|
Không thích phô bày cơ thể
"Nếu như lấy chồng rất giàu, tôi cũng không chi tiêu rộng hơn. Tôi muốn dùng tiền vào những việc có ý nghĩa như là làm từ thiện hơn là chỉ mua quần sắm áo", người mẫu Thanh Hằng nói về chuyện tiêu tiền của chị.
- Trước đây chị từng bị gắn với những biệt danh như hoa hậu "Xô-ma-li", "Ma giò dài", chị xinh đẹp như thế này từ bao giờ?
- Từ sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh.
- Đáng ra chị phải xinh đẹp trước rồi mới đoạt vương miện sau chứ?
- Lúc đi thi, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải gì hết, vì lúc đó trông tôi vẫn đen thui, ốm nhom, chỉ được cái cao vọt, giống như cơ thể chưa phát triển hết. Đoạt vương miện là một bất ngờ sững sờ ngay cả với chính tôi. Tức khắc người ta đồn tôi mua giải. Lúc đó tôi bức xúc lắm, nhưng sau khi nghĩ lại họ đồn cũng đúng thôi. Tôi không xinh đẹp theo chuẩn thông thường.

|
| Người mẫu Thanh Hằng với đôi chân dài 1,12m. |
- Đoạt giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi nhan sắc hẳn khiến chị từ đó trở nên tin chắc là mình đẹp, thậm chí đẹp nhất, chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Từ lúc đó tôi mới ý thức về dáng vẻ bên ngoài của bản thân và biết là mình đẹp, hết tự ti, hết tin mình là "Ma giò dài", "Hoa hậu Xô-ma-li". Tôi có ý thức chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Nghề người mẫu đến với tôi khiến tôi càng có cơ hội làm đẹp cho bản thân mình bởi cách ăn mặc và trang diểm.
- Nhiều người thường đánh giá những phụ nữ khác qua nhan sắc của họ, còn chị thì sao?
- Khi nhìn những phụ nữ khác, tôi lưu ý thần sắc của người ta. Một người có thể không đẹp, nhưng thần sắc tốt vẫn cuốn hút và khiến người ta yêu thích, càng thấy người đó đẹp. Đây cũng là trường hợp của tôi, nhiều người nói như vậy.
- Cảm giác của chị thế nào khi gặp những cô gái đẹp hơn mình?
- Môi trường công việc của tôi là môi trường làm việc của những người đẹp. Tôi nhìn ngắm họ nhưng không so sánh.
- Một minh tinh nước ngoài nói rằng: "Nếu có người muốn nhìn ngắm cơ thể của tôi, đó chính là vinh hạnh của tôi". Chị thì sao?
- Khi mình thực sự đẹp thì người ta mới nhìn. Tôi để cho người ta nhìn ngắm mình, vì lý do nghề nghiệp hơn là thấy vinh hạnh. Trong đời thường, tôi mặc jeans và pull, không thích phô bày cơ thể.
- Có những phụ nữ đẹp thường thích nhìn ngắm và tự say đắm chính vẻ đẹp cơ thể của mình, còn chị?
- Tôi có nhiều việc phải làm lắm, đi diễn, đóng quảng cáo, đóng phim, rồi bạn bè. Tôi vẫn nhìn ngắm người khác nhiều hơn nhìn ngắm bản thân mình.
- Chị sinh ra trong một gia đình lao động, cha mẹ buôn bán hàng tạp hóa tại nhà, ở khu đối diện bến xe miền Đông. Môi trường sống phức tạp của bến xe, bến tàu ảnh hưởng như thế nào đến chị?
- Suy nghĩ của mọi người hay áp đặt, sống trong môi trường đó thì sẽ có những nét tính cách, thói quen đó mà không nghĩ rằng ở môi trường phức tạp và va chạm nhiều thì sẽ làm mình khôn sớm, khôn hơn để chống lại những cái mà tôi cho là không hay, không tốt. Cái lợi nhất, là sau này ra đời, chưa có ai lừa được tôi cả. Tôi tự bảo vệ được mình.
- Chỗ đứng hôm nay của chị đã cách quá xa nơi chị được sinh trưởng, chị nghĩ sao về những ngày đã qua?
- Tôi vẫn ở với ba mẹ tôi trong căn nhà đó. Xóm lao động đó vẫn là chốn đi về của tôi.
- Khi đoạt vương miện Hoa Hậu phụ nữ VN qua ảnh thì cũng đồng thời, chị hai lần kiện ban tổ chức, một lần vì ghi sai chiều cao, một lần vì giải thưởng (và cả hai lần họ phải chịu thua chị). Lúc còn học sinh, trong đội tuyển đá cầu, chị cũng phản ứng với những người có trách nhiệm khi họ "lèng phèng" với lương bổng của mình. Mới đây nhất là vụ kiện tụng của chị với đạo diễn Hồng Ngân. Vì sao chị hay dính đến kiện tụng như vậy?
- Từ nhỏ, tính cách của tôi đã như vậy, đòi mọi sự phải rõ ràng, minh bạch, một là một, hai là hai, không có một rưỡi. Đã nói với tôi từ đầu như thế nào, thì sau phải làm đúng như vậy, sai lời với tôi, tôi không có chịu và đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình tới cùng.
- Chị là một người duy lý. Nhưng cuộc sống này, càng đi sâu càng ít thấy có chuyện trắng, đen tốt xấu rõ ràng. Hầu hết chúng ta "di chuyển" trên cái vùng xám giao thoa giữa tối và sáng, đen và trắng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi không nghĩ thế. Tôi ảnh hưởng từ mẹ tính tình thẳng thắn, dứt khoát, không chịu được cái gì mập mờ. Có điều gì khuất tất là tôi không chịu được, phải làm cho hai năm rõ mười. Tôi cũng cư xử với người khác một cách rõ ràng như vậy.
- Nhưng trên thực tế, sự phản ứng mạnh mẽ như vậy của chị ảnh hưởng như thế nào đến công việc?
- Tôi biết là mình đã mất và sẽ mất một số cơ hội nào đó vì nét tính cách này, nhưng tôi không ngại và không có ý định thay đổi. Điều đó tránh cho tôi gặp phải những người có cách làm việc không rõ ràng, không chuyên nghiệp.
- Khi cần phải ăn nói "đẩy đưa" hơn để được việc thì chị làm thế nào?
- Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn bộc lộ đúng bản thân mình, là coi trọng cái thật. Và điều đó là tốt hơn đẩy đưa, nương theo ý người ta mà nói, mà sống. Không ai làm tôi lung lay được cả.
- Khăng khăng một mực như vậy, chị đã bao giờ nhượng bộ ai đó?
- Khi giải quyết công việc thì phải dứt khoát, rõ ràng như với những mối quan hệ tình cảm thì tôi lấy sự yêu thương, cảm thông lên trên hết. Đã yêu thương, cảm thông thì sẽ có sự nhượng bộ chứ.
- Có một nét tính cách nào đó ở chị mà chị muốn thay đổi?
- Không có nét tính cách nào ở tôi khiến tôi muốn thay đổi hết.
 |
| Thanh Hằng vẫn chưa tìm thấy người đàn ông của mình. |
- Một người bạn của chị nói rằng Thanh Hằng không thích nam giới lắm, hơi khô khan. Sự thật thế nào?
- Có lẽ họ nhìn vào "số lượng" những mối tình của tôi để nói như vậy. Tôi có ít, rất ít mối tình. Vì trong tình yêu tôi rất nghiêm túc. Khi tôi thích một người đàn ông, tôi giữ trong lòng, không bộc lộ mà cứ ngấm ngầm quan sát, tìm hiểu xem người đó có được không, có tốt không, có đáng tin cậy không rồi mới bộc lộ tình cảm của mình. Với tôi, yêu là để cưới. Tôi rất khó khăn, khắt khe với người ta và đa nghi. Nhưng khi đã thấy OK, tin tưởng được, thì tôi không nghi ngờ gì nữa hết. Sự thận trọng đó khiến tôi chỉ yêu được một người, chứ không cứ rung động là yêu như một số bạn gái khác.
- Năm 2005, chị có nói về một anh người yêu lúc đó đang du học ở Hà Lan. Mối tình ấy của chị hiện nay ra sao?
- Giờ tôi trở lại là một mình, hết yêu rồi. Lý do thì một phần do sự xa cách, một phần tôi lo công việc nhiều quá. Khi đang còn tuổi trẻ thì cần ưu tiên cho công việc nên phải chịu thiệt thòi về tình cảm.
- Người mẫu Natalia 25 tuổi, 3 con, trong năm nay là một người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Chị thấy sao?
- Tôi thấy thực sự cô ấy quá giỏi, có tài và giỏi nữa. Nhưng ở VN thì khác. Ở VN chưa thấy ai có con còn quay lại làm người mẫu.
- Chị có muốn là người tiên phong, là Natalia của VN không?
- Tôi chỉ muốn tiên phong trong công việc, chứ không phải tiên phong trong lời nói.
- Xuất thân từ một gia đình buôn bán ảnh hưởng đến tư tưởng của chị thế nào?
- Tôi có tư duy rất thực tế. Tôi kiếm ra tiền từ năm học lớp 6. Nhỏ vậy đã biết cách phân chia tiền bạc sao cho hợp lý giữa chi tiêu và dành dụm, tích lũy. Giờ tôi vẫn vậy. Có kế hoạch chi tiêu, hoạch định tiền bạc rất chi tiết, rành mạch.
- Trong giới chân dài, chị cũng nổi tiếng là người "xài tiền kỹ", kiếm tiền rất nhiều, nhưng kiếm bao nhiêu để dành bấy nhiêu, "là một người không bao giờ tiêu tiền", chị nói sao về nhận xét này?
- (Bật cười) Có một điều tôi thấy mình cũng khác mọi người là càng kiếm được nhiều tiền hơn thì tôi càng tiết kiệm. Tôi đặt những mục tiêu mua sắm cho mình rất lớn rất lớn như giúp đỡ gia đình, mua xe, mua nhà. Trong ba anh em, tôi là người giàu nhất nên cũng gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Tôi đã xác định mình phải tự lập, không nhờ dựa vào ai. Tôi cũng muốn mình phải giàu, có của ăn của để. Mà muốn giàu thì phải xài tiền kỹ chứ.
- Chị nghĩ sao khi việc "xài tiền kỹ" của chị gây khó chịu cho người khác?
- Tiết kiệm không có nghĩa là mình keo. Sự tích lũy tiền bạc cho tôi cảm giác an toàn, an tâm. Tôi không bao giờ bị động về mặt tiền bạc. tôi tùy hứng trong một số thứ, nhưng luôn luôn tỉnh trong việc để dành tiền. Đó cũng là cách để tôi có thể giữ gìn được lòng tự trọng của mình và chứng tỏ lòng yêu thương mình.
- Tiền bạc đứng ở vị trí thứ mấy trong bảng xếp hạng của chị?
- Tôi không biết nó đứng ở vị trí thứ mấy, nhưng tôi biết sự tôn trọng, danh dự của tôi phải đứng đầu. Danh dự có thể làm ra tiền chứ tiền không làm nên danh dự.
- Được chọn vào vai nữ chính của bộ phim nhựa "Nụ hôn thần chết", đóng chung với Johnny Trí Nguyễn là một hạnh phúc. Chị cảm thấy thế nào?
- Không biết sau này thì sao, chứ giờ tôi thấy vừa hạnh phúc vừa... mệt quá. Đã đóng thử những phân đoạn với anh ấy, hai người tung hứng, rất hợp nhau. Hiện giờ thì ngày nào cũng gặp, để tập. Tôi phải học võ, học đu cây, bay, học múa. Rất cực.
- Có một cái gì đó như nỗi tiếc rẻ khi nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp như chị lại không dành mình cho chuyện yêu đương, đưa đón?
- Tôi tin vào duyên số, ý trời, không có khái niệm đi tìm kiếm, vì trời sinh ra bao giờ cũng sinh ra một cặp, không có chuyện lẻ loi, thiên nhiên đã như vậy rồi.

|
| Cô người mẫu chân dài này tiêu tiền rất tiết kiệm. |
- Nhân vật An trong bộ phim này có những nét gì tương đồng với chị?
- An chẳng giống gì tôi hết. An hay đi coi bói, một cô gái hút thuốc, uống rượu, say xỉn, tía ơi, toàn những thứ tôi chưa trải qua bao giờ!
- Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện tri ân đôi chân dài 1,12m của mình, bởi chính vì nhờ nó mà cô có ngày hôm nay?
- Nếu nói tri ân, thì không phải tri ân đôi chân mà phải tri ân "bác" Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Không ai biết đến đôi chân ấy nếu không có bác Đãng lăng xê nó. Một người bình thường muốn trở thành một người nổi tiếng thì phải có điểm gì đó đặc biệt gắn với họ. May mắn là bác Đãng đã nhìn ra điểm này để gắn với cái tên tôi.
- Jennifer Lopez đã mua bảo hiểm cho cái hông nổi danh thế giới của cô ấy, chị nghĩ sao về việc mua bảo hiểm cho đôi chân của mình?
- Tôi sẽ mua bảo hiểm cho đôi chân, nếu ở VN có loại hình bảo hiểm đó.
(Theo Thanh Niên Tuần San)
|