|
Bắt đầu thấy ngại thể hiện
Minh Thuận tâm sự rằng có những chuyện sửa thì có lợi hơn, nhưng nếu điều đó trái với bản tính vốn có thì anh sẽ không thay đổi.
- Hai năm giấu mình trong khoảng lặng của âm nhạc, anh theo đuổi điều gì vậy?
- Tôi không nghĩ mình có khoảng lặng nào cả. Hai năm qua tôi bận rộn với vai trò của diễn viên trong Cô gái xấu xí. Nhưng tôi vẫn đam mê ca hát, bởi tất cả những việc tôi làm đều liên quan đến ca hát và biểu diễn.
- Nhưng bây giờ, anh không còn giữ được chỗ đứng cao nhất giữa nhiều tên tuổi mới, anh nghĩ sao về điều này?
- Cái gọi là tên tuổi bây giờ, trông thì đông, nghe thì nhiều nhưng thật ra không có giọng ca nào để lại ấn tượng thực sự. Có thể ca sĩ ngày nay có mục đích thành công hơi thực tế. Nó không giống những đam mê đơn thuần chỉ là được ca hát như chúng tôi ngày trước. Điều này giúp tôi tự tin rằng tôi vẫn còn có khán giả của riêng mình. Hơn nữa ca hát là công việc của tinh thần. Người ca sĩ chỉ cần xem mình còn đủ đam mê để hát không. Và họ vẫn cứ hát mà không quan tâm rằng có thể khán giả đã hết yêu mến họ.

|
| Ca sĩ Minh Thuận. |
- Nhưng rồi khán giả sẽ nhận ra anh không đủ khả năng để nuôi dưỡng sự quan tâm của họ, anh cảm giác thế nào về điều đó?
- Tôi không che giấu mình. Và tôi cũng khẳng định rằng mình bắt đầu thấy ngại phải thể hiện. Nhất là những thể hiện không đúng mình thì ngại lắm. Tôi biết thị trường bây giờ đã phân khu. Mỗi ca sĩ chỉ có thể tự tin trong kênh, trong phân khu của mình. Đấy là điều không giống như thời trước. Khi ca sĩ ra album là có thể phủ sóng rộng khắp.
Tôi biết tất cả nhưng vẫn không chấp nhận được việc mình sẽ ra album trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. Nói thế thì cũng có nghĩa là tôi tham vọng. Đúng, tôi là người tham vọng.
- Anh mâu thuẫn, vì nhiều tham vọng nhưng lại không thức thời, anh thấy sao về nhận xét này?
- Tôi thật sự mâu thuẫn. Tuy nhiên công việc là công việc, có thể ở một đòi hỏi nào đó, tôi sẽ áp dụng. Tất nhiên công việc và cuộc sống vẫn có mối liên hệ, nhưng tôi sống đúng theo bản tính của mình. Giữa việc biết phải làm gì và muốn làm hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
- Nhưng nhận ra điều nên làm mà không làm thì cũng là sự bảo thủ và cứng đầu, anh thấy thế nào?
- Trong tôi không có chuyện gọi là thương lượng cá tính, chỉ có đúng và sai, mà nếu sai thì sẽ sửa. Tuy nhiên, có những chuyện không là đúng hay sai. mà chỉ là sửa để có lợi. Nhưng nếu nó trái với bản tính của tôi thì tôi cũng không sửa. Tôi chấp nhận thành công vừa vừa chứ không chịu thay đổi bản tính.
- Vậy còn vẻ ngoài buồn bã hơn cái quyết liệt anh vừa thể hiện thì sao?
- Sẽ còn rất nhiều cái không liên quan gì đến nhau cũng tồn tại trong tôi. Ngay cả khi tôi bước lên sân khấu một cách vô thức, tôi cũng là người khác hẳn so với tôi khi đứng trong cánh gà. Điều này cũng làm cho nhiều bạn bè ca sĩ ngạc nhiên. Rồi khi đóng phim, tôi hóa thân vào những vai diễn tưng tửng rất khác mình ngoài đời. Có lúc tôi cũng thấy mình đồng bóng với những biến hóa này.
- Trong cuộc sống, anh trải qua những nỗi buồn riêng như thế nào?
- Tôi cũng công nhận tôi có nhiều nỗi buồn. Nhưng đừng nhìn vào đó để tưởng tượng rằng tôi sống mòn mỏi và nặng nề. Con người ai cũng có những điều không hài lòng ở bản thân. Với bản chất khó tính, bảo thủ và không thương lượng, hẳn nhiên tôi đã để vụt qua nhiều cơ hội, đã làm mất nhiều điều đáng giữ.
Tuy nhiên, tôi không muốn tiếc nuối để đau khổ. Tôi học cách hài lòng với những cái còn lại. Biết hài lòng với những điều mình đang có cũng là cách tôi sống vui vẻ hơn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
|