|
Sài Gòn thân yêu
Cuốn hút, sinh động, cá tính, luôn “rock” hết mình trên sân khấu và ngoài đời, Phạm Anh Khoa rất bình dị, gần gũi, vui tính. Với anh, Sài Gòn chính là nơi bồi đắp những ước mơ để anh từng bước trưởng thành hơn trong âm nhạc.
Sài Gòn đón tôi vào một buổi sáng se se lạnh của năm 2003. Xe từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đến nơi lúc 4h sáng. Tôi nghĩ, có lẽ giờ này người Sài Gòn đang say ngủ nhưng hiện ra trước mặt tôi là những quán xá hai bên đường bắt đầu nhộn nhịp. Dọc những con phố, nhiều người ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, đọc báo, bàn chuyện râm ran. Những bạn trẻ ăn mặc sành điệu, có lẽ đang trở về sau những cuộc chơi thâu đêm ở đâu đó. Thoáng chút choáng ngợp vì có quá nhiều điều khác với quê nhà nhưng sự háo hức cuộc sống mới khiến tôi quên đi những lo lắng.

|
| Ca sĩ Phạm Anh Khoa. |
Sinh ra và lớn lên ở Cam Ranh, tuổi thơ của tôi gắn liền với biển và những bản nhạc được phát ra từ chiếc cassette cũ của ba. Gia đình tôi không có ai đi theo con đường nghệ thuật. Ba tôi làm tài xế nhưng cực kỳ mê nhạc nên ba cho tôi học guitar từ năm lớp 7. Năm lớp 9, những sáng tác đầu tay của tôi ra đời. Vào Nhạc viện TP HCM, vừa học hát, vừa đào sâu vào việc sáng tác và đi hát bar để kiếm sống, sớm bươn chải trong cuộc sống, tôi thấy mình già hơn các bạn cùng lứa.
Cuộc sống của một chàng trai tỉnh lẻ xa nhà trở nên bộn bề vì nhiều lần chuyển chỗ trọ nhưng với hành trang là tình yêu âm nhạc và nhiệt huyết của tuổi trẻ nên không quá khó để tôi thích ứng với cuộc sống mới. Thêm vào đó, người Sài Gòn rất thoáng trong suy nghĩ và hành động, không phân biệt người thị thành và tỉnh lẻ. Sài Gòn luôn đưa đôi tay ấm áp đón nhận tất cả những người đến đây lập nghiệp, giúp họ hòa mình vào nhịp độ làm việc hối hả trong mê say lẫn sự lạc quan.
Cuộc sống không chỉ có những điều phiền muộn, lo lắng mà bao giờ cũng có những vẻ đẹp tiềm ẩn. Quan trọng là bạn có biết cảm nhận và muốn khám phá nó không. Chính những khám phá đó là nơi khơi nguồn ý tưởng cho những sáng tác mới của tôi. Cuộc sống năng động, mọi thứ luôn diễn ra liên tục khiến tôi phải luôn vận động, nỗ lực để vươn đến những điều tốt đẹp hơn.
Tôi cảm ơn ba mẹ khi đã ủng hộ quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp của tôi. Ba mẹ luôn dành cho tôi sự tự do trong mỗi quyết định của đời mình để tôi tự khám phá hết năng lực của bản thân. Sài Gòn chính là nơi tôi lựa chọn để quay về sau những chuyến lưu diễn. Chính thành phố này cho tôi những cơ hội mới, giúp tôi có những trải nghiệm, có thêm quyết tâm để đi đến cùng hành trình của mình trên con đường âm nhạc bằng đôi cánh của rock.
Phạm Anh Khoa
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
|