|
Đang có một tình yêu chung thủy
Từng có nhiều phát biểu gây sốc về chuyện tình cảm với nhiều nhân vật nổi tiếng nhưng lần này Mai Khôi có vẻ kín tiếng hơn. Tuy nhiên cô tự ý thức rõ ràng về "giá trị" của mình trong cả nghề nghiệp và tình yêu.
- Chị đang ráo riết hoàn thành album vol.3 để kịp ra cho đúng ngày 11/12 như dự kiến. Vì sao lại phải chính xác về thời gian đến vậy?
- Tôi bắt đầu thực hiện album vol.3 từ giữa năm 2007. Tôi tự sáng tác và hòa âm cho từng bài. Sau đó đến phòng thu làm việc liên tục, cho đến bây giờ vẫn phải đến phòng thu mỗi ngày để hoàn thành giai đoạn mix... Giấy phép cho CD đang được duyệt. Tôi hy vọng sẽ có sớm trong 3 ngày nữa để kịp in bìa và phát hành đúng ngày 11/12, vì đó là sinh nhật của tôi. Tôi muốn ngày phát hành album sẽ trùng với ngày sinh của mình.
- Giữa Mai Khôi và hoa hồng có liên hệ gì với nhau?
- Tôi quý cái tên của mình. Tên Mai Khôi mà cha mẹ đặt cho tôi cũng là tên một loài hoa hồng đỏ. Trải qua nhiều chuyện, tôi nghiệm lại thấy cái tên rất ảnh hưởng đến con người. Vì cuộc đời tôi hình như cũng lãng mạn và trắc trở như đời của một đóa hoa hồng đỏ. Nhưng tôi vui vì được sống cho tình yêu, hoa hồng cũng vậy.

|
| Mai Khôi cho rằng thế mạnh của cô là sự nữ tính, dịu dàng trong giọng hát. |
- Những ca khúc trong album mới này có gì đặc biệt so với những album trước của chị?
- Những ca khúc mới thể hiện một cách nhìn mới, cách nhìn hiện tại của tôi về tình yêu, về sự lãng mạn và âm nhạc. Có điều album này cũng như hai album trước, hoàn toàn do tôi thực hiện và hòa âm... chính, bên cạnh, lần này tôi kết hợp với Đăng Phương, người bạn đã đi cùng tôi từ những bước đầu tiên.
- Chị thường sáng tác ca khúc vào lúc nào?
- Tôi có hứng lúc nào là sáng tác lúc đó, ca từ và giai điệu cứ vang vang trong đầu những lúc tôi rảnh, nhiều nhất là lúc chạy xe một mình ngoài đường. Bởi vậy, tôi thường xuyên dừng lại, dùng điện thoại để lưu nhớ ý tưởng lúc đó, chứ nếu không sợ nó sẽ trôi đi nhanh lắm! Tôi có nhiều kỷ niệm trong sáng tác, nhưng không thể kể ra đây được vì tất cả tôi đã chuyển nó thành âm nhạc. Những bài hát của tôi đầy kỷ niệm.
- Chị sẽ làm gì tiếp theo để tiếp tục phát huy khả năng sáng tác của mình?
- Tôi nghĩ là mình sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu và suy ngẫm...
- Thời gian qua có khá nhiều tin đồn xung quanh chuyện tình cảm và sắc đẹp có tiếng là... gợi cảm của chị. Những điều đó có ảnh hưởng gì đến công việc của chị?
- Tôi không quan tâm những tin đồn, vì vậy, tôi vẫn cứ làm việc theo cách của mình. Tôi nghĩ, những ảnh hưởng bên ngoài có hay không chỉ là nhất thời, rồi sẽ qua...
- Hiện tại, chị thấy mình đang ở đâu trong làng ca nhạc?
- Làng ca nhạc hiện tại thật phong phú, tôi chỉ biết mình đang trong lòng một số người hiểu được âm nhạc của mình, những người bạn đang yêu quý con người và âm nhạc của tôi. Tôi biết điểm mạnh trong giọng hát của mình là sự dịu dàng, nữ tính và cả sự chân thật trong cảm xúc.
- Nhiều người hâm mộ gần đây ít được đọc entry của chị trên blog. Tại sao vậy?
- Từ lâu tôi chẳng quan tâm đến blog. Blog hiện nay của tôi chỉ toàn hình ảnh và lịch diễn. Tôi buồn vì chuyện blog không còn hồn nhiên nữa, thế nên không xâm nhập vào thế giới đó. Người ta đã lợi dụng sự phổ biến rộng rãi của blog để hùa nhau viết ra những điều sỉ nhục, lăng mạ người khác. Đương nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng lang thang blog người này người kia, tôi đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện nực cười, cười ra nước mắt...
- Chị đang yêu cái gì nhất?
- Tôi đang yêu một tình yêu, đó là tình yêu chung thủy, thứ tình cảm mà từ trước tới giờ tôi không được sở hữu mà chỉ là niềm mơ ước.
(Theo Người Lao Động)
|