡ, sợ đứng trước đám đông, sợ phải nói một câu gì đó với người lạ. Mặc dù là lớp trưởng nhưng tôi chỉ biết mỗi việc học, còn chuyện điều động lớp sinh hoạt, tập trung tôi toàn giao cho người khác. Tôi chưa bao giờ tham gia hoạt động văn nghệ của trường, càng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm diễn viên hay nghề gì đó liên quan đến nghệ thuật. Tôi khi ấy là một đứa bé nhà quê, nhát hít và sợ đủ thứ. Ước mơ duy nhất của tôi là sau này trở thành kĩ sư tin học bởi hai chữ “kĩ sư” nghe có vẻ oách với mọi người. Thế thôi!

Diễn viên Chi Bảo.

Diễn viên Chi Bảo.

Học hết năm lớp 11 tôi khăn gói lên Sài Gòn học vì gia đình hi vọng tôi sẽ tạo dựng được một cơ sở tốt cho cuộc sống sau này. Tôi nhớ như in lần đầu tiên lên Sài Gòn trên chiếc xe đạp cà tàng, chở đằng sau là chiếc rương nhỏ với lỉnh kỉnh đồ đạc bên trong. Đạp xe giữa phố phường đông đúc, thấy đường sá náo nhiệt tự nhiên tôi cảm giác mình nhỏ nhoi và lạc lõng. Lên Sài Gòn, ngoài việc tôi phải tự lập, phải tự bươn chải với cuộc sống. Tôi đăng kí học tại phân hiệu Bách Khoa Đại học Bách Khoa TP HCM. Nhiều khi ngồi một mình bên cửa sổ phòng kí túc xá nhìn xuống đường, nếu không kềm chế có lẽ tôi đã bật khóc vì nhớ nhà.

Rồi tôi thi đậu vào khoa Điện tử của Đại học Bách Khoa. Cũng như bao bạn khác, để kiếm thêm thu nhập tôi xin vào làm cộng tác viên cho Nhà xuất bản thống kê. Công việc thường ngày của tôi là tìm đến các công ty, tự giới thiệu và chạy quảng cáo về cho Nhà xuất bản. Được một thời gian mấy đứa bạn thấy tôi có ngoại hình nên mới bỏ nhỏ: “Dáng dấp mày có vẻ được đấy, nên đi học một lớp điện ảnh với tụi tao cho vui, biết đâu...”. Thấy cũng có lý, đặc biệt là tôi muốn “chế ngự” được con thỏ đế trong người, tôi bèn ghi danh học lớp diễn viên của Câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất. Ngày đó, tôi chẳng biết diễn tiểu phẩm là thế nào, mỗi khi thầy kêu lên bảng diễn là toàn thân tôi cứng đờ. Tôi tự nhủ là phải ráng bình tĩnh, cứ nhắm mắt mà diễn. Riết rồi thành quen. Sau khi mãn khóa học, tôi tình cờ quen nghệ sĩ Hữu Châu. Thấy tôi có triển vọng, anh Châu đã nhận đỡ đầu và đưa tôi vào các vở kịch trên truyền hình để rèn luyện thêm nghề nghiệp.

Từ vai Lê, chàng thanh niên sớm vào đời vì hoàn cảnh cha mẹ li dị trong vở Một thời để nhớ, Lực, chàng sinh viên bị bệnh AIDS trong Cơn sóng dữ đến vai anh công an tốt bụng trong Dòng đời xuôi ngược, tất cả những vai diễn ấy đã từ từ tạo cho tôi niềm đam mê nghề diễn lúc nào không hay. Được trớn, tôi bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình. Vai diễn trên phim đầu tiên của tôi là anh công an tên Tuấn trong phim Hương đời, bộ phim đoạt huy chương vàng trong Liên hoan phim truyền hình về đề tài phòng chống ma túy. Rồi Tấn, em trai Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô, Bằng trong Giao thời... Năm 1997, một “bước ngoặt” đã đến với tôi khi đạo diễn Đinh Đức Liêm ngỏ ý giao cho tôi một vai “nặng kí” trong phim Đồng tiền xương máu. Tôi đã nghiền ngẫm kịch bản suốt mấy ngày trời, suy nghĩ thế nào để diễn cho ra chất một trí thức trẻ mới ra trường, có năng lực và nôn nóng làm giàu để rồi cơn lốc của kinh tế thị trường đã cuốn anh ta vào những sai lầm nghiêm trọng. Phim công chiếu. Tôi nhận được nhiều lời khen, nhiều cái hẹn phỏng vấn tôi để đăng bài trên báo. Tôi thấy tự tin hẳn, và nhận thêm vai Nguyên trong Những đứa con thành phố. Khán giả biết đến tôi nhiều hơn, niềm đam mê của tôi với điện ảnh cũng nhiều hơn. Rồi một ngày tôi nhận được lời mời tham gia bộ phim Lục Vân Tiên, bộ phim đã lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt.

+ Họ tên: Phạm Gia Chi Bảo

+ Ngày sinh: 23/1/1973

+ Môn học thích nhất: Hóa.

+ Môn học hơi “dị ứng”: Văn, Sử, Địa (tại phải... học bài).

+ Trang phục hay mặc: Quần jeans, áo sơ mi.

+ Màu sắc: Xanh da trời.

+ Danh hiệu đầu tiên: Cháu ngoan Bác Hồ từ thời... nhỏ xíu.

+ Thích nhất: Sự vận động (đặc biệt là môn thể hình).

+ Ghét nhất: Không có việc để làm.

+ Thói quen tốt: Làm việc hết mình.

+ Thói quen xấu: Thức rất khuya, nhiều khi không làm gì cũng... thức. 

(Theo Mực Tím)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

"Đối với tôi, việc các con lớn lên với lòng tự trọng, sự tự tin và có định hướng rõ ràng về mục tiêu cuộc sống rất quan trọng", ngôi sao phim "Bí danh" tâm sự. Trong ảnh, hai mẹ con Jennifer và Violet mặc áo mưa đi dạo cùng nhau ở Boston hôm 27/9. Ảnh: Fame.
Courteney Cox Arquette và Lisa Kudrow, hai người bạn thân thiết trong seri phim truyền hình ăn khách "Friends" đã tái ngộ và cùng biểu diễn nhạc phẩm "Smelly Cat" tại buổi hòa nhạc gây quỹ "Rock a Little, Feed a Lot" cho tổ chức Feeding America ở, Los Angeles tối 29/9. Ảnh: WireImage.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp