Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Chủ nhật, 26/8/2007, 07:00 GMT+7

Không thấy mình đi chậm

Nam tiến 1 năm, Đăng Khôi đã phát hành được 2 album, có nhiều show diễn hơn ở cả hai đầu TP HCM và Hà Nội. Tuy nhiên cho đến giờ, tên tuổi anh vẫn chưa thật sự nổi bật.

- Nhiều ca sĩ thành công khi Nam tiến, vậy tại sao anh lại chậm trễ hơn trong quyết định này?

- Tôi có ý định Nam tiến từ hồi làm vol.3 năm 2005 nên đã đặt tên album là Từ Bắc... tới Nam. Sau đó, tôi đã vào TP HCM tìm hiểu và làm quen với thị trường âm nhạc trong đó. Khi biết cũng có nhiều khán giả yêu mến mình nên tháng 6/2006 tôi mới chuyển cả phòng thu vào. Hơn nữa, tôi thấy bây giờ mới là thời điểm thích hợp.

TP HCM vẫn là trung tâm giải trí lớn nhất, thị trường âm nhạc phát triển mạnh nhất cả nước, công nghệ chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Vào đây, tôi thấy mình năng động hơn và có thể mở rộng tên tuổi, chinh phục thêm thị trường miền Trung và miền Tây vì trong này đi lại các miền đó cũng rất thuận lợi. Hơn nữa, các cuộc bình chọn, giải thưởng âm nhạc lớn thường tổ chức ở trong này.

Ở Hà Nội ít tụ điểm biểu diễn, lại thiên về các chương trình ca nhạc chính thống, kể cả đi tỉnh 1 tháng chỉ có 10 show, đã thế gương mặt mình dễ bị nhàm. Ở Sài Gòn nhiều tụ điểm ca nhạc nhưng hình ảnh của mình vẫn không bị cũ. Nhưng dù vậy, tôi chưa bao giở bỏ ngỏ thị trường miền Bắc, sẽ ra biểu diễn nếu có lời mời.

Ca sĩ Đăng Khôi.

Ca sĩ Đăng Khôi.

- Hồi mới vào TP HCM, anh gặp những khó khăn gì?

- Cũng phải mất đến 1-2 tháng mới ổn định được mọi thứ vì vào trong này, tôi phải xây dựng chiến lược âm nhạc khác, hướng gu âm nhạc của mình phù hợp với thị hiếu khán giả TP HCM. Trước đây, tôi theo đuổi dòng R&B, pop ballad sang trọng, giờ vẫn là dòng nhạc đó nhưng dễ nghe hơn, gần gũi với khán giả, thiên về pop là chủ yếu. Lúc mới vào Sài Gòn, tôi phải tự làm tất cả mọi việc mà trước đây ở gia đình không phải làm, lại nhớ nhà nữa. Nhưng may mắn có nhiều người giúp đỡ nên cũng bớt vất vả hơn. Bây giờ, tôi đã quen rồi và xem Sài Gòn như quê hương thứ hai của mình. Ra Hà Nội nhiều ngày là thấy nhớ Sài Gòn.

- Vì sao anh lại quyết định đầu quân cho công ty Thế giới âm nhạc?

- Tôi chỉ là cộng tác viên thôi. Công ty giúp đỡ tôi khâu luyện tập vũ đạo, sắp xếp lịch diễn. Nhưng tôi vẫn giữ phong cách trước đây của mình. Đúng là trước đây tôi ôm đồm nhiều việc quá nhưng bù lại, tôi hiểu thêm nhiều từ việc thu âm đến sản xuất và phát hành đĩa. Tôi muốn lập cho mình một ê kíp làm việc riêng, giống như bên nước ngoài và cũng để tạo cho mình một phong cách riêng. Từ album vol.1 đến giờ, tôi vẫn kết hợp cùng ê kíp của mình, tất cả mọi người đều rất ăn ý với nhau và càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đó là những nhạc sĩ có tên tuổi hiện nay như Thanh Phương, Huy Tuấn, Bùi Anh Dũng.

- Anh có thể giới thiệu một chút về sản phẩm âm nhạc mới vừa ra mắt?

- Đó là DVD - VCD karaoke Đăng Khôi vol.1, tập hợp tất cả những bài hát trong CD vol.4 và những bài hát được khán giả yêu thích do tôi thể hiện từ trước đến nay. Album không có gì là đột phá nhưng chắc chắn khán giả sẽ thấy hấp dẫn và thú vị. Với sản phẩm này, tôi muốn đáp ứng cả nhu cầu nghe và nhìn của khán giả.

- Nhưng đến giờ anh vẫn chưa có bài hit nào, anh lý giải sao về điều này?

- Có lẽ là do những bài hát của tôi theo màu sắc R&B còn khá mới, lạ và hơi khó nghe với gu thưởng thức âm nhạc của khán giả trẻ hiện nay. Bài hát có "hit" hay không còn là do cái duyên vì có những bài mình đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại không được khán giả đón nhận nhiệt tình. Tuy vậy, tôi cũng có những bài hát mà khán giả yêu thích như Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu, Tình cũ đã qua...

- Được nhiều khán giả biết đến nhưng anh chưa bao giờ là một hot boy. Anh tự thấy mình thiếu yếu tố gì để có thể nổi bật lên?

- Bây giờ có quá nhiều ca sĩ, tôi thấy mình được như thế này đã rất may mắn rồi. Tôi không thấy mình đi chậm nếu không tôi đã tăng tốc rồi.

- Kế hoạch sắp tới của anh?

- Cuối năm nay, tôi sẽ ra mắt album vol.5. Đây là album được đầu tư lớn, vẫn là dòng R&B nhưng biến tấu đi, kết hợp với nhiều dòng nhạc khác. Tôi muốn khẳng định chất nhạc riêng của mình và thỏa mãn sự sáng tạo trong âm nhạc. Album gồm sáng tác của các nhạc sĩ: Huy Tuấn, Võ Thiện Thanh... Hình ảnh của tôi cũng sẽ thay đổi, mạnh mẽ hơn, bụi hơn và hát kết hợp cùng vũ đạo. Hy vọng sẽ tạo được sự đột phá.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp