Thứ bảy, 5/7/2008, 04:22 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Yesterday do The Beatles trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: nhmai@macgregor-vinashin.com cùng lời nhắn: "Tôi rất thích nghe những ca khúc trong mục Giai điệu bất hủ này. Đôi khi tôi vào Ngôi Sao chỉ để nghe một bản nhạc trong ngày rồi thoát ra và thấy lòng thật thanh thản. Nếu có thể, hãy cho tôi và các độc giả nghe lại ca khúc Yesterday. Tôi xin cảm ơn nhiều!".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ tư, 1/8/2007, 09:00 GMT+7

Thay đổi cách yêu

Ca sĩ Tuấn Hưng giờ đã chín chắn hơn nhiều trong tình yêu. Anh chàng nổi tiếng đào hoa và lãng mạn này nhất quyết không tiết lộ tên người yêu để "giữ bình yên cho cô ấy".

- Trải qua nhiều cuộc tình, giờ tình yêu trong anh ra sao?

- Tôi thay đổi cách yêu rồi, bây giờ yêu nhưng cũng giữ lại cho mình một phần. Không yêu hết, cho hết vì tôi sợ mất hết như những lần trước. Trước đây, hễ yêu là tôi yêu vùn vụt, giờ lớn tuổi rồi cũng nên khác đi một chút.

- Nếu có người nói anh không dám yêu hết mình vì sợ chẳng còn cái gì để yêu thì anh nói sao?

- Đó cũng là một nguyên nhân. Tôi cũng sợ những người tôi yêu sau này phát hiện ra mình không còn cái gì để yêu nữa thì khổ...

Ca sĩ Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng.

- Vậy người yêu hiện giờ của anh đã... phát hiện ra anh hết cái để yêu chưa?

- Tôi đã biết làm mới mình nên may mắn là điều này vẫn chưa xảy ra.

- Cô ấy là người như thế nào?

- Xin cho tôi được không nói để giữ bình yêu cho cô ấy. Mỗi lần tôi công bố mình yêu ai là sau đó y như rằng có chuyện không hay. Tôi biết khán giả thường quan tâm đến chuyện riêng tư thuộc về người của công chúng nhưng xin đừng khai thác quá mức.

- Trước đây, có lần anh tự nhận mình dễ ngả lòng trước nhan sắc. Bạn gái của anh hiện giờ nhan sắc ra sao?

- Cô ấy có nhan sắc phù hợp với thẩm mỹ của tôi.

- Nhiều người chọn cho mình bạn gái có tính cách giống mẹ, còn anh thì sao?

- Mẹ tôi là người sôi nổi và cá tính. Tôi giống mẹ ở điểm này. Tôi sẽ chọn một người vợ đảm đang và hết lòng lo cho gia đình nhưng không nhất thiết phải giống mẹ.

- Anh có tiếc vì ngày xưa đã bỏ ngang việc học để đi hát?

- Có! Nếu là bây giờ chưa chắc tôi đã quyết định như thế. Lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản đi học hay đi hát cũng chỉ để kiếm tiền. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu học không phải chỉ để lấy kiến thức mà còn để có cách tư duy, cách nhìn nhận vấn đề tốt hơn.

- Thế sao anh không đi học lại hay học thêm một ngành nào đó?

- Học gì nổi. Hiện tại, tôi chỉ học tiếng Anh thôi cũng đủ mệt rồi. Đọc báo, xem TV, tôi thấy có nhiều người 80 tuổi mới bắt đầu đi học. Biết chắc là mình không thể làm được như họ thì cố gắng hay bắt chước làm gì.

- Vậy còn những dự định cho âm nhạc của anh?

- Tôi định sang năm sẽ tổ chức liveshow.

- Anh làm liveshow với mong muốn gì?

- Không hẳn là để đánh dấu cái gì cả. Tình cảm mà khán giả dành cho trong thời gian vừa qua giúp tôi tự tin để tổ chức một liveshow.

- Anh sẽ tổ chức liveshow ở đâu?

- Có lẽ là ở TP HCM trước và nếu đủ điều kiện tôi sẽ tổ chức thêm tại Hà Nội. Nhưng đó mới chỉ là kế hoạch, còn thực hiện được lại là cả một vấn đề.

- Anh có những sáng tác mới nào trong liveshow sắp tới?

- Chắc chắn sẽ có. Hiện tại, tôi vẫn làm việc cật lực. Hy vọng sẽ có những bài hát cho riêng mình.

- Trễ hẹn liveshow là điều các ca sĩ không muốn nhưng vẫn thường xảy ra. Anh làm thế nào để không trở thành người thất hẹn?

- Trễ hẹn là điều chúng tôi không hề muốn nhưng lắm lúc mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi thì lại gặp trục trặc. Trên đời này không phải việc gì cũng theo ý mình.

- Nhiều ca sĩ đã lấn sân sang điện ảnh, vậy tại sao vẫn chưa thấy anh?

- Tôi không thích đóng phim và cũng chẳng chờ đợi cơ hội nào lớn hơn ở phim ảnh cả. Nhưng nếu có vai diễn mang hình dáng và cá tính của tôi, có thể tôi sẽ không từ chối.

- Nếu được đóng phim, anh thích nhân vật như thế nào?

- Tuyệt nhất là được đóng các pha hành động, đua xe, đánh đấm... Chẳng hạn như một thanh niên cực khổ, là việc cho tiệm sửa xe rồi trở thành tay đua giỏi. Sau đó, anh gặp một cô gái khuyên anh bỏ đua xe và có tình yêu mãi mãi. Nghe cũng thú vị đấy chứ!

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

 
Theo chân 'sao'

Jennifer Meyer - vợ của anh chàng Người Nhện Tobey Maguire - âu yếm cô con gái dễ thương Ruby tại Beverly Hills. (Ảnh: US Magazine)
 


Ca sĩ Hồng Ngọc trả lời trực tuyến.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp