|
Đoán ra kẻ khủng bố tin nhắn
Liên tục 10 ngày nay, ca sĩ Phương Thanh bị một kẻ giấu mặt quấy rối bằng tin nhắn và những cuộc gọi đe dọa với lời lẽ tục tĩu. Chị đã tâm sự với Ngôi Sao về sự việc này.
- Trước sự việc xảy ra, chị có biện pháp xử lý như thế nào?
- Tôi đã làm đơn gửi lên cơ quan công an để điều tra rõ vụ việc này nhưng vẫn chưa nhận được kết quả cụ thể. Tuy nhiên, tôi đã khoanh vùng được đối tượng và đoán biết ra kẻ gây rối này.
Khi phóng viên Thoại Điền, báo Điện Ảnh Kịch Trường, một người thân thiết với tôi, bị đánh, cùng tin nhắn gửi đến với nội dung "Đ.M. mày! mày cho con trai mày chửi tao, mày sẽ biết tay...", tôi càng khẳng định chắc chắn hơn phỏng đoán của mình. Mối quan hệ mẹ-con giữa tôi với Thoại Điền chỉ có hơn 10 người biết vì thế kẻ này là một người rất gần và biết rõ các công việc của tôi.
|

|
| Phương Thanh bị kẻ giấu mặt khủng bố bằng điện thoại 10 ngày qua. |
Tôi cũng đã hoàn thành lá đơn thứ hai để gửi cho cơ quan điều tra về việc Thoại Điền bị tấn công và bị kẻ xấu cướp điện thoại. Sự việc không còn dừng lại ở mức độ cá nhân nữa mà có thể đây là kế hoạch của một nhóm người nhằm phá hoại các dự án âm nhạc của tôi.
- Đến hôm nay, số điện thoại lạ kia còn làm phiền chị bằng những hình thức nào?
- Từ khi tôi thông tin việc bị khủng bố điện thoại trên báo thì số máy đó tắt luôn, không liên lạc được. Chiều hôm qua (2/8) những tin nhắn đe dọa không gửi đến nữa. Nhưng nguy hiểm là Thoại Điền lại bị bọn chúng cướp điện thoại và đánh bị thương nặng, phải khâu 14 mũi ở đầu và thái dương. Mấy ngày trước Điền không nói được vì mất máu rất nhiều. Đến hôm qua thì đã đỡ hơn và nói được với tôi một ít.
- Vậy chị biết được thêm thông tin gì từ con trai nuôi Thoại Điền?
- Thật ra Điền bị "khủng bố" trước tôi đến 10 ngày bằng tin nhắn và những cuộc điện thoại chửi bới, cũng bằng số máy 0936 3005... Nhưng cậu ấy giấu không cho biết vì sợ tôi hoang mang, khủng hoảng ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho liveshow. Mãi đến khi bị bọn chúng tấn công phải vào viện thì tôi mới biết.
 |
| Điện thọai của Phương Thanh với những dòng tin nhắn khủng bố. Ảnh: Hương Trà. |
Ngay sau khi Điền bị đánh tôi nhận được tin nhắn của bọn chúng nói rằng "tao sẽ cho con trai mày biết tay..." thì tôi đã đoán được gần như chính xác kẻ đó. Bởi vì phải những người thân thiết mới biết tôi nhận Điền làm con nuôi và những gì tôi đang chuẩn bị cho liveshow. Thế nên đây chắc chắn là người hiểu rất rõ về tôi cùng những mối quan hệ và công việc tôi làm. Có điều tôi chưa có chứng cớ xác thực nên đang nhờ công an điều tra để tóm cổ kẻ gây rối này. Hắn lại còn đe dọa "mày mà còn nói với mấy con chó của mày thì chỉ có nước đổi sim thôi con ạ, tao quyết không tha cho mày...". Nghĩa là hắn quyết tâm chơi đến cùng với tôi.
- Chị nghĩ kẻ này quấy rối và chửi bới chị và đánh người thân của chị với mục đích chính là gì?
- Tôi cho là vì công việc thôi, bọn chúng muốn phá tôi. Nhưng tôi không sợ đâu, một mình tôi có thể chịu đựng được hết và tôi vẫn đang chuẩn bị tốt cho liveshow của mình. Tuy nhiên sự việc này cũng đã đi xa thêm một bước nữa khi bọn chúng đánh Điền bị thương. Chứng tỏ chúng có cả một tổ chức. Chúng muốn làm cho tôi khủng hoảng, không làm được gì. Tôi nghĩ là chúng chưa dám đánh mình tuy nhiên cũng phải đề phòng cẩn thận. Từ lúc bị khủng bố, tôi đi đâu cũng bằng xe hơi chứ không dùng xe máy. Tôi thuê người bảo vệ khi đi diễn nữa. Mẹ tôi và bé Gà tôi cũng lo lắng hết cả rồi.
Tôi không sợ bọn chúng đâu, tôi bị đụng chạm nhiều rồi nên có đủ sức để chống chọi. Trước tôi còn bị khủng bố kinh hoàng hơn cơ, nhưng là về tiền bạc. Sức chịu đựng của tôi lớn lắm!
- Chị đã tra ra chủ thuê bao của số điện thoại quấy rối đó chưa?
- Đó là số di động thuê bao ở Hà Nội nhưng kẻ đó là người Sài Gòn. Tôi và bạn bè thân có gọi lại vào số máy đó thì phát hiện ra kẻ đó là dân đồng tính, và không chỉ làm việc này một mình. Nhưng tôi đoán, kẻ trực tiếp gọi điện không phải chủ mưu mà là được mướn để khủng bố tôi thôi. Có điều tôi đoán kẻ thực sự muốn "chơi" tôi cũng là đồng tính.
- Chị bị ảnh hưởng gì từ khi có những tin nhắn khủng bố đó?
- Tôi không sao cả, chỉ là tự nhiên lại mất thời gian vì chuyện vớ vẩn này thôi. Bọn chúng làm phiền tôi chứ không làm tôi khủng hoảng được đâu. Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Tôi vẫn ngủ ngon hằng đêm, để đầu óc nhẹ nhàng mà lo công việc. Lúc nào thức thì nghĩ cách để đối phó và chấm dứt được sự quấy rối này.

|
| Chị vẫn rất tỉnh táo để đối phó với kẻ gây rối. |
- Chị sẽ xử sự thế nào khi chính thức phát hiện ra thủ phạm?
- Tôi chưa thể nói trước là mình sẽ làm gì với kẻ đó vì tất cả hiện tại mới đang là phỏng đoán của bản thân tôi. Nhưng theo linh cảm của tôi thì kẻ đó sẽ hơi bị mệt đấy, sẽ tiêu luôn cả sự nghiệp vì việc làm này. Lúc đấy, kẻ đó sẽ thấy rằng đã hành động vớ vẩn trong một lúc suy nghĩ quẩn...
- Vậy đến giờ, chị đã lo cho liveshow đến bước nào rồi?
- Tôi đã chuẩn bị gần xong hết, chỉ đợi đến tháng 9 là tổ chức. Từ chọn bài, nội dung kịch bản, clip, nhạc nhẽo... đều ổn cả. Khách mời duy nhất là chị Siu Black và chúng tôi sẽ hát chung 2-3 bài với nhau.
Mỹ Dung thực hiện
|