Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc The Winner Takes It All do ABBA trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: angel5vn@yahoo.com cùng lời nhắn: "Tình cờ tôi được nghe bài hát The winner takes it all của ban nhạc Abba, cũng tình cờ biết anh rất thích bài hát này. Thế là nghe thử và thích. Mong báo Ngôi Sao gửi tặng bài hát này cho anh. Cám ơn quý báo rất nhiều".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ sáu, 28/9/2007, 09:40 GMT+7

Đã 'Tây' hơn trước

Sau nhiều trì hoãn, cuối cùng 'người đẹp của dao kéo' Phi Thanh Vân cũng quyết định tổ chức đám cưới theo cách thật đặc biệt, đám cưới dưới biển.

- Chị thấy thế nào khi kết hôn với một người đàn ông quốc tịch Pháp?

- Chồng tôi là người Pháp nhưng anh ấy ở Việt Nam 15 năm, bạn bè của anh ấy có cả Tây và Việt. Anh ấy từng nói với tôi sẽ không bao giờ trở về Pháp, vì anh yêu cuộc sống ở Việt Nam. Cuộc sống ở đây ồn ào, náo nhiệt, không khí ở đây hơi bụi bẩn, nhưng anh lại thích như vậy. Thời gian gần đây, nước mình mở cửa nên cũng thuận lợi cho công việc kinh doanh của anh ấy. Chồng tôi còn nói anh yêu tôi vì tôi là phụ nữ Việt. Mà đúng là khi mới yêu, tôi trắng trẻo, mắt đã cắt, ngực đã làm, tóc cắt hình chiếc lá, trông rất dễ thương. Nhưng thường khi yêu, ở với nhau lâu sẽ bị giống nhau, nên càng ngày tôi càng giống người yêu, da nâu, trang điểm giống Tây, phong cách cũng Tây lên. Tuy không còn là người phụ nữ thuần Việt như 4 năm trước và hơi thoáng trong ăn mặc nhưng tính tôi vẫn rất cổ hủ.

Đám cưới Việt Nam của chị sẽ như thế nào?

- Nó sẽ là sự pha trộn. Đón dâu sẽ không phải kiểu đứng hai hàng, một bên đằng trai và một bên đằng gái nữa, mà sẽ là một bên Tây, là bạn của chồng, mặc áo dài khăn đóng, và một bên là phụ nữ Việt mặc áo dài Việt. Cách trang trí sẽ pha trộn giữa Á và Âu, nhưng thiên về Á Đông nhiều hơn. Đằng trai vẫn phải trao quả bên đằng gái, đằng gái kiểm quả, rồi vào cúng tổ tiên, lạy cha mẹ. Có một điểm đáng nói là người ta thường coi bói và thầy bói sẽ xem và cho mình một giờ hoàng đạo. Nhưng tôi lại không quan trọng chuyện đó. Đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng là về nhà anh chị có giữ được hạnh phúc hay không. Thực tế có nhiều cặp dù xem giờ hoàng đạo rất kỹ, nhưng cưới nhau vào ngày là lại đường ai nấy đi.

Người đẹp gợi cảm Ngô Thanh Vân.

Người đẹp gợi cảm Phi Thanh Vân.

- Bố mẹ chồng chị sẽ tiếp quản nàng dâu Việt như thế nào?  

- Bố mẹ và hai chị em nhà chồng sẽ sang Việt Nam dự đám cưới. Đám cưới của chị mời khoảng 300-400 khách ở khách sạn Sofitel hoặc Sheraton. Sau đó chúng tôi sẽ ra Hà Nội làm một buổi tiệc nhỏ gọi là ra mắt họ hàng nhà gái. Cuối năm chúng tôi sẽ sang Pháp chơi, cũng chỉ tổ chức hôn lễ nho nhỏ thôi, để nhà trai công nhận tôi là nàng dâu được cưới về. 

- Là một trong hiếm hoi những phụ nữ Việt Nam có bằng lặn biển, sao chị lại có được tấm bằng này?

- Trước đây người yêu năn nỉ tôi học lặn biển, nhưng tôi không đi học. Khi anh ấy đi lặn, tôi nằm ở khách sạn cả ngày cũng buồn nên đành phải đi theo. Đi, thấy, tôi càng không hiểu tại sao người ta lại mê lặn biển đến vậy, họ lên nói chuyện rôm rả với nhau. Vừa bực mình vừa ghen tỵ, thế là một ngày đẹp trời gần Tết, tôi quyết định đi lặn trong trạng thái bất ổn và gây lộn với người yêu. Đến khi lặn mới biết môn thể thao này hấp dẫn thế nào. Phải nói rằng rất tuyệt vời, vì trước mắt mình là một thế giới khác chứ không phải thế giới của mình, mình đang bay chứ không phải là đang đi. Dưới biển có những mỏm đá nhọn, nhìn vào thấy sợ, nhưng khi quen rồi lại có cảm giác thích thú. Rồi tôi được thấy tôm cua đang bơi gặp mình thì lại thay đổi màu sắc và biến mất, cả những loại cá lạ, đủ sắc màu, trông đẹp lắm. Hiện tôi mới có bằng lặn 18m, tôi đang tính sẽ lên 36m, bằng mức lặn của chồng.

- Chị và chồng chưa cưới còn định mang cả đại dương vào đám cưới. Vì sao vậy?

- Chắc chắn trong đám cưới sẽ có những tấm hình vợ chồng tôi chụp dưới biển. Hai tấm hình nơi đón khách sẽ là hai tấm hình đẹp nhất của cô dâu chú rể trong lòng biển. Trong phòng tiệc cũng trưng bày tấm vợ chồng lặn dưới biển. Tôi biết, cưới xong chẳng có mấy ai đến nhà xem hình cưới, nên chúng tôi sẽ phóng to để trong tầm mắt của khách, họ không muốn coi cũng phải coi. Tôi sẽ tra tấn khách của mình theo kiểu như thế. Bạn bè và các chị tôi, khi cưới ai cũng đeo hạt xoàn rất to. Nhưng tôi đảm bảo không phải ai cũng cưới được dưới nước.

Đã hai lần lên kế hoạch tổ chức đám cưới, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín, dù lúc nào cũng thấy Phi Thanh Vân tay trong tay tung tăng với người yêu. Lý do cô đưa ra là do cô quá bận rộn với lịch diễn thời trang, đóng phim Chuông reo là bắnCô gái xấu xí. Nhưng cuối cùng thì người đẹp này cũng có một cái chốt, đó là thứ 2 ngày 19/11/2007. Phi Thanh Vân quả quyết: "Dời lần này là lần thứ 3, nếu dời thêm một lần nữa thì coi như không có đám cưới". Hôn lễ tổ chức vào ngày đầu tuần cũng là một "âm mưu" rất mê tín của cô: "Tôi là một tín đồ của thuật phong thủy. Thày phong thủy đã chấm ngày này, vì mạng của chồng tôi là thủy thiên hải, còn tôi là thủy đại hải, mệnh chồng lớn hơn mệnh tôi nên nếu không cưới vào ngày thứ hai thì cả cuộc đời tôi sẽ bị chồng nắm đầu".

(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)  

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net từ 9h30 ngày 12/9. Gửi câu hỏi trước tại đây.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp