Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 26/9/2007, 08:45 GMT+7

Không 'đu' theo ca sĩ khác

Nguyên Vũ xây dựng những hình ảnh mới với điện ảnh và MC, nhưng trước hết và sau cùng, ca hát với anh vẫn là niềm yêu thích, đam mê chính. Bởi thế, anh tự tin khi giới thiệu mình là một ca sĩ, người đã có thâm niên 10 năm với nghề.

- Đến nay, anh đã ra được bao nhiêu album?

- Sáu album và đến tháng 9 này sẽ là album thứ bảy, bên cạnh đó sẽ là một DVD. Tôi vẫn trung thành với nguyên tắc mỗi năm làm một album.

- Anh có thể cụ thể hơn một chút?

- Sẽ là một album tuổi teen mang tên Ngôi nhà hạnh phúc với những tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng dự định phát hành cuối tháng 9 và DVD có tên Hồn bướm với chủ đề… ma, dự kiến cuối tháng 10, nhưng cũng có thể sớm hơn.

Thực ra đây là một phim ca nhạc thì đúng hơn vì đó là kịch bản của tôi hợp tác với đạo diễn Trương Dũng và ma ở đây là ma… nhát, không rùng rợn.

Ca sĩ Nguyên Vũ.

Ca sĩ Nguyên Vũ.

- "Ngôi nhà hạnh phúc" ở đây có liên quan gì đến bộ phim "Full House" của Hàn Quốc đã chiếu tại Việt Nam?

- Không có gì liên quan ở đây cả. Trong CD này sẽ có những bài hát dễ thương mang tên Ngôi nhà hạnh phúc, Ngôi nhà hoa hồng với những ca từ rất hồn nhiên và trong sáng của lưa tuổi teen. Tôi đã xem bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc, thấy tựa đề đó rất hay và có thể đó cũng là một tác động một cách vô tình cho mình lựa chọn tên này cho CD này.

- Mỗi năm một album anh có thấy mật độ như thế là quá dày?

- Quá ít là đằng khác. Đối với một ca sĩ ít đi hát thì mỗi năm một album là quá dày nhưng với một ca sĩ đi hát nhiều như tôi thì 10 bài hát trong một album là quá ít. Nếu chỉ có từng đó bài hát mà cứ hát đi hát lại thì sẽ rất dễ gây nhàm chán cho khán giả, nếu có thể tôi còn muốn 3 tháng ra một album vì nhu cầu bài mới của những khán giả là rất lớn.

- Với anh việc ra album nhằm mục đích chính là gì?

- Tôi xác định ngay từ đầu mình là một ca sĩ thị trường. Tôi ra album để đi hát chứ không phải ra album để cất vào tủ, để mọi người ngồi nhìn ngắm và chiêm ngưỡng, xuýt xoa khen nhưng rồi chẳng đi về đâu. Đối với tôi, bài hát rất quan trọng, có thể đối với một ca sĩ “hạng sang” thì bài này không hay nhưng lại hợp với tôi và khán giả của tôi. Chưa bao giờ tôi có ý định “đu” theo những ca sĩ khác.

- Anh là một ca sĩ đắt show, nhất là các show đi tỉnh miền Tây?

- Từ Huế cho đến hết những tỉnh miền Tây, ngoại trừ Đan Trường, tôi có thể khẳng định một điều không có một ca sĩ nào có thể “ăn” được tôi. Có sự thực là có những ca sĩ đã lên hàng diva nổi đình nổi đám ở Hà Nội, TP HCM, bay show nước ngoài liên tục nhưng chưa chắc đã được biết đến tại những tỉnh miền Nam, miền Tây, thậm chí đứng hát được đến bài thứ hai là một điều rất khó đấy.

- Vậy còn khán giả ở những vùng miền khác, anh tính sao?

- Hầu như tất cả các sân khấu trải dài dọc đất nước đều đã có dấu chân tôi tại đó. Ngay tại Hà Nội cũng vậy, tôi cũng đã biểu diễn rất nhiều lần rồi. Còn chuyện có nổi tiếng tại Hà Nội hay không thì phải thú nhận rằng hiện nay tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cho chuyện “Bắc tiến” như một số ca sĩ Sài Gòn khác. Có thể tương lai tôi sẽ quan tâm hơn tới thị trường này!

- 10 năm trước, khi mới bước chân vào nghề, anh nghĩ mình sẽ đạt được những thành quả gì?

- Lúc mới vào nghề, tôi cũng rất nóng vội và “nóng mặt” khi những đồng nghiệp vượt mặt mình. Qua đi những thời điểm nóng vội đó, tôi bình tĩnh ngồi ngẫm lại và thấy rằng có rất nhiều ca sĩ nổt tiếng nhanh chóng để rồi “xuống dốc” cũng nhanh chóng. Tôi chọn cho mình một con đường dài, chậm nhưng chắc để có thể làm nghề lâu hơn, có thể dù không quá nổi bật nhưng cũng không phải là vô danh.

Có thể nói tôi đã thành công với những định hướng của mình ở một mức độ khiêm nhường. Tôi tự hào rằng hiện nay khi bước chân ra sân khấu vẫn có những tiếng vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt. Khi đứng trên sân khấu tôi chỉ có “tham vọng” thế thôi!

- Một ngày nào đó, anh không nhận được những tiếng vỗ tay nữa thì anh sẽ làm gì?

- Đó là một vấn đề không chỉ của riêng của tôi, ca sĩ nào bước vào nghề cũng phải xác định rằng mình hát cho ai và hát như thế nào. Tôi đã tập với sự đào thải nghiệt ngã của nghề này bằng cách tạo cho khán giả quen mắt, quen tai và sẽ còn thích một hình ảnh Nguyên Vũ cho dù một ngày nào đó tôi hát không còn hay.

Nếu bạn không thích tôi thì cho dù tôi còn trẻ thì bạn cũng chẳng thích tôi rồi, đúng không? Ngay từ bây giờ, mỗi lần đi hát tôi luôn mong khán giả đến với tôi như đến với một người bạn vì bạn sẽ bền hơn là một ca sĩ, vì ca sĩ này qua đi thì sẽ có ca sĩ khác được yêu mến. Bạn thì khác, đã là tri kỷ, bạn tốt thì họ sẽ lưu giữ trong lòng những hình ảnh tốt đẹp về nhau cho dù sau này mình có như nào thì họ vẫn sẽ giữ được một hình ảnh đẹp, một kỷ niệm đẹp về Nguyên Vũ.

Đối với bất cứ người ca sĩ và cũng không riêng gì ca sĩ đâu, hoa hậu, diễn viên, người mẫu hay cả những doanh nhân thành công nữa cũng giống nhau thôi, về già ai cũng có sự tiếc nuối, bực tức và rồi tự an ủi mình rằng mình đã có những ngày tháng đẹp như thế. Đó là quy luật rồi mà!

(Theo Truyền Hình Hà Nội)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp