Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 3/10/2007, 09:19 GMT+7

Đến 30 tuổi mới làm nên chuyện

Gần mười năm kinh doanh và theo đuổi nghệ thuật, đến tận bây giờ, Dương Yến Ngọc vẫn chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của riêng mình. 

Bạn bè của cô ai cũng bảo: "Số nhỏ đó lận đận lắm!". Ngẫm lại thấy đúng, vì nhắc đến tên Dương Yến Ngọc thì ai cũng biết, nhưng để gọi cô là ngôi sao sáng thì không phải. Ngay chính Ngọc cũng không phủ nhận điều đó. Cô luôn bình thản với những rủi ro, thất bại của mình.

Thời gian gần đây, Ngọc có hơi khác một chút. Cô đã biết đổ thừa: "Thày bói nói tôi qua 30 mới làm nên chuyện được. Bây giờ mới 28".

Khác hẳn với thời làm phóng viên năng động với quần jean, áo thun, tóc tai rối bù, Ngọc hôm nay đã mặc quần áo có gu và nữ tính hơn. Thêm cặp mắt kính to đùng che gần hết khuôn mặt, trông mặt cô đầy vẻ bí hiểm. Nhưng cô vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Những đốm mụn nâu trên làn da hồng đã "tố cáo" rằng, cô có phần xuống sắc sau tám tháng rong ruổi để hoàn thành 25 tập bộ phim Thám tử tư của đạo diễn Trần Mỹ Hà.

Với Ngọc, những đốm mụn đó có là gì so với lần bị bạn diễn chó nghiệp vụ cắn vào... bụng trong một cảnh quay. Cô nhớ lại: " Để cảnh phim thật hơn, đạo diễn yêu cầu tôi phải đóng cùng chú chó nghiệp vụ. Tất nhiên là chú chó đó được kiểm soát bởi người bảo hộ. Nhưng nó ranh mãnh lắm. Đạo diễn vừa hô "cắt", người bảo hộ liền tháo xích cho nó nghỉ ngơi. Ngay lập tức, con chó lao tới táp vào bụng tôi. Lúc đó, vừa đau vừa bất ngờ, tôi chẳng còn biết trời trăng gì nữa".

Diễn viên Dương Yến Ngọc.

Diễn viên Dương Yến Ngọc.

Ngọc tiết lộ thêm rằng, những đốm mụn trên da là hậu quả của việc uống thuốc trụ sinh cho vết thương. Và cũng chính vết thương đó đã để lại một ấn tượng không bao giờ quên trong gần 10 năm hoạt động nghệ thuật của cô.

Ấn tượng mạnh đến nỗi, giờ đây Ngọc không còn dám nhìn bất cứ chú chó nào trong xóm mỗi khi chúng lượn lờ trước nhà, mặc dù trước đây cô rất yêu chó.

Tuy nhiên, cô cũng không lấy gì làm buồn. Cô quan niệm: "Tôi đã xem 5 tập đầu của bộ phim và cảm thấy rất hài lòng với diễn xuất của mình. Tôi cũng hiểu rằng, để đạt được bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá".

Thám tử tư vừa kết thúc phần quay và bước sang giai đoạn hậu kỳ. Bây giờ Ngọc đang dành toàn bộ thời gian cho việc nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe cũng như tu bổ nhan sắc. Cô chia đều lịch cho việc ở nhà tránh nắng, tập thể dục giữ dáng, thỉnh thoảng đi chụp ảnh cho các tạp chí, và... ngủ.

Cô đã từ chối lời mời tham gia vào hai vai chính, một trong phim Kiều nữ và đại gia, và một trong bộ phim mới của đạo diễn Trương Dũng. Theo cô: "Đóng vai chính, tôi không còn chút thời gian nào dành cho mình. Hiện tại, tôi sợ mình bị quá tải nếu phải đóng thêm một bộ phim mới. Nhưng tôi sẽ không giã từ điện ảnh. Tôi thích đóng phim. Những vai diễn đầy tâm trạng luôn kích thích con người tôi. Bây giờ thì cứ nghỉ ngơi rồi tính tiếp".

Hỏi Ngọc cát-xê đóng phim trong 8 tháng vừa qua có đủ để cô yên tâm nghỉ ngơi trong thời gian này hay không, cô bảo: "Vẫn đủ. Trong thời gian đóng phim, tôi không có cơ hội tiêu tiền. Tất cả mọi chi phí ăn uống, kể cả điều trị vết thương do chó cắn đều do đoàn làm phim trả. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi này, tôi lại nghĩ đến chuyện tiền nong".

Sau gần 10 năm kinh doanh và theo đuổi nghệ thuật, đến tận bây giờ, Ngọc bảo rằng cô chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của riêng mình, chưa giúp gì được cho mẹ và gia đình.

Cũng có thời gian Dương Yến Ngọc khá lo lắng về chuyện tiền nong. Nhưng bây giờ, nhìn Ngọc, mọi người có thể yên tâm rằng cô đã khác xưa rất nhiều. Ngay chính bản thân cô cũng: " Vui lắm, vì những dự định mới của tôi đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng cho tôi tạm thời giữ bí mật nhé".

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp