|
Ngôi sao mới Thang Duy
Sau thành công của "Sắc, giới", từ một diễn viên vô danh, người đẹp Thang Duy vụt sáng như một ngôi sao với giải thưởng "Nữ diễn viên châu Á của năm" do Liên hoan phim CineAsia trao tặng.
Theo Asian, phát biểu trong đêm công bố giải thưởng, giám đốc điều hành của CineAsia nói: "Thang Duy là một diễn viên đặc biệt. Chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Giải thưởng sẽ được trao tặng vào tối 6/12 tới.

|
| Nàng thơ mới Thang Duy. |
Ở tuổi 28, cái tuổi quá muộn cho giấc mơ của một ngôi sao, Thang Duy được đạo diễn Lý An tình cờ lựa chọn cho vai chính của bộ phim Sắc, giới, phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nữ văn sĩ Trương Ái Linh. Theo lời Lý An thì: "Cô ấy không phải là bông hoa sắc nước hương trời, nhưng ở Thang Duy hội tụ những khí chất đặc biệt mà không phải diễn viên nào cũng có được". Nhận được vai diễn này, Thang Duy đã không cho phép mình từ chối cơ hội quý giá này bằng cách gần như cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người để sống tốt hơn với nhân vật.
Hôm bộ phim Sắc, giới ra mắt tại Hong Kong, nhiều khán giả đã vỗ tay khen ngợi diễn xuất xuất sắc của Thang Duy. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy "choáng" khi xem những cảnh nóng bỏng của cô và Lương Triều Vỹ. Thang Duy nói: "Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu được mình đang làm gì. Tôi quyết định quay những cảnh nhạy cảm này vì chúng là một phần của nhân vật, cần thiết để khắc họa được tính cách và số phận của vai diễn".

Có nhiều thông tin cho rằng do quá nhập vai mà Thang Duy đã yêu Lương Triều Vỹ, nhưng cô đã phủ nhận thông tin này: "Anh ấy là diễn viên đàn anh mà tôi kính nể và tôn trọng".
Theo phân tích của giới báo chí Trung Quốc, Thang Duy không có "gương mặt của ngôi sao" nên khó có thể trở thành một Chương Tử Di thứ hai trên màn ảnh thế giới. Nhưng sau thành công của Sắc, giới, bản thân kiều nữ xinh đẹp này và người hâm mộ sẽ có nhiều hy vọng cho những thành công tiếp theo của cô.
Nguyễn Hương
|