Thứ bảy, 5/7/2008, 03:35 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Yesterday do The Beatles trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: nhmai@macgregor-vinashin.com cùng lời nhắn: "Tôi rất thích nghe những ca khúc trong mục Giai điệu bất hủ này. Đôi khi tôi vào Ngôi Sao chỉ để nghe một bản nhạc trong ngày rồi thoát ra và thấy lòng thật thanh thản. Nếu có thể, hãy cho tôi và các độc giả nghe lại ca khúc Yesterday. Tôi xin cảm ơn nhiều!".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ tư, 1/8/2007, 08:04 GMT+7

'Vũ khí' quan trọng là con gái

Trịnh Kim Chi có vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà cộng với phong cách hòa nhã, khiêm tốn, biết mình biết ta của chị đã làm “xiêu lòng” nhiều đạo diễn.

Chị còn được mời làm MC cho hàng loạt chương trình của Sức sống mớiLăng kính thông minh. Vẫn gương mặt thân thiện như thuở nào, chị chia sẻ rất cởi mở về mọi chuyện… chỉ trừ những câu hỏi nhắc đến mối tình 10 năm nổi tiếng một thời. Chị bảo giờ chị rất hài lòng với mọi thứ, ai cũng đã yên bề gia thất nên đừng khuấy động gì thêm nữa.

- Sau 2 năm không làm diễn viên, nhưng diễn vẫn rất “sung sức”, chị đã nuôi dưỡng cảm xúc như thế nào để có thể trở về với nghệ thuật một cách nguyên vẹn?

- Sang Mỹ, một thời gian dài ở nhà chăm lo cho gia đình, nhưng tôi vẫn miệt mài đọc, xem, coi… lượm lặt cho mình cũng được nhiều kinh nghiệm. Chính nhờ điều đó mà khi trở về tôi không bỡ ngỡ với trường quay.

Trịnh Kim Chi và con gái.

Trịnh Kim Chi và con gái.

- Vừa về Việt Nam, chị đã có rất nhiều show, từ phim ảnh, kịch nghệ lẫn MC. Phải chăng chị đang sợ bị… lãng quên nên tranh thủ thời gian?

- Nếu có làm việc nhiều để giữ hình ảnh cũng là một lý do chính đáng. Vui vì mình có uy tín người ta mới mời. Đâu phải sợ mình… có tuổi mà phải nhường vai cho người khác.

Để có được vai diễn, đẹp cũng là một yếu tố, còn may mắn chỉ đến một lần. Để hợp tác lâu dài với nhau người ta còn phải thấy trách nhiệm và năng lực của mình đến đâu. Không ai bỏ ra cả một đống tiền, bỏ công sức chỉ vì… một người đẹp!

- Những điểm nào giúp chị tự tin nhất để quay lại với nghệ thuật?

- Đó là kinh nghiệm sống, là nghệ thuật diễn xuất. Làm diễn viên cũng không sợ hết thời. Ở tuổi nào cũng có vai diễn, miễn kinh nghiệm và lửa nghề luôn cháy trong bạn.

- Vậy mục tiêu trong 5 năm tới, chị mong muốn gặt hái gì đối với nghiệp diễn?

- Trong công việc, tôi không có định mức. Tôi nghĩ mọi thứ đều có cái số của nó. Có những người vào nghề bươn chải bao năm nhưng “mèo vẫn hoàn mèo”. Không phải là tuýp người sống dằn vặt, giày vò và tham vọng, tôi nghĩ đơn giản với mọi việc, mình hãy cố gắng làm hết sức, kết quả cho thế nào mình cũng vui với nó.

Không nên tính toán và suy nghĩ quá nhiều, hãy để đầu óc thảnh thơi và thư giãn thì mới thấy cuộc sống thú vị và nhẹ nhàng. Vả lại, với tôi gia đình mới chính là nền tảng và gốc rễ của hạnh phúc. Có gia đình thì phải hy sinh một chút, không thể nào lăn xả vào nghề nghiệp vì tiếng tăm của mình mà quên đi mái ấm.

- Chính vì điều đó mà thấy chị luôn mỉm cười với mọi thứ?

- Cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình. Những gì đến mà không giải quyết được thì nên cho qua. Đi đâu cũng có thể nở nụ cười, không quá cầu kỳ, cầu toàn, trong lúc buồn bã hay đau khổ thì tôi lại nghĩ đến những người… khổ hơn sẽ giúp tôi giải quyết được mọi việc.

- Trong khi rất nhiều người mơ ước được sang Mỹ để sống, thì chị lại chọn cách quay trở về?

- Tôi và ông xã hơi bị… thuần Việt. Thương con và sợ con Tây quá, quên tiếng Việt, nên cả hai vợ chồng cùng quyết định cho con trở về học tại Việt Nam. Bản thân tôi cũng nghĩ: Con cái còn nhỏ cần có sự chăm sóc, bao bọc của cha me. Nếu quyết định ở Mỹ, tôi đi làm suốt ngày, không ai chăm sóc bé thì rất tội nghiệp.

- Chồng bên kia đại dương, sống một mình chăm con lại có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người, có khi nào chị bị lạc lòng trước người đàn ông khác và những người bạn diễn thân thiết?

- Từ bạn diễn đến tình yêu không hề đơn giản và rất khó cảm. Yêu một người không phải chỉ là sự gần gũi mà phải là một quá trình thu hút. Tất cả chỉ phớt qua, không đáng để gọi là cảm xúc. Ông xã tuy ở xa nhưng vẫn gọi điện hàng ngày. Rồi bận rộn chuyện con cái nên tôi chẳng có thời gian đâu mà để ý đến chuyện đó...

- Nhưng để một người vợ đẹp vây quanh rất nhiều sự ngưỡng mộ có làm cho ông xã lo lắng?

- Lo lắng là chuyện của 7 năm trước đây. Bây giờ anh ấy hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều. Khi mới tiếp xúc với công việc của tôi, anh đã phản ứng dữ dội chuyện nghệ sĩ nắm tay nắm chân, bá vai bá cổ thân thiết hoặc đi quá nhiều, về khá khuya.

Sau một thời gian theo vợ gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, anh ấy có cái nhìn thoáng hơn về giới nghệ sĩ, và chia sẻ hơn. Trong giao tiếp, tôi cũng chừng mực cho anh tin tưởng hoàn toàn.

Hy sinh 2 năm ở bên anh cũng là dịp để anh hiểu tôi luôn coi mái ấm gia đình là quan trọng nhất và thấy vợ ở không cũng buồn nên anh quyết định cho tôi về Việt Nam để tiếp tục công việc mà tôi thích.

Phần tôi, không biết có hơi… chủ quan quá không nhưng thấy yên tâm. Tự tin vào nhan sắc là một phần, tôi còn có một vũ khí quan trọng… đó là cô con gái đầu lòng xinh xắn.

- Với nhiều người quan niệm “xa mặt” là “cách lòng”, còn chị thì sao?

- Xa nhau cũng hay. Lâu lâu gặp lại có cái mới, đó là cách để hâm nóng tình yêu.

- Là một diễn viên thân thiện với tất cả mọi người, còn nàng dâu Trịnh Kim Chi thì… khái quát như thế nào?

- Ra ngoài đời có thể là người nổi tiếng, nhưng về với nhà chồng tôi cũng là một nàng dâu bình thường. Có tiệc tùng vẫn lăn xả vào bếp giúp mọi người, vẫn chia sẻ mọi việc với gia đình chồng. Tôi cũng có may mắn là mẹ chồng thoải mái nên làm dâu đơn giản. Mọi người trong gia đình chồng cũng tôn trọng công việc của tôi. Nên lâu lâu có show nào hay thì tôi lại kéo cả nhà cùng đi coi.

(Theo Tiền Phong)

 
Theo chân 'sao'

Jennifer Meyer - vợ của anh chàng Người Nhện Tobey Maguire - âu yếm cô con gái dễ thương Ruby tại Beverly Hills. (Ảnh: US Magazine)
 


Ca sĩ Hồng Ngọc trả lời trực tuyến.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp