|
Không có gì đặc biệt
Ngoài đời, Minh Thu hồn nhiên và tươi trẻ hơn cái tuổi 19 của cô. Người đẹp vừa được lựa chọn tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới vui vẻ trò chuyện về gia đình, cuộc sống và cuộc thi lớn mà cô sắp sửa tham gia.
- Được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới, chị đã chuẩn bị cho mình những gì?
- Tôi cũng mới chỉ chuẩn bị một phần thôi còn đâu đã có công ty Elite lo tất cả. Hiện tại, tôi chờ giấy phép của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới thì mới có những kế hoạch cụ thể. Tôi không dám kỳ vọng nhiều quá vào việc đoạt giải nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức trong cuộc thi này. Nếu như mình không được giải thì cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc vì đã cố gắng tận cùng.

|
| Á hậu Minh Thu. |
- Để chuẩn bị cho phần thi tài năng, chị thấy mình có thế mạnh nào để “so găng” cùng các thí sinh khác?
- Thực ra tôi chưa tìm ra được ở mình một thế mạnh hay một khả năng đặc biệt nào. Tôi mới 19 tuổi và chưa bao giờ nghĩ mình có điểm gì đó đặc biệt. Dự thi một “đấu trường sắc đẹp” của thế giới, tôi chỉ tự tin vì mình là người dân của nước Việt Nam. Về cá nhân thì tôi không cảm thấy tự tin vào một điều gì cả.
- Từ bao giờ chị nhận thức được rằng mình có vẻ đẹp trời phú?
- Nói thật là đến tận bây giờ tôi cũng không nghĩ là mình đẹp. Như hôm nay chẳng hạn, tôi vừa đi gặp cô Chiều Xuân để bàn về việc đóng phim, cô ấy bảo sao không mặc váy. Tôi bảo "nói thật là cháu không có một cái váy nào cả". Đồ trang điểm cũng vậy. Quần áo của tôi cũng rất bình thường, không mặc áo hai dây, trừ khi ở nhà.
Hồi ở bên Nga cùng bố mẹ, tôi còn hay mặc váy ngắn nhưng khi về Việt Nam thì tôi không dám mặc vì không muốn người khác nhìn mình chăm chăm. Tôi cũng “ghét” cả chiều cao của mình nên chưa bao giờ mua dép cao cả. Hôm thi Hoa hậu Thế giới người Việt, điều “ác mộng” nhất với tôi là lúc nào cũng phải “cưỡi” trên đôi giày cao gót.
- Việc chị được mời tham dự như một sự lựa chọn bất đắc dĩ, khi mà cả Ngô Phương Lan và Teresan Sam từ chối. Cảm giác của chị thế nào?
- Tôi nghĩ đó là sự may mắn đối với mình. Vì rõ ràng là hai bạn ấy vượt trội hơn tôi nhiều mặt nhưng cuối cùng cơ hội đó lại đến với tôi.
- Một áp lực không nhỏ đối với các thí sinh Việt Nam từ trước đến nay là khả năng nói tiếng Anh, chị có lo lắng gì về điều này?
- Tôi đang học khoa Tiếng Anh trường ĐH Mở nên cũng có thể giao tiếp một cách thông thường, nhưng để chuyển tải được trọn vẹn ý nghĩa câu trả lời của mình thì phải học thêm rất nhiều. Tôi đang cố gắng để làm được điều đó.
- Sau khi đăng quang Á hậu 2, và được lựa chọn là người đẹp đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới, cuộc sống của chị có gì xáo trộn?
- Cũng có nhiều sự thay đổi nhưng bản thân tôi thì vẫn thế. Vẫn “gà tồ” lắm. Ở trường cũng không có nhiều người biết tôi là Á hậu và tôi thấy mừng vì điều đó. Mặt khác, tôi rất cẩn trọng với sự vinh quang vừa đến với mình. Sau cuộc thi, có rất nhiều người muốn làm quen và đặt mối quan hệ với tôi nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng là chỉ kết bạn thông thường.
- Bố mẹ chị nói gì khi chị được chọn dự thi Hoa hậu Thế giới?
- Bố mẹ cũng lo vì tôi vẫn còn ngố lắm, chỉ nói rằng đã nhận lời thì phải làm cho thật tốt. Mà làm thật tốt ở đây với tôi nghĩa là làm sao qua cuộc thi này phải để bạn bè thế giới có những ý nghĩ và cảm nhận tốt đẹp về con người Việt Nam. Điều đó mới khó, có khi còn khó hơn việc đoạt vương miện nữa.
(Theo Gia Đình Xã Hội)
|